TIN TỨC » Hồ sơ tư liệu

Hà Nội - Sài Gòn mùng 2/9: Ngày ấy - bây giờ

Thứ hai, 02/09/2013 10:17

Những địa danh đánh dấu thời khắc lịch sử của đất nước khi Hồ Chủ tịch đọc Tuyên ngôn độc lập 68 năm về trước giờ đây vẫn còn đó, lưu lại nguyên vẹn ký ức về quá khứ hào hùng của dân tộc.

Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cùng lúc đó, lễ độc lập cũng được tổ chức tại Sài Gòn. Từ đây, một kỷ nguyên mới đã mở ra cho dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Và trong tâm khảm mỗi người Việt Nam, ngày Quốc khánh 2/9 luôn gắn liền với tinh thần và niềm tự hào dân tộc. Những địa điểm gắn với thời khắc lịch sử dân tộc năm ấy, dù đã 68 năm trôi qua, nhưng hầu hết vẫn giữ được "nét xưa" không thể phai mờ trong tâm trí người dân cả nước.

Quảng trường Ba Đình trong ngày Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập 2/9/1945. Quảng trường Ba Đình hiện nay. Vị trí lễ đài cũ giữa Quảng trường Ba Đình nay là Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi yên nghỉ của vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Lực lượng Việt Minh cùng người dân Hà Nội tấn công chiếm giữ phủ Khâm sai ngày 19/8/1945. Phủ Khâm sai ngày ấy nay là Nhà khách Chính phủ. Chợ Đồng Xuân năm 1945... ...và bây giờ. Nhà hát Lớn - nơi hàng vạn quần chúng mít tinh chiếm chính quyền trong ngày 19/8/1945. Nhà hát Lớn bây giờ. Đường Cộng Hòa trước dinh Norodom (nay là đường Lê Duẩn, Dinh Độc Lập),  nơi tổ chức lễ độc lập 2/9/1945. Dinh Độc Lập hiện nay. Nhà thờ Đức Bà năm 1945. Súng nổ vang ở khu vực xung quanh nhà thờ Đức Bà ngày ấy. Nhà thờ Đức Bà hiện nay.

Theo Trí Thức Trẻ