TIN TỨC » Hồ sơ tư liệu

Hai mặt của 'nữ quỷ' Lao Dung Chi: một bên hung tàn độc ác, một bên ôn nhu vạn năm!

Thứ sáu, 11/09/2020 11:06

Lao Dung Chi từng là giáo viên tiểu học nhưng đã gia nhập xã hội đen, trở thành đồng phạm giết chết 7 người vô tội. Bà ta có gương mặt đẹp như tranh vẽ nhưng lòng dạ vô cùng hiểm độc. Mọi người thường gọi bà ta là “Ác quỷ có gương mặt thiên thần”.

Vào tháng 12 năm ngoái, Lao Dung Chi, người đã bỏ trốn 23 năm trước bị bắt ở Hạ Môn. Cảnh sát Nam Xương bắt giữ bà ta vì những cáo buộc cố ý giết người, bắt cóc và cướp tài sản. Sau 23 năm lẩn trốn, cuối cùng Lao Dung Chi cũng phải đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật.

"Nữ quỷ" Lao Dung Chi

Sau khi bị bắt giam, không có thêm bất kỳ thông tin nào về Lao Dung Chi, cho đến ngày 31/8 vừa qua, vụ án mới có tiến triển mới.

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây đã ra thông báo truy tố đối với Lao Dung Chi về các tội danh cố ý giết người, bắt cóc và cướp tài sản.

Nhiều người tò mò liệu bà ta có bị kết án tử hình? Nhưng các luật sư lại đưa ra nhiều ý kiến khác nhau. Có người cho rằng nếu bà chỉ tham gia ở vai trò hỗ trợ, không trực tiếp giết người thì sẽ được miễn hình phạt tử hình. Nhưng cũng có ý kiến với những cáo buộc rõ ràng của cơ quan chức năng, Dung Chi chắc chắn sẽ khó thoát án tử.

Năm 1996, Lao Dung Chi và bạn trai đã gây ra rất nhiều tội ác, liên quan đến bảy mạng người ở ba nơi. Năm 1999, khi phạm pháp, bà ta đã che giấu tên tuổi của mình và sử dụng nhiều tên giả để bỏ trốn ở nhiều nơi. Lao Dung Chi lang thang ở các thành phố khác nhau và kiếm sống bằng những công việc lặt vặt, làm bán thời gian trong quán bar, KTV và những nơi khác.

Điều khiến bà ta trở nên nổi tiếng không phải là liên quan tới vụ án giết 7 người với bạn trai mà là "một bức ảnh khêu gợi" được chụp khi đang làm việc trong một quán bar ở Hạ Môn trong thời gian bỏ trốn.

Bà ta có sở thích khiêu vũ, có thể chơi piano, violin, tập gym, nuôi thú cưng và selfie. Sau những tội ác của mình gây ra, bà ta luôn cố gắng sống như một người bình thường. Bà ta đam mê tập luyện trong phòng tập thể dục hàng ngày và đặc biệt là múa bụng.

Mặc dù đã trên 40 tuổi nhưng Lao Dung Chi vẫn sở hữu gương mặt xinh đẹp, thân hình bốc lửa nên được rất nhiều đại gia theo đuổi.

Rõ ràng, trong trí tưởng tượng của tất cả mọi người về kẻ đào tẩu, bỏ trốn lệnh truy nã đều nghĩ rằng bà ta sẽ trốn ở những nơi hẻo lãnh, luôn ở trong trạng thái tuyệt vọng, sợ hãi. Nhưng không, bà ta sống một cuộc sống mãnh liệt, hào nhoáng và khát khao hòa nhập xã hội.

Anh trai của Lao Dung Chi luôn ủng hộ em gái của mình. Anh ta khẳng định rằng em gái đã bị ép buộc, cưỡng bức làm việc xấu. "Em gái tôi đã từng là một giáo viên. Bản chất nó tốt bụng và sẽ không bao giờ chủ động giết người" – anh trai bà ta nói.

Thái độ của gia đình Lao Dung Chi là rất rõ ràng, họ hy vọng sẽ giảm nhẹ hình phạt của bà ta thấp nhất có thể. Họ thậm chí còn hy vọng rằng Lao Dung Chi có thể trở về nhà sau hơn 20 năm lẩn trốn để gặp lại người mẹ già của mình.

Hạ Tú (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới