TIN TỨC » Hồ sơ tư liệu

Kẻ sát nhân tàn bạo vùng Rhur: Cơn cuồng loạn 21 năm (P3)

Thứ sáu, 06/01/2012 09:49

Theo Kroll, hắn bắt đầu cưỡng bức và giết hại phụ nữ và trẻ em khi 22 tuổi.

Với việc bắt giữ được Joachim Kroll, cảnh sát tin tưởng rằng rốt cuộc họ đã bắt giữ được Gã thợ săn vùng Rhur tàn bạo và độc ác. Vì thế, họ bắt đầu thẩm vấn nghi can 43 tuổi này về những hoạt động của hắn trong một số vụ giết người ở khu vực. Lúc này Kroll thừa nhận đã sát hại Marion Ketter, song không nhận các vụ án mạng khác. Vì thế, cảnh sát quyết định tạm giam hắn để tiếp tục điều tra. Trong vòng vài ngày tạm giam, Kroll dần trở nên thân thiện với tất cả khi đã cảm thấy thoải mái hơn và bắt đầu khai nhận về một số vụ án mạng khác, đã bắt được 'hung thủ', và thậm chí toà còn tuyên án phạt.

Kroll bắt đầu đưa cảnh sát tới một số hiện trường án mạng xảy ra, và khiến cảnh sát cảm thấy kinh ngạc khi họ đã không thể liên kết tất cả những vụ việc đó đều do một hung thủ. Những lời thú tội của Kroll thường dài dòng, phức tạp và gây shock. Theo Kroll, hắn bắt đầu cưỡng bức và giết hại phụ nữ và trẻ em khi 22 tuổi. Kroll cho rằng hắn đã giết và tìm cách giết hại khoảng 14 nạn nhân, mặc dù vậy con số thực tế còn có thể lớn hơn nhiều bởi trí nhớ của hắn không tốt lắm. Bản thân Kroll cũng thừa nhận điều này. Vụ giết người đầu tiên hắn thực hiện xảy ra vào ngày 8/2/1955. Nạn nhân được xác định là Irmgard Strehl, 19 tuổi. Thi thể của cô được phát hiện 5 ngày sau khi bị giết.

Gian bếp ở căn hộ của gã ăn thịt người Joachim Kroll

Kroll nhớ rằng Strehl tóc vàng, mặc áo khoác xanh và mang theo một cặp sách. Cô gái bỏ nhà đi bụi và hắn gặp nạn nhân trên đường. Kroll mời cô cùng đi dạo trong rừng, hứa hẹn nhiều điều và tìm cách hôn cô. Khi Strehl kháng cự, Kroll kéo cô gái trẻ vào bụi rậm, đâm nhiều nhát vào cổ và sau đó cưỡng bức nạn nhân. Vụ việc xảy ra gần thị trấn Walstedde. Để chắc chắn nạn nhân đã chết, Kroll tiếp tục xiết cổ rồi bỏ xác Strehl lại đây. Hắn cũng dùng một con dao lớn để moi bụng nạn nhân. Một năm sau đó, Kroll lại tiếp tục giết người. Lần này nạn nhân trẻ hơn nhiều. Đó là cô bé Erika Schuletter, 12 tuổi. Kroll gạ gẫm, cưỡng bức và giết hại nạn nhân.

Cứ như thế, tháng năm trôi qua, Kroll tiếp tục thực hiện rẩt nhiều vụ giết người không gớm tay. thậm chí còn ăn thịt họ chỉ để thoả mãn trí tò mò, trước sự bất lực của cảnh sát. Rốt cuộc 21 năm điên loạn gây tội ác của Kroll cũng đã kết thúc. Sau khi mọi chuyện trở nên sáng tỏ, Joachim Kroll nhanh chóng được coi kẻ giết người có quãng thời gian gây án lâu nhất trong lịch sử Tây Đức. Nhiều người dân tự hỏi làm sao chỉ trong một khu vực chưa đầy 100km2 mà Kroll lại có thể trốn thoát được sự trừng phạt của pháp luật lâu đến thế. Hắn không hề thông minh, các vụ án cũng xảy ra một cách đầy bản năng và giống nhau, song cảnh sát đã không thể gắn kết chúng lại để tìm ra manh mối dẫn đến thủ phạm.

Dù sự thực rằng Kroll hầu hết chọn con mồi là những người lạ mặt và hành trình của hắn là không thể đoán trước được, song với sự phân tích hồ sơ các vụ án một cách kĩ lưỡng, chắc chắn đối tượng này không thể ở ngoài vòng pháp luật lâu đến thế. Với lời thú nhận và những bằng chứng mà hắn cung cấp, cuôc đời tội phạm của Kroll đã kết thúc. Tuy nhiên, với cảnh sát, những nỗ lực để tìm hiểu những gì ẩn giấu phía sau cách hành xử tàn bạo man rợ của những đối tượng như Kroll mới chỉ bắt đầu.

 (còn nữa)
Pháp luật & Xã hội