TIN TỨC » Hồ sơ tư liệu

Khảo cổ học Giang Tô tìm thấy mộ 1 người đàn ông và 4 người phụ nữ chôn chung. Mở quan tài, trên thi thể vợ lẽ có 'xác ve sầu'

Thứ sáu, 30/04/2021 06:10

Khảo cổ học là một công việc đầy thú vị và thách thức, nó không chỉ có thể giúp người hiện đại hiểu được lịch sử mà còn chứng minh tính xác thực.

Trong một cuộc khảo cổ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc cách đây 66 năm, các chuyên gia đã phát hiện ra một ngôi mộ chôn chung của "1 người đàn ông và 4 người phụ nữ". Một trong những chiếc quan tài, người ta đào được một con "ve sầu", xác nhận việc viết thành ngữ chính xác.

Ve sầu là một loại côn trùng rất phổ biến, sau khi lột xác nhiều lần, nó có thể phát triển từ ấu trùng thành con trưởng thành. Vì vậy, trong quan niệm của người cổ đại, ve sầu được coi là vật tái sinh. Nhiều đồ vật tang lễ thời xa xưa thường được làm thành hình con ve sầu, chứa đựng ước nguyện tốt lành của người xưa là được tái sinh sau khi chết.

Năm 1954, các nhà khảo cổ đã khai quật một ngôi mộ chung gần núi ở Tô Châu, Giang Tô và tìm thấy thành công văn bia. Qua dòng chữ, các chuyên gia biết rằng chủ nhân của ngôi mộ là một học giả bình thường thời nhà Minh tên là Zhang Anwan và 4 người phụ nữ được chôn cùng ông là một vợ cả và 3 thê thiếp.

Thời xưa, các gia đình lớn có ba vợ và bốn vợ lẽ rất phổ biến. Tuy nhiên, phương pháp chôn cất này không phải người bình thường cũng có thể làm được, điều này cũng cho thấy chủ nhân của ngôi mộ khi đó đã có một mức độ quyền lực nhất định.

Khi mở quan tài ở Lăng số 14, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một kho báu. Thứ 14 là quan tài của một trong những thê thiếp của Zhang Anwan, trên người cô có một con "ve sầu". Thực ra đó là một chiếc kẹp tóc bằng ve sầu vàng, sau khi lau chùi một chút, người ta mới phát hiện ra rằng nghề thủ công của chiếc kẹp tóc này thật tuyệt vời, sau hàng trăm năm, nó vẫn được bảo tồn một cách xuất sắc.

Không chỉ vậy, chiếc kẹp tóc ve sầu vàng này là chiếc duy nhất từ ​​trước đến nay có những chiếc lá ngọc am kết nối với nhau, người có liên quan đã đánh giá và cho rằng nó có giá trị ít nhất là 900 triệu! Bất kể giá trị của chiếc kẹp tóc ve sầu bằng vàng này như thế nào, thì sự thật lịch sử ẩn chứa đằng sau nó là một điều bất ngờ cho con người.

Con ve sầu được mọi người gọi là "Zhi Le", và chiếc kẹp tóc con ve sầu vàng này diễn giải thành ngữ "Jin Zhi Yu Ye". Điều này cũng khẳng định chữ “cành vàng, lá ngọc” nên từ xa xưa viết là “lá ngọc cành vàng”, nhưng qua các đời lại viết sai. Lỗi kiểu này là chuyện bình thường, trong một số sách cổ bạn cũng có thể tìm thấy câu chữ “Lá ngọc cành vàng”.

"Jin zhi yu ye" ban đầu có nghĩa là để chỉ hậu duệ của những cây con duy nhất của tầng lớp quý tộc hoàng gia, và sau đó nó cũng được sử dụng để mô tả những người có địa vị cao quý. Từ đó chúng ta có thể suy ra rằng Zhang Anwan, một học giả thời nhà Minh, rất yêu quý người vợ lẽ này.

Ông ta bỏ nhiều tiền ra để thuê một người thợ lành nghề đánh cái kẹp tóc, rồi cho người thiếp đeo chiếc kẹp tóc này đi chôn cất. Ông ta mong rằng kiếp sau người thiếp nhỏ có thể có được địa vị cao quý và bớt khổ hơn. Thân phận của thê thiếp xưa nay vốn thấp, ở kiếp này không cách nào thay đổi, chỉ có hi vọng ở thế giới bên kia.

Vì giá trị của bản thân con ve sầu vàng và ý nghĩa đặc biệt mà nó chứa đựng, chiếc kẹp tóc vàng này đã được Bảo tàng Nam Kinh thu thập và trưng bày như một trong những bảo vật để mọi người có thể chiêm ngưỡng kỹ năng tuyệt vời của những người thợ thủ công thời xưa.

Hồ Yên (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới