TIN TỨC » Hồ sơ tư liệu

Những người chết hóa 'ma' ám ảnh người còn sống

Thứ sáu, 19/06/2015 09:15

Trong lịch sử đã xảy ra rất nhiều vụ người chết hóa 'ma' ám ảnh người còn sống. Những vụ người chết hóa 'ma' này thường bắt nguồn từ những vụ án rất bi thương.

Vụ sát hại của gia đình Manson

Một trong những vụ án nổi tiếng nhất nước Mỹ là cuộc thảm sát tại 10.090 Cielo Drive. Tại đó, Sharon Tate, Jay Seabring, Wojciech Frykowski và Abigail Folgers đã bị các thành viên trong gia đình Manson sát hại vào ngày 9/8/1969. Thời điểm đó, nữ diễn viên Sharon Tate đang mang bầu 8 tháng đã bị đâm dã man trong ngôi nhà bà và chồng đã thuê.

Có rất nhiều vụ việc người chết hóa 'ma' ám ảnh người còn sống từng xảy ra trên thế giới

Có lẽ do cái chết quá đau đớn, khu vực xung quanh ngôi nhà trở thành một trong những nơi bị ám ảnh nhiều nhất Hoa Kỳ. Theo các nhân chứng, hồn ma của người chết thường xuất hiện quanh đây. Thậm chí, nhiều nhân chứng còn tuyên bố đã nhìn thấy một người phụ nữ trần truồng và chảy máu tại khu vực này. Đây là một trong những vụ việc người chết hóa 'ma' ám ảnh người còn sống nổi tiếng nhất trên thế giới.

Ella Maude Cropsey

Ella Maude Cropsey (thường được biết đến với tên Nell) là một trong 9 người con trong gia đình Cropsey chuyển từ Brooklyn, New York tới thành phố Elizabeth, North Carolina vào năm 1898. Sau đó, Nell 16 tuổi và bắt đầu mối quan hệ với Jim Wilcox. Sau khoảng 3 năm, mối quan hệ đó xấu đi.

Mùa thu năm 1901, Nell mất tích và qua đời. Mọi người đều nghi ngờ Wilcox nhưng anh ta nói đã chấm dứt quan hệ với Nell. 37 ngày sau khi mất tích, cơ thể của cô gái được kéo ra khỏi sông. Về sau, dù không có bằng chứng xác thực, Wilcox vẫn bị bắt và phải chịu 15 năm trong tù. Sau khi ra tù, ông trở nên nghiện rượu và sau đó tự tử.

Kể từ cái chết của Nell, rất nhiều người đã báo cáo rằng nhìn thấy hồn ma của cô. Theo đó, họ trông thấy hồn ma Nell trong ngôi nhà cô từng sống, đi dọc cầu thang và cuối cùng di chuyển ra sông.

Grace Brown

Năm 1905, Grace Brown 18 tuổi làm việc tại một nhà máy ở Cortland, New York. Tại đó, cô gặp cháu của ông chủ mình là Chester Gillette 22 tuổi. Họ yêu nhau không lâu sau đó. Trong tháng 5/2006, Grace nói với người yêu đã mang thai. Tuy vậy, Chester không muốn kết hôn và cô gái phải về trang trại của gia đình mình. Trong tháng 7 năm đó, Chester đề nghị gặp cô gái tại khách sạn trước khi đi nghỉ trăng mật.

Rất hào hứng với điều này, Grace đã gặp Chester và họ cùng nhau lên một chuyến tàu. Ngày hôm sau, cặp đôi thuê một chiếc thuyền và cuối cùng nó bị lật úp. Thi thể của Grace được kéo lên với vết bầm tím trên trán còn Chester được tìm thấy đang ở khu nghỉ dưỡng 2 ngày sau đó. Chester bị kết án về tội giết người năm 1908.

Hồ nước cũng như khách sạn nơi Grace và Chester ở lại được cho là bị ám ảnh bởi hồn ma cô gái. Đa số mọi người nhìn thấy bóng ma của một phụ nữ trẻ. Câu chuyện thường được kể lại là một người phụ nữ trẻ đứng giữa hồ với màn sương bao phủ xung quanh. Tất cả những người nhìn thấy bóng ma đều nói rằng có một cảm giác lo lắng và nỗi buồn tinh thần rất lớn.

Mamie Thurman

Ngày 22/6/1932, một cậu bé nhìn thấy thi thể của Mamie Thurman ở bên đường. Cổ họng của cô bị cắt và cùng với đó là 2 phát bắn ở đầu. Tuy có rất nhiều nghi phạm nhưng không có ai bị kết án về tội giết Mamie.

Kể từ khi vụ việc xảy ra, rất nhiều người đã nói rằng nhìn thấy hồn ma của Mamie bên đường gần nơi thi thể cô được tìm thấy. Các tài xế lái xe thường kể thấy một phụ nữ trẻ mặc quần áo cũ bên đường. Trong một lần khác, có người kể lại cô xuất hiện trên xe bus để lên núi với tình trạng ướt sũng. Khi đến điểm dừng, Mamie biến mất khỏi xe nhưng nơi ghế cô ngồi lại ướt.

Karen Gregory

Karen Gregory, 36 tuổi chuyển đến nhà bạn trai của mình ở Gulfport, Florida vào năm 1984. Một thời gian ngắn sau, người yêu phải đi công tác và để Karen ở nhà một mình. Trong buổi sớm ngày 23/5/1984, hàng xóm nghe thấy tiếng một phụ nữ hét lên nhưng không ai gọi cảnh sát. Hai ngày sau, bạn trai Karen đã gọi cảnh sát để yêu cầu họ vào nhà. Karen đã không nghe điện thoại hoặc đi làm trong 2 ngày đó. Khi vào trong, cảnh sát nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp khi cô bị hãm hiếp và đâm chết. Hai năm sau, người lính cứu hỏa có tên George Lewis bị bắt và kết án vì hành vi giết người.

Kể từ sau vụ án, chủ sở hữu ngôi nhà nơi Karen bị giết thường xuyên nói rằng có điều ma quái xảy ra. Họ tuyên bố có đốm nâu ở hành lang nơi thi thể Karen được phát hiện. Ngoài ra, chủ sở hữu cũng nói rằng nhìn thấy một khuôn mặt trong sương mù phía sau chiếc gương của cô. Mẹ của Karen cũng nghe thấy tiếng bước chân giống như ai đó đang cố trốn kẻ xâm nhập nhưng lại không có ai trong nhà.

Cannock Chase Murders

Trong khoảng thời gian từ 1/12/1964 đến ngày 19/8/1967, 4 bé gái khác nhau có độ tuổi từ 5-9 bị bắt cóc, bóp cổ và thi thể được chôn ở ở Cannock Chase tại Staffordshire, Anh. Trong số 4 người này, chỉ có bé gái 9 tuổi là sống sót.

Một người tên Raymond Leslie Morris, 39 tuổi đã bị bắt và bị kết tội giết người. Ngày 11/3/2014, ông chết trong tù. Một thời gian ngắn sau thời điểm Morris chết, những người đến Cannock Chase bắt đầu thấy ‘con mắt đen’ trong khu vực này. Một người đã báo cáo nghe thấy tiếng cô gái cười khúc khích và sau đó nhìn thấy một đứa trẻ nhưng đôi mắt lại hoàn toàn màu đen. Có người khi chụp hình con mình tại đây đã hoảng hồn khi nhìn vào bức ảnh có hình ảnh của cô gái trẻ với đôi mắt đen trong đó.

Tiến Đz (Theo Giadinhvietnam.com)