TIN TỨC » Hồ sơ tư liệu

Nữ tặc cầm đầu băng cướp gia đình tại Mỹ Kỳ 2: Gia đình tội phạm

Thứ sáu, 03/02/2012 13:38

Thực tế cho thấy Lee Grace, nữ tặc cầm đầu băng Dougherty, không có dáng vẻ của một đối tượng bị buộc tội cướp ngân hàng. Cô ả có mái tóc đen dài, gương mặt khả ái và cặp mắt xanh nhạt đầy gợi cảm.

Đến sáng thứ Tư, cảnh sát tiếp tục tổ chức một cuộc họp báo chung khác để xác nhận nghi phạm trong vụ cướp cũng là những đối tượng trong vụ đuổi bắt tốc độ cao cùng ngày. Và một ngày sau đó, hình ảnh của bộ ba chị em nhà Dougherty đã được dán đầy trên các biển quảng cáo dọc những tuyến đường chính tại Florida. Cơ quan điều tra liên bang Mỹ (FBI) cũng ra tuyên bố cảnh báo rằng các đối tượng này rất nguy hiểm, manh động và có vũ trang. Trong khi đó, giới truyền thông Mỹ dường như phát cuồng với những chi tiết như trong một bộ phim Hollywood được cảnh sát tiết lộ.

Hình ảnh nhân dạng của chị em nhà Dougherty xuất hiện trên các xa lộ ở Florida

Thực tế cho thấy Lee Grace, nữ tặc cầm đầu băng Dougherty, không có dáng vẻ của một đối tượng bị buộc tội cướp ngân hàng. Cô ả có mái tóc đen dài, gương mặt khả ái và cặp mắt xanh nhạt đầy gợi cảm. Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất là Lee Grace có thân hình rất đẹp. Chính vì thế, cô ta đã tận dụng lợi thế hình thể này để trở thành vũ nữ thoát y bán thời gian tại hộp đêm Cheaters ở Florida. Lee Grace cũng chẳng mấy ngượng ngùng khi khoe khoang cơ thể đẹp trên mạng Internet.  Cho đến trước khi vụ bê bối này, cô ả rất năng nổ đăng ảnh "nóng" của chính mình trên trang web chia sẻ hình ảnh Flickr. Theo báo mạng TMZ, Lee Grace đã đăng nhiều bức ảnh bán khỏa thân và khỏa thân của chính mình ngay trước khi xảy ra vụ rượt đuổi tốc độ cao và cướp ngân hàng đầy táo tợn. Trong phần tiểu sử tự thuật trên Flickr, Lee viết: "Tớ sống ở bang Florida. Sinh ra và lớn lên ở hạt Seminole. Tớ có một gia đình lớn đầy hoang dại. Tớ 28 tuổi song luôn hành động như gái 17. Tớ thích việc làm nông, bắn người và phá xe. Tớ là gái quê và tớ tự hào về điều đó. Tớ thích sữa, đồ cơ khí của Đức, cũng như những trò phá phách với các cậu em mình". Và dù làm vũ nữ thoát y ở hộp đêm Cheaters, song điều đó dường như chưa đủ để Lee Grace cảm thấy hài lòng. Nhà Dougherty có truyền thống gặp rắc rối với pháp luật. Bản thân Lee Grace từng bị cáo buộc 5 trọng tội và 6 khinh tội. Một trong những tội nặng mà cô ả từng phạm phải là vụ đâm xe rồi bỏ trốn hồi tháng 5- 2011 tại khu dân cư Cocoa Beach, nơi Lee Grace làm việc. Ngoài ra, Lee Grace cũng vi phạm các quy định khi thực hiện án tù treo do tội hành hung người khác. Trong khi đó, hồ sơ phạm pháp của Dylan là mỏng nhất trong số ba anh em nhà Dougherty. Hắn chỉ bị bắt một lần duy nhất do vi phạm lệnh cấm lái xe trong khi bị treo bằng lái xe và tàng trữ cần sa. Ngoài ra, cảnh sát cũng phát hiện Dylan đã cho xây một boongke ở nhà của hắn tại Lacoochee, dường như với mục đích trồng cần sa. Còn với người em út Ryan, dù ít tuổi nhất song hắn lại là kẻ có hồ sơ phạm tội dày nhất trong số ba chị em. Hắn bị cáo buộc tổng cộng 14 trọng tội, như có hành vi tục tĩu, phá hủy chứng cứ, đâm xe rồi bỏ trốn (giống chị gái), tàng trữ ma túy, cướp của…  Và vào cái ngày mà mọi chuyện trở nên rối tung, cảnh sát đã phát lệnh truy nã Ryan với cáo buộc ăn cắp xe hơi của bạn gái và không chịu đăng kí với cảnh sát khu vực rằng mình từng phạm tội tấn công tình dục. Tất cả những tình tiết như thế về chị em nhà Dougherty chẳng khác nào mảnh đất màu mỡ để giới truyền thông Mỹ khai thác. Trong quãng thời gian Lee Grace, Dylan và Ryan trên đường trốn chạy dọc các bang miền Nam nước Mỹ, bạn bè, hàng xóm và người thân nhà Dougherty đã liên tục xuất hiện trên truyền hình và báo chí Mỹ để khuyên các đối tượng này ra đầu thú.

(còn nữa)
Pháp luật xã hội