TIN TỨC » Hồ sơ tư liệu

'Nữ thần bài' Trung Quốc: Coi sòng bạc như máy ATM, kiếm 90 tỷ một lượt chơi và bị ám sát ở tuổi 33

Thứ ba, 09/11/2021 10:12

Cô được mệnh danh là 'Thần bài' ngoài đời thực với những trận poker mà tiền cá cược có thể lên đến gần trăm tỷ, nhưng cuối cùng huyền thoại đã chấm dứt quá sớm.

Cờ bạc luôn là một chủ đề gây tranh cãi, có người cho rằng đánh bạc là dựa vào may rủi nhưng cũng có người nói cờ bạc cũng là nơi dành cho kẻ mạnh, nếu không thì làm sao có thể ra đời những người được mệnh danh là "vua cờ bạc"? Nhưng bất kể chỉ thuần túy là đỏ đen hay cần có kỹ năng, cờ bạc không phải một điều được khuyến khích.

Mặc dù có nhiều bộ phim Hong Kong đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả về hình ảnh "vua cờ bạc", nhưng chúng đều được tô vẽ đẹp hơn so với thực tế. Rất ít người có thể thực sự dựa vào cờ bạc để vươn tới đỉnh cao của cuộc đời mà thay vào đó, hầu hết họ đều bị phá sản và điêu tàn vì cờ bạc.

Trước đây, có một người còn được gọi là "Thần bài", kỷ lục của cô ấy quả thực xứng với cái tên mà mọi người đặt cho cô ấy, cô ấy sẽ thắng trong mọi vụ cá cược. Giống như coi sòng bạc là một máy ATM và một ván bài là đủ thắng 4 triệu USD (hơn 90 tỷ đồng), có thể coi như cô ấy là nữ thần của sòng bạc.

Nhưng một người tỏa sáng như vậy lại có một kết cục vô cùng ảm đạm, đó là bị sát hại dã man ở tuổi 33.

Triệu Tô Thiến coi sòng bạc như máy ATM và được mệnh danh là "Thần bài" nhưng có số phận bi thảm khi bị ám sát ở tuổi 33

Bị ám ảnh bởi cờ bạc từ khi còn nhỏ

Triệu Tô Thiến (Susie Zhao) sống ở Mỹ từ khi còn nhỏ, cả bố và mẹ cô đều là người Mỹ gốc Hoa. Cha mẹ cô đều kinh doanh từ rất sớm và làm ăn phát đạt, vì vậy môi trường gia đình của Triệu Tô Thiến khá tốt và cuộc sống của cô về cơ bản là không phải lo lắng. Vậy tại sao Triệu Tô Thiến lại mê cờ bạc?

Nhiều người nghèo đều ham mê cờ bạc, bởi vì trong nhà không có tiền, họ nghĩ đến việc đánh bạc để kiếm tiền, nhưng rõ ràng gia đình Triệu Tô Thiến không nằm trong trường hợp đó. Tuy gia đình cô không phải là một trong những gia đình giàu có, nhưng cũng khá hơn nhiều so với những gia đình bình thường, cô sẽ không bao giờ đánh bạc vì vấn đề tiền bạc.

Thực ra, vấn đề nằm ở bố mẹ cô, bố mẹ Triệu Tô Thiến bận rộn với công việc kinh doanh và thường không có mặt ở nhà nên cô đã quen sống một mình từ khi cô còn nhỏ, cô thường cảm thấy rất cô đơn. Cuộc sống như vậy khiến cô không khỏi nhàm chán, và cô ấy luôn tìm ra thứ gì đó để giải trí cho mình. Tình cờ Triệu Tô Thiến bị ám ảnh bởi việc chơi bài, trong quá trình chơi bài, Triệu Tô Thiến đã được thỏa mãn tâm lý.

Lúc đầu, Triệu Tô Thiến sẽ chỉ chơi với bạn bè, đơn thuần như một loại giải trí, nhưng không ngờ cô lại phát hiện ra khả năng chơi poker của chính mình rất tốt, căn bản không thua mấy lần. Bạn bè xung quanh cô ấy đều nói đùa, nói rằng kỹ năng của Triệu Tô Thiến chính là có thể đến sòng bạc để hái ra tiền!

Câu nói này khiến Triệu Tô Thiến tìm thấy thú vui mới, cô muốn tìm nhiều cách chơi thú vị hơn, không chỉ bó hẹp trong trò giải trí giữa bạn bè. Cô ấy bắt đầu tiếp xúc với nhiều giải đấu poker khác nhau, ở giải đấu đó cô ấy đã giành được thứ hạng rất tốt và vẫn có rất nhiều tiền thưởng nên Triệu Tô Thiến đã tìm thấy cảm giác thành tích trong mỗi lần đánh bạc.

Sau trò chơi, Triệu Tô Thiến thực sự nhận ra rằng cô có kỹ năng chơi bài thực sự tốt, vì vậy cô quyết định đến sòng bạc để thử vận may. Trong sòng bạc, cô vẫn không ăn thua, chơi vài ván lại thắng vài ván, nghiễm nhiên trở thành người số một trong sòng bạc. Mặc dù Triệu Tô Thiến không hy vọng sẽ thắng được nhiều tiền trong sòng bạc, nhưng cô rất nghiện việc chiến thắng, không phải vì tiền mà là chính là theo đuổi cảm giác thành tựu.

Đặt cược lớn hơn

Ban đầu, Triệu Tô Thiến chỉ tham gia một vụ cá cược nhỏ, không phải cá cược đặc biệt lớn. Nhưng về sau, Triệu Tô Thiến dần chơi đến đỏ mắt, cô bắt đầu đánh bạc ngày càng hoang phí, tiền ngày càng nhiều, cô thường ở trong sòng bài cả ngày, như thể coi sòng bạc là nơi sống của mình.

Không mất nhiều thời gian để Triệu Tô Thiến nhắm đến Las Vegas, thành phố này là một thành phố cờ bạc rất nổi tiếng, Macau không là gì so với thành phố này. Triệu Tô Thiến rốt cuộc vẫn chỉ là một cô bé, so với những cao thủ kỳ cựu trong sòng bạc thì còn kém xa về kinh nghiệm và tài lực, nhưng không biết Triệu Tô Thiến có phải là thần bài được Chúa công nhận hay không, đánh cược nhiều như vậy, vẫn không có một lần thua.

Nghe nói, một ván bài của Triệu Tô Thiến có thể lên tới 4 triệu USD, thời điểm đó rất hiếm, Triệu Tô Thiến chơi liên tiếp mấy ván, đơn giản là không để mấy người ở sòng bạc vào mắt.

Nhưng xét cho cùng, Triệu Tô Thiến vẫn còn quá trẻ. Đánh bạc thắng thua một hai lần có thể thu hút sự chú ý của nhiều người, thậm chí có người còn tôn sùng cô với danh xưng "Thần bài", nhưng lâu dần sẽ không tránh khỏi những lời phàn nàn, những người nghiêm túc sẽ sinh lòng thù hận. Triệu Tô Thiến không quan tâm lắm đến số tiền mình thắng ở sòng bạc, nhưng không có nghĩa là người khác không quan tâm, đối với người khác, tiền có thể là tất cả với họ. Hơn nữa, việc liên tiếp bị thua trong tay một cô gái trẻ khiến nhiều người không cảm thấy thoải mái.

Cái kết thảm khốc của "Thần bài" khi bị giết dã man

Đúng lúc cái tên "Thần bài" của Triệu Tô Thiến đang hưng thịnh thì một tai nạn đã xảy ra. Triệu Tô Thiến, 33 tuổi, đã bị giết! Thi thể được tìm thấy trong một nhà để xe dưới lòng đất. Triệu Tô Thiến không chỉ bị giết mà cách thức giết người còn rất tàn nhẫn. Cô đã bị đốt cháy đến 90% cơ thể, khi tìm thấy thi thể thì rất khó xác định danh tính, sau khi điều tra cảnh sát phát hiện ra rằng Triệu Tô Thiến đã bị tấn công tình dục trước khi chết.

Sau hàng loạt cuộc điều tra của cảnh sát, cuối cùng đã xác định được nghi phạm, kẻ này là Jeffery Morris và là khách quen trong sòng bạc. Như dự đoán của nhiều người, Jeffery Morris đã cá cược với Triệu Tô Thiến trong sòng bạc, và kết quả cuối cùng Triệu Tô Thiến đã thắng trò chơi này. Morris đã nợ rất nhiều tiền và cuộc đời hắn đã thay đổi chóng mặt.

Trước khi trả được nợ, Morris hướng mọi thù oán của mình vào Triệu Tô Thiến nên tìm thời cơ thích hợp để giết cô một cách dã man, sau khi giết xong thì phóng hỏa để trút giận, thủ đoạn tàn ác khiến người ta phải rùng mình.

Mặc dù cái chết của Triệu Tô Thiến đã gây ra sóng gió vào thời điểm đó, nhưng nó đã trôi qua nhanh chóng. Rốt cuộc, ở một nơi như sòng bạc, tất cả đều sẽ bị lãng quên. Khi mọi người trong sòng bạc nhắc đến Triệu Tô Thiến một lần nữa, họ sẽ chỉ nhớ rằng cô ấy là một "Thần bài" còn rất trẻ, không hơn không kém.

Cái chết của Triệu Tô Thiến cũng khiến người ta cảm thấy gắn với bài bạc sẽ khó có kết cục tốt đẹp, dù được ông trời ưu ái như Triệu Tô Thiến, song dù không thân bại danh liệt thì cũng không thoát khỏi số phận bi thảm.

Sự nguy hiểm của sòng bạc không chỉ là bản thân việc được mất khi chơi, mà những người ra vào sòng bạc đều là những người ham tiền, thậm chí hơn cả mạng sống, họ đã bị danh lợi làm mờ mắt từ lâu. Nếu bạn thua, bạn có thể không còn một xu dính túi và gia đình bạn sẽ tan nát, nếu bạn thắng, bạn có thể bị trả thù như Triệu Tô Thiến, vì vậy dù có thế nào đi chăng nữa thì gắn đời mình với sòng bạc cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp.

Minh Tâm (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới