TIN TỨC » Hồ sơ tư liệu

“Quái chiêu cách tân phòng the” của hoàng đế Trung Quốc (P2)

Thứ bảy, 05/07/2014 00:45

Tư Mã Viêm, vị vua với hai câu chuyện tuyển phi nổi tiếng: Cấm dân chúng cưới vợ gả chồng và chọn mỹ nhân sủng ái bằng… dê!

Tư Mã Viêm

Nhắc đến những vị vua hoang dâm vô độ Trung Quốc xưa, chúng ta cũng không thể không nhắc đến Tư Mã Viêm, vị vua với hai câu chuyện tuyển phi nổi tiếng: Cấm dân chúng cưới vợ gả chồng và chọn mỹ nhân sủng ái bằng… dê! Ông vua này cũng được mệnh danh là vị vua đông vợ và háo sắc nhất trong lịch sử Trung Hoa!

Tấn Vũ Đế, tên thật là Tư Mã Viêm (236 – 16 tháng 5 năm 290) là Hoàng đế đầu tiên của nhà Tây Tấn trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người có công thống nhất Trung Quốc, chấm dứt thời chia cắt Tam Quốc.

Nhắc đến những vị vua hoang dâm vô độ Trung Quốc xưa, chúng ta cũng không thể không nhắc đến Tư Mã Viêm, vị vua với hai câu chuyện tuyển phi nổi tiếng: Cấm dân chúng cưới vợ gả chồng và chọn mỹ nhân sủng ái bằng… dê (ảnh minh họa)

Tư Mã Viêm ra lệnh tuyển phi, cấm dân chúng cưới vợ gả chồng

Theo “Võ Nguyên Dương Hoàng hậu truyền” có ghi lại: Hoàng thượng ra lệnh tuyển phi trên khắp đất nước cho hậu cung, cấm dân chúng tiến hành hôn lễ, cưới vợ gả chồng. Nhà ai có ý định giấu con gái hay kháng lệnh đều bị trừng phạt! Ngoài ra ông còn tự ý lùng sục các nhà dân hễ thấy cô nào xinh đẹp là xông vào chiếm đoạt. Đến năm thứ hai đã có hơn 5000 mỹ nữ được gọi vào cung để vua lựa chọn.

Nhưng sau này người ta mới phát hiện ra rằng, Tư Mã Viêm tuy vô cùng háo sắc nhưng chất lại là một ông vua rất… sợ vợ. Và vợ của ông, tức hoàng hậu Dương Diễm cũng là một mỹ nhân nổi tiếng thời ấy. Hoàng hậu Dương Diễm là người vợ trước đây khi cha của Tư mã Viêm (Tư Mã Chiêu) còn là một vị đại thần đã đích thân tuyển chọn cho con trai. Theo sử sách ghi lại về Dương Diễm: khi ấy, Dương Văn Tông có một cô con gái tên Dương Diễm, vô cùng xinh đẹp, được mệnh danh “Tư dung mỹ lệ”, cầm kỳ thi họa đều giỏi giang, chữ viết rồng bay phượng múa… Nghe được tin ấy, Tư Mã Chiêu lập tức đến xin cầu thân.

Hoàng hậu Dương Diễm là một quốc sắc thiên hương khi ấy nhưng bà cũng là người rất hay ghen (ảnh minh họa) 

Theo lẽ thường tình, khi Tư Mã Viêm lên ngôi hoàng đế, Dương Diễm cũng lập tức được phong hậu. Nhưng hoàng hậu Dương Diễm là người rất hay ghen, vì vậy lúc ấy tính háo sắc của ông vua này cũng bị khống chế. Mãi cho đến nhiều năm sau đó,hoàng hậu Dương Diễm bệnh nặng, dường như chỉ đợi có thế, Tư Mã Viêm như chim sổ lồng, lập tức ra lệnh tuyển phi. Được biết, trong đợt tuyển phi này, không những những cô gái chưa chồng, mà ngay cả quả phụ, miễn xinh đẹp, đều bị tuyển vào cung.

Vài năm sau, nhà Tấn phạt Ngô thành công. Tư Mã Viêm nghe nói con gái Giang Nam xinh đẹp hơn con gái phía Bắc rất nhiều, lại lập tức truyên lệnh tuyển phi tử Giang Nam, ngoài ra tất cả cung tần mỹ nữ trong hậu cung nước Ngô đều phải vào cung để phục vụ ông ta. Chỉ từng ấy chi tiết thôi cũng đủ thấy, Tư Mã Viêm là một ông vua háo sắc đến chừng nào!

Tư Mã Viêm cưỡi… dê chọn phi tử

Có lẽ đây lại là một quái chiêu cách tân phòng the mới của Tư Mã Viêm. Số lượng mỹ nhân trong hậu cung của ông vua này lên đến con số hơn 1 vạn, được coi là kỷ lục trong lịch sử Trung Quốc. Thử làm một phép tính nhỏ, nếu như mỗi đêm ông ta “sủng hạnh” một mỹ nhân, một năm có 365 ngày, như vậy để mỗi mỹ nhân đều được “sủng hạnh” một lần, ông ta phải mất đến 30 năm! Biết chọn cô nào trước, cô nào sau? Riêng việc này cũng đủ làm Tư Mã Viêm đau đầu. Ông ta bèn nghĩ là một quái chiêu đó là… cưỡi dê đi quanh hậu cung, con dê của ông ta dừng lại trước cửa phòng cô nào thì đêm đó cô ta sẽ được “sủng hạnh”.

Chi tiết các mỹ nhân thi nhau trồng trúc trước cửa phòng và vấy nước muối để dụ con dê quý của Hoàng thượng đã được đưa vào rất nhiều bộ phim cổ trang Trung Quốc.

Tưởng chừng như với cách này, các mỹ nhân sẽ được chọn lựa công bằng hơn, không còn cảnh giành lẫn nhau, thế nhưng cũng có mỹ nhân nọ rất thông minh, nghĩ ra cách đem cây trúc trồng trước cửa phòng, rồi vẩy nước muối lên. Bởi lẽ dê rất thích ăn lá trúc và thích cả vị mặn của muối, dần dần con dê của Tư Mã Viêm thành thói quen, chỉ dừng lại ở cửa phòng mỹ nhân ấy để ăn lá trúc! Tuy nhiên, bí quyết sau cùng cũng bị lộ. Các mỹ nhân thi nhau dùng muối dụ dỗ con dê, khiến muối trong hậu cung hiếm vô cùng. Con dê ăn nhiều muối quá, sinh bệnh, lăn ra chết. Rồi đến hàng chục con dê sau đó cũng như vậy!

Tư Mã Viêm, xét cả tội trạng và công lao, tuy là ông vua hoang dâm vô độ, nhưng cuộc đời của ông cũng đã lập nhiều công lớn, tiêu biểu là người thống nhất Trung Quốc, chấm dứt thời Tam Quốc. Năm Công nguyên 290, Tư Mã Viêm bệnh nặng qua đời, hưởng thọ 55 tuổi, được truy tôn miếu hiệu là Thế Tổ, thụy hiệu là Vũ Hoàng Đế. Ngay sau cái chết của ông, nhà Tần bắt đầu suy yếu, các hoàng thân đồng loạt nổi lên làm loạn, gây ra loạn bát vương, dẫn tới sự diệt vong của nhà Tây Tấn. 

Theo Khampha.vn
Tin mới