TIN TỨC » Hồ sơ tư liệu

Tột cùng nỗi đau những người vô tình bị chôn sống

Thứ năm, 16/07/2015 11:11

Đã có những trường hợp con người vô tình bị chôn sống trên thế giới. Những người vô tình bị chôn sống này thực sự rất đáng thương.

Octavia Smith Hatcher

Đã có khá nhiều trường hợp con người vô tình bị chôn sống trên thế giới

Octavia Smith Hatcher đã được xác định chết không rõ nguyên nhân vào ngày 2/5/1891. Trên thực tế khi đó cô mới chỉ ở tình trạng hôn mê. Theo các nguồn tin, Hatcher đã bị chôn sau đó.

Một vài ngày sau, gia đình Hatcher lo lắng rằng họ chôn cô quá sớm. Chồng của Hatcher ra lệnh khai quật khẩn cấp quan tài và phát hiện đã chôn vợ khi cô còn sống. Móng tay của Hatcher đẫm máu vì cố gắng thoát ra khỏi quan tài. Chồng cô sau đó quyết định cải táng vợ mình. Đây là một trong những trường hợp con người vô tình bị chôn sống rất thương tâm.

Bà Boger

Vào tháng 7/1893, bà Boger được xác định chết không rõ nguyên nhân. Các bác sĩ xác nhận cái chết này và bà Boger được chôn cất sau đó. Tuy vậy, một người bạn đã nói với Charles (chồng bà Boger) rằng có thể bà Boger đã bị chôn cất quá sớm.

Charles quyết định khai quật mộ vợ mình. Những gì ông nhìn thấy sau đó thật kinh hoàng. Áo choàng của bà Boger bị cắt nhỏ, làn da của bà đẫm máu và những ngón tay thì mất tích.

Marjorie McCall

Marjorie McCall là vợ của một bác sĩ. Cô được xác định đã chết sau một cơn sốt trong thế kỷ 18. Theo các nguồn tin, McCall rất khá giả và có một chiếc nhẫn vàng đắt tiền trên ngón tay. Tuy vậy, không ai có thể lấy chiếc nhẫn này ra do ngón tay McCall bị sưng. Cuối cùng chiếc nhẫn được chôn cất cùng chủ nhân nó.

Khi những tên trộm nghe thấy tin này, chúng đã quyết định khai quật mộ của McCall để lấy chiếc nhẫn. Sau khi đào mộ, chúng cố gắng kéo chiếc nhẫn ra nhưng không được vì tay vẫn còn sưng. Những tên trộm quyết định cưa tay để lấy chiếc nhẫn. Tuy nhiên, khi chúng bắt đầu làm điều này, McCall tỉnh dậy, hét lên và đuổi chúng đi. Sau đó, cô trèo ra khỏi ngôi mộ của mình.

Philomele Jonetre

Phimolele Jonetre 24 tuổi khi được xác định đã chết vì bệnh tả. Theo các nguồn tin, chỉ 16 giờ sau, cô được chôn cất. Cuối cùng, một người đào huyệt nghe thấy tiếng gõ quan tài và bắt đầu đào bới lại để xem tiếng gõ đó đến từ đâu.

Hóa ra, Jonetre gõ trên quan tài với hy vọng tìm được ai đó có thể giúp đỡ mình. Thật không may, hành động của người người đào huyệt là quá muộn. Jonetre đã chết một lần nữa vào ngày hôm sau và lần này là thật.

Ông Cornish

Ông Cornish là thị trưởng của thành phố Bath trước khi được xác định qua đời bởi 1 cơn sốt. Ông được chôn cất khá nhanh chóng sau đó. Thật không may, Cornish vẫn còn sống.

Một người đào huyệt đã nghe thấy những tiếng ồn phát ra từ quan tài. Nhận thấy Cornish vẫn còn sống, những người đào huyệt quyết định cố gắng đào lại huyệt và mở nắp quan tài. Tuy vậy, những cố gắng đó không đủ nhanh. Khi quan tài của Cornish mở ra, ông được tìm thấy đã chết với khuỷu tay và đầu gối đẫm máu.

Stephen Small

Stephen bị bắt cóc và chôn sống vào năm 1987 bởi Danny Edwards và Nancy Rich. Theo tờ Chicago Tribune, Edwards và Rich đã lên kế hoạch nhốt Stephen dưới lòng đất trước khi nhận được khoản tiền chuộc 1 triệu USD. Tuy vậy, mọi thứ không diễn ra đúng kế hoạch. Stephen đã bị nghẹt thở dưới lòng đất dù có 1 đường ống khí để thở. Cuối cùng Stephen đã qua đời.

Tiến Nguyễn (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới