TIN TỨC » Hồ sơ tư liệu

Vị hoàng hậu thảm nhất trong lịch sử, bị Hoàng Đế lệnh cho nằm trên bàn trà để các đại thần ngắm, cuối cùng bị bức ép đến tự sát

Thứ hai, 24/08/2020 17:06

Không phải hoàng hậu nào cũng có thể đạt được quyền lực trở thành người phụ nữ đứng đầu thiên hạ, vị hoàng hậu này lại có số phận thê thảm nhất trong lịch sử khi chịu sự sỉ nhục đến mức phải tự sát.

Trong thời cổ đại, Hoàng đế là vua một nước, là người tôn quý bậc nhất trong thiên hạ. Nếu như nói người tôn quý thứ hai trong thiên hạ, có thể có người sẽ nói đó là Tể tướng một nước, vì Tể tướng được mệnh danh là dưới một người, trên vạn người. Nhưng đó chỉ là nói về quyền lực mà thôi. Còn nói đến tôn quý thì đó chính là Hoàng Hậu - vợ của vua đương nhiên sẽ là người tôn quý thứ hai trong thiên hạ, là bậc mẫu nghi được nhiều người tôn kính. Nhưng không phải tất cả mọi hoàng hậu đều như thế, điển hình như vị Hoàng hậu thê thảm nhất trong lịch sử Trung Quốc – Phùng Tiểu Liên.

Rất nhiều phi tần đều muốn trở thành Hoàng Hậu, đây là ngôi vị có sức hấp dẫn nhất hậu cung.

Phùng Tiểu Liên là Tả Hoàng hậu của Bắc Tề, phi tần của Cao Vỹ hoàng đế, được Cao Vỹ sủng ái vô cùng. Bà vốn dĩ là hầu nữ của tiền Hoàng hậu - Mục Tà Lợi, sau khi Mục Tà Lợi bị thất sủng thì đem bà hiến cho Cao Vỹ, muốn để Phùng Tiểu Liên làm người phát ngôn cho bà. Phùng Tiểu Liên dựa vào kỹ thuật xoa bóp cao siêu của mình nhanh chóng có được sự chú ý của Cao Vỹ, thêm vào đó Phùng Tiểu Liên cũng là một mỹ nhân, đương nhiên lại càng được Cao Vỹ sủng ái, trở thành Tần phi.

Cao Vỹ và Phùng Tiểu Liên có thể nói là dính với nhau như keo, cho dù là làm gì cũng đều ở bên nhau. Thậm chí ngay cả khi lên triều, Cao Vỹ cũng đem theo Phùng Tiểu Liên đi cùng. Hơn nữa khi các quan thần bàn chuyện quốc sự, ông còn để Phùng Tiểu Ly xoa bóp cho ông, khiến các quan thần bên dưới vô cùng ngượng ngùng khó xử.

Phùng Tiểu Liên từng được Cao Vỹ hoàng đế vô cùng sủng ái, thậm chí si mê.

Trong khoảng thời gian đó, sự sủng ái của Cao Vỹ dành cho Phùng Tiểu Liên không những không giảm đi mà ngược lại ngày càng nhiều hơn. Ngay cả Tấn Châu trong lãnh thổ của mình bị nước khác tấn công, tình hình vô cùng nguy cấp, ông cũng không muốn lo toan mà ngược lại còn đáp ứng yêu cầu của Phùng Tiểu Liên, tiếp tục đi săn cùng cô, kết quả là Tấn Châu bị đánh bại. Thế nhưng Cao Vỹ lại không tức giận với Phùng Tiểu Liên, sau đó còn phong Phùng Tiểu Liên làm Tả Hoàng hậu, có thể thấy là ông đã sủng ái Phùng Tiểu Liên tới mức nào.

Nhưng chính sự sủng ái này mà Cao Vỹ đã làm một việc vô cùng hoang đường. Ông nghĩ vẻ đẹp của Phùng Tiểu Liên không nên chỉ một mình mình hưởng, vật tốt như thế đương nhiên phải “chia sẻ” cùng người khác. Ông bắt Phùng Tiểu Liên nằm trên bàn trong triều, làm đủ các động tác mê hoặc người khác để cho các triều thần bên dưới đều được quan sát, thưởng thức một cách tỉ mỉ. Nhưng điều này không phải là không có cái giá của nó, mỗi lần xem phải giao nộp ngàn lượng vàng, thực sự có thể gọi là "cái nhìn ngàn vàng". Chuyện hoang đường này còn tạo ra một thành ngữ, đó là “ngọc thể hoành trần".

Thấy Cao Vỹ là vua của Bắc Tề có thể làm ra chuyện hoang đường như vậy cũng có thể biết được Bắc Tề không thể tồn tại quá lâu. Không lâu sau quả nhiên Bắc Tề bị nước khác diệt vong. Phùng Tiểu Liên vì thế cũng trở thành Hoàng hậu vong quốc. Vì sắc đẹp của Phùng Tiểu Liên, bà được thưởng cho Đới Vương Vũ Văn Đạt. Tuy nhiên, sau đó Phùng Tiểu Liên đã không thể chịu được nhục nhã mà bị ép phải tự tử. Có thể nói, câu "hồng nhan bạc phận" dành cho cô không sai một chút nào. Thế nhưng, Phùng Tiểu Liên cũng trở thành một trong những "hồng nhan họa thủy" trong lịch sử đã góp phần không nhỏ khiến Bắc Tề diệt vong.

Vũ Phong (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới