TIN TỨC » Hồ sơ tư liệu

'Vụ án thất tiên nữ' gây chấn động Trung Quốc năm 1998: Kẻ thủ ác ở chung phòng, sốc nhất là lý do ra tay giết cả 7 người bạn

Thứ sáu, 02/07/2021 14:49

Cho đến tận bây giờ, “vụ án thất tiên nữ” gây chấn động Trung Quốc năm 1998 vẫn khiến mọi người không khỏi rùng mình vì tính chất tàn độc và sự máu lạnh của hung thủ.

Một ngày cuối tháng 12/1998 ở thành phố Thiên Tân, Trung Quốc, người ta chợt thấy 3 xe cảnh sát hú còi inh ỏi chạy thẳng đến ký túc xá nữ trường Trung học phổ thông Tĩnh Hải. Hoá ra khoảng 10 phút trước, cảnh sát nhận được tin báo có người phát hiện 7 thi thể nữ trong ký túc xá của trường. Không ai biết được tại sao trong một ngôi trường xưa nay luôn kín tiếng và uy tín với mấy ngàn học sinh đang theo học, lại xảy ra một vụ án kinh hoàng đến thế.

7 cô gái được phát hiện chết vô cùng đau đớn trong ký túc xá (Ảnh minh họa)

Tại hiện trường, cảnh tượng bày ra trước mắt nhân viên điều tra vô cùng khủng khiếp. Thi thể của 7 nữ sinh nằm rải rác khắp nơi trong phòng, mỗi người một tư thế nhưng ai cũng quằn quại cho thấy họ đã trải qua cơn đâu như thế nào trước khi chết. Có người thì cuộn tròn, tay ôm bụng, miệng sùi bọt trắng, người thì nằm dưới gầm giường, hai tay như cào cấu trên sàn… Đặc điểm chung của những nạn nhân này là đồng tử co mạnh, đôi mắt mở trừng rất đáng sợ, ai cũng hiểu rằng họ đã trải qua đau đớn như thế nào. Vụ án này sau đó được biết đến với tên gọi "Vụ án thất tiên nữ của trường Trung học phổ thông Tĩnh Hải", bởi có người nói rằng 7 cô gái chết trong tư thế giống như dáng vẻ của 7 nàng tiên bay lên trời.

Phía cảnh sát đã nhanh chóng cử lực lượng đến thu dọn hiện trường và tiến hành điều tra với quy mô lớn. Từ những manh mối tại hiện trường, cảnh sát đã có kết quả rằng các cô gái qua đời vì trúng độc phốt pho hữu cơ. Trong dạ dày của họ, chất nôn và cốc nước tại hiện trường vụ án đều phát hiện thành phần thuốc trừ sâu phorate.

Trường Trung học phổ thông Tĩnh Hải

Thuốc trừ sâu phorate còn được gọi là 3911, thuộc loại trừ sâu độc hại nhất. Chỉ cần 2mg cũng đủ chết người. Chẳng may ai đó uống nhầm thuốc này thì trong 10 phút có thể tử vong. Tuy nhiên, có một tin tức sốc hơn là vào đêm xảy ra án mạng trong phòng 8 người, thì cô gái thứ 8 là Tôn Á Vũ đã ở trong phòng và chứng kiến 7 cô bạn của mình vật lộn cho đến chết. Sự thật đằng sau đã được cảnh sát phá giải.

Sau khi cảnh sát điều tra, đã xác nhận rằng trong các bữa ăn tại căng tin đều bình thường. Vì vậy, khả năng ngộ độc trong phòng ăn đã được loại trừ. Ngoài ra, ký túc xá cũng được quản lý chặt chẽ và người ngoài không thể vào, nhờ đó phía cảnh sát đã khoanh vùng phạm vi hung thủ.

(Ảnh minh họa)

Qua điều tra, cảnh sát biết rằng Tôn Á Vũ đã ở trong căn phòng này suốt thời điểm xảy ra án mạng. Loại trừ khả năng độc đến từ nhà bếp của trường và người lạ bên ngoài, cảnh sát cho rằng hung thủ chỉ có thể là người trong ký túc xá. Như vậy, Tôn Á Vũ, cô gái sống sót mà vẫn im lặng không khai báo điều gì, bị đưa vào danh sách tình nghi.

Cảnh sát tiến hành điều tra sâu và phát hiện dấu vân tay của Tôn Á Vũ trên cốc nước có độc. Hơn nữ, cảnh sát còn tìm thấy táo trong đống nôn mửa của 7 cô gái. Họ phân tích, có thể sau khi uống thuốc, các cô gái đã thấy có mùi hôi nên ăn táo để át mùi. Trên con dao gọt táo cũng phát hiện dấu vân tay của Tôn Á Vũ. Vậy, Tôn Á Vũ chính là nghi phạm số 1.

Cảnh sát áp giải Tôn Á Vũ về trụ sở lấy lời khai. Cuối cùng sự thật đã được hé lộ. Tôn Á Vũ đã cung khai ngọn nguồn mọi việc: Hoá ra cô là bạn học và cũng là bạn chung ký túc xá với 7 người chết, trong số 7 người thì cô quen thân với cô gái tên Lưu San San nhất, cả hai thân thiết không khác gì chị em ruột.

Lưu San San từng quen và yêu một cậu trai cùng lớp, cả hai quen nhau hơn 1 năm, nhưng đã chia tay. Tuy nhiên, San San vẫn còn yêu cậu trai này và tỏ ra khá bi quan cũng như đau khổ, thậm chí sinh ra ý chán đời muốn tự sát.

Hôm đó, Lưu San San nhờ Tôn Á Vũ đi mua hộ một bình thuốc sâu. Cô nói với Tôn Á Vũ rằng mình muốn tự sát, nhưng lại sợ chết cô đơn một mình nên muốn lừa 6 cô gái kia cũng uống thuốc. Sợ họ uống xong sẽ kêu cứu nên cô nhờ Tôn Á Vũ đảm bảo rằng sẽ không có ai tới. Không hiểu tại sao, Tôn Á Vũ lại đồng ý.

Hai cô gái trở về phòng, nói với bạn là có một lọ thuốc phòng lao phổi. Không ai nghi ngờ gì cả, tất cả đều uống thuốc, kể cả Lưu San San. Vài phút sau, họ bắt đầu đau đớn, nên Tôn Á Vũ đã trấn tĩnh bằng cách đưa nước và táo cho bạn mình ăn. Trải qua một lúc vật lộn, cả 7 cô gái đều chết trong nỗi kinh hoàng.

(Ảnh minh họa)

Như vậy, hung thủ trong vụ án là Lưu San San và Tôn Á Vũ. Vào ngày 6/9/1999, Tôn Á Vũ chính thức bị kết án tù chung thân vì tội giết người có chủ ý. Sau một thời gian quản giáo tốt, Tôn Á Vũ được giảm án và được tại ngoại sau 15 năm ngồi tù.

Sau này theo lời kể của các học sinh cùng trường, ký túc xảy ra vụ án bị sửa thành nhà kho, sau nữa thì có lẽ vì cảm giác âm u toả ra từ đó người ta đã khoá kín nó lại.

Giang Nguyễn (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới