TIN TỨC » Kiến thức

5 yêu quái mạnh nhất trong Tây Du Ký, pháp lực vượt xa Tôn Ngộ Không, Phật Tổ cũng không muốn trực tiếp đối đầu

Thứ năm, 13/07/2023 17:08

Trên đường đi thỉnh kinh, 4 thầy trò Đường Tăng trải qua rất nhiều kiếp nạn. Có những yêu quái khiến Tề Thiên đại thánh và các sư đệ khó khăn lắm mới vượt qua nổi.

Tỳ bà tinh (hay còn gọi là Bọ cạp tinh)

​Trong tiểu thuyết Tây Du Ký, Tỳ bà binh được Ngô Thừa Ân miêu tả là vô cùng xinh đẹp, ngay tới Đường Tăng sau khi nhìn thấy cũng không kìm được mà chủ động tới bắt chuyện, còn làm Tôn Ngộ Không lo lắng sư phụ mình sẽ bị yêu quái mê hoặc.

Tỳ bà tinh vốn là một con bò cạp cái thành tinh, cả ngàn năm tu luyện, nghe kinh phật, từng đốt cả Phật Tổ. Và như lời kể của Bồ Tát thì việc Phật Tổ truyền Kim Cang bắt Tỳ Bà Tinh cũng không thành nên nữ quái này mới một mình một cõi chiếm giữ núi Độc Địch Sơn, chẳng sợ gì Thần Phật cả. Chính bản thân Bồ Tát cũng tự nhắm mình không đủ tài phép để trực tiếp thu phục Tỳ bà tinh nên chỉ hiện hình bày cách cho Ngộ Không mà thôi.

Tỳ Bà Tinh là yêu quái nguy hiểm khiến Tôn Ngộ Không cũng phải khốn đốn (Ảnh minh họa)

Ả yêu quái này đã bắt cóc Đường Tăng và chỉ chịu thua khi thiên địch của mình - Mão Nhật Tinh Quân (vốn có nguyên thân là con gà trống) xuất hiện. Có thể nói, về thực lực, nữ quái này có thể coi là nữ yêu mạnh nhất trong Tây Du Ký.

Đại bàng tinh Kim Sí Điểu

​Kim Sí Điểu là con trai của Phượng Hoàng, vốn tự nhận là cậu của Phật Tổ Như Lai, em trai của Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát. Kim Sí Điểu có khả năng bay cực nhanh, không thua kém gì phép Cân Đẩu Vân của Tôn Ngộ Không, chỉ cần nhún một cái bay 10 vạn 8.000 dặm.

Đại bàng tinh đã kết bái huynh đệ cùng Thanh Sư và Bạch Tượng, xưng vương ở Sư Đà Lĩnh. Theo đó, 3 huynh đệ Đại bàng tinh đã cùng nhau lập mưu để bắt cóc Đường Tăng ăn thịt.

Trong lúc giải cứu sư phụ, Tôn Ngộ Không đã bị Đại Bàng Tinh dùng bảo bối Âm Dương bình bắt giữ và nhốt bên trong. Khi ấy, Ngộ Không thật sự đã rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", nếu không nhờ 3 sợi lông của Bồ Tát ban cho, Ngộ Không có lẽ đã mất mạng rồi.

Sau đó, khi Thanh Sư và Bạch Tượng bị thu phục, Kim Sí Điểu đã chạy đến đại náo Linh Sơn Tự khiến cho 500 vị La Hán phải nhận thất bại trước mình, thậm chí yêu quái này còn toan giết Như Lai để chiếm Lôi Âm tự.

Tuy nhiên, Phật Tổ Như Lai "vì đại nghĩa không quản người thân", cuối cùng đã ra mặt giúp thầy trò Đường Tăng thu phục Kim Sí Điểu. Ngài không tiêu diệt mà cảm hóa khiến Kim Sí Điểu hiện nguyên hình đậu trên vai ngài. Thậm chí, yêu quái này sau đó được Như Lai cho quy y để nhận lễ của chúng sinh khắp Tứ Đại bộ châu.

Độc Giác Tỷ Đại Vương

Độc Giác Tỷ Đại Vương vốn là một con thanh ngưu, thú cưỡi của Thái Thượng Lão Quân, nhân lúc Đồng tử trông coi ngủ quên đã lén xuống hạ giới tác quái. Với bảo bối cực kỳ lợi hại Kim Cang Trác trong tay, Độc Giác Tỷ dễ dàng đoạt được gậy Như Ý, đánh bại Tôn Ngộ Không hết lần này lần khác.

Khi Ngộ Không không còn cách nào nữa đành phải đến nhờ Phật Tổ Như Lai ra mặt. Tuy nhiên, vì đằng sau Thanh Ngưu quái là Thái Thượng Lão Quân - vị thần tiên có địa vị tối cao trong các vị thần đại diện cho Đạo giáo nên Phật Tổ không hề muốn đắc tội Thái Thượng Lão Quân.

Nếu không phải vì Tôn Ngộ Không liên tục 3 lần đến tìm Như Lai nhờ giúp đỡ khiến ngài không thể "nhắm mắt làm ngơ" nhưng cũng không trực tiếp ra mặt mà phái Thập Bát La Hán đem cả hột Kim đơn sa của ông xuống cùng Tôn Ngộ Không giao chiến với Thanh Ngưu quái.

Sau khi Thập Bát La Hán cũng thất bại lúc này Phật Tổ mới chỉ điểm cho Ngộ Không đến cung Đâu Suất tìm Thái Thượng Lão Quân, thì mới qua được kiếp nạn này.

Hoàng Mi Lão Phật

Hoàng Mi Lão Phật hay Hoàng Mi Lão Quái, Hoàng Mi Đại Vương vốn là một tiểu đồng (đứa trẻ) lông mày vàng giữ khánh cho Phật Di Lặc. Nhân lúc Di Lặc dự hội, tên này lấy cắp bảo bối xuống trần lập ra Lôi Âm (Tiểu Lôi Âm) tự giả, tự xưng là Hoàng Mi Lão Phật.

Khi Đường Tăng vào chùa Lôi Âm, Hoàng Mi đã đóng giả Phật tổ để lừa và bắt giữ Đường Tăng. Yêu quái này chỉ vì muốn thành Phật nên mới làm khó dễ bốn thầy trò Đường Tăng.

Quả thật Hoàng Mi Lão Phật xứng đáng thuộc top yêu quái mạnh nhất Tây Du Ký bởi nó có 2 món bảo bối là Túi Hậu Thiên và Não Bạt Vàng, khiến Ngộ Không bị hút vào trong bát phải cầu cứu Cang Kim Long trợ giúp nhưng mà cũng vô dụng. Các vị thiên binh thiên tướng khác xuống giúp đỡ cũng không tránh khỏi số phận bị hút vào túi.

Ngộ Không sau cùng phải nhờ đến Phật Tổ Di Lặc chỉ điểm dẫn dắt yêu quái đến cánh đồng dưa hấu. Vì quá đói khát, yêu quái đã ăn phải quả dưa mà Ngộ Không biến thành hạt, đánh từ trong bụng yêu quái đánh ra và hàng phục được yêu quái.

Cửu Linh Nguyên Thánh

Cửu Linh Nguyên Thánh là một con sư tử chín đầu, ở động Bàn Hoàn Cửu Khúc, núi Vạn Linh Trúc Tiết. Trong Tây Du Ký, hàng ngày, con sư tử 9 đầu này được nghe Thái Ất tiên nhân giảng đạo ở cung Diệu Nham, ăn tiên đan uống sông Tuyền nên pháp lực của nó vô cùng lời hại, so với Tôn Ngộ Không còn vượt trội vài phần.

Cửu Linh Nguyên Thánh pháp lực vô cùng thâm hậu, không cần bảo bối gì, chỉ với tuyệt kỹ Thâu Thiên Hoán Nguyệt đã dễ dàng bắt sống thầy trò Đường Tăng, gầm một tiếng đã khiến Ngộ Không phải bỏ chạy, ngay cả Tổ địa tiên Trấn Nguyên Tử cũng phải khiêm nhường một bậc. Cuối cùng, Ngộ Không phải mời Thái Ất Thiên Tôn đến thu phục tên yêu quái này.

Nguyễn Giang (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới