TIN TỨC » Kiến thức

Các bạn ơi, các bạn đang cầu xin điều gì, các bạn đang đấu tranh vì điều gì, các bạn đang tức giận điều gì, các bạn đang lo lắng điều gì... Đọc xong bài viết này, tôi bừng tỉnh

Thứ sáu, 14/07/2023 22:10

Chỉ có tính cách tốt mới có thể được truyền qua các thời đại.

Cuộc đời quá ngắn ngủi, mỗi ngày là một ngày ít đi, hãy biết cách trân trọng, học cách biết ơn và sống cuộc đời này khỏe mạnh, hạnh phúc bên những người thân yêu và yêu thương nhất.

Mọi người, bạn muốn gì? Dù bạn có bao nhiêu tiền, khi bạn chết, nó sẽ là giấy vụn, cho dù bạn mạnh mẽ đến đâu, bạn vẫn sẽ là một người phàm nếu bạn về hưu.

Nhà giàu không bằng hòa thuận, bằng hữu nhiều không bằng bằng hữu tri kỷ. Địa vị cao trọng không bằng lương tâm trong sáng, mỹ nữ ngồi xe hơi không bằng an toàn sức khỏe. Gặp vô số người không tốt bằng tình yêu đích thực cả đời.

Mọi người, bạn đang chiến đấu vì điều gì? Thành hay bại, được và mất, phù du, tranh đoạt danh lợi, cả đời người, có thứ cho và thứ được, hiểu ra cũng chưa muộn.

Thắng trận thì lập thù chuốc oán, thua trận thì giận mình mà hại tình;

Tranh quyền lợi thì bạn bè xa lánh, tranh địa vị thì thù gia tăng, tranh đúng sai thì tình cảm tan vỡ;

Mọi người, bạn đang tức giận về điều gì? Cuộc sống trên đời này không dễ dàng gì, đừng chọc giận người khác, hãy để người ấy đi vào những chuyện vặt vãnh, bình tĩnh và đừng nóng giận.

Chỉ có không giận bạn bè, có tâm rộng rãi mới biết bạn tâm giao khắp nơi, không giận người nhà thì mới có thể khoan dung, mới có thể hòa thuận;

Đừng tức giận với những kẻ xấu xa, hãy học cách kiên nhẫn, bạn sẽ bình an và thành công.

Mọi người, bạn đang lo lắng về điều gì? Đừng lo lắng về những điều có thể thay đổi, và lo lắng về những điều không thể thay đổi.

Có tình yêu thương chân chính sao không có bằng hữu, làm việc chăm chỉ sao không giàu sang, chân thành cho đi sao không có người yêu, chỉ cần quan tâm một chút là có thể bạn sống một cuộc sống tự do.

Trung thực và đáng tin cậy, giữ lời và giữ lời, bên ngoài và bên trong như nhau, không hai mặt, chân thành và chân thành, không đạo đức giả và bội bạc, đơn giản và đơn giản, và không chơi trò bịp bợm.

Dù khó khăn đến đâu cũng đừng bao giờ phản bội bạn bè, dù khó khăn đến đâu cũng đừng bao giờ phản bội người yêu, dù khó khăn đến đâu cũng đừng bao giờ lừa dối gia đình.

Đời này, phú quý như sương trên tuyết, danh lợi, quyền thế chỉ là mộng ảo. Của cải sẽ tiêu hết, quyền lực sẽ suy giảm, vàng bạc châu báu không lấy đi được, địa vị cao sang cũng không thể duy trì lâu dài.

Chỉ có tính cách tốt mới có thể được truyền qua các thời đại và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác!

Đời người ngắn ngủi, đừng có bỉ ổi. Đời là vô thường, đừng phiền phức. Chúng ta sống, dù là phàm phu cũng phải có tấm lòng trong sáng, dù là phàm phu cũng phải cư xử cho phải phép.

Có thể không có tiền, nhưng không thể không có đức, có thể không có quyền, nhưng không thể không có tư cách.

Không có người hoàn hảo, nhưng có những người có tính cách tốt.

Không có người hô mưa gọi gió, nhưng có người được mọi người kính trọng.

Cuộc sống này, cố gắng làm người tốt. Đặt nhân cách quan trọng hơn tiền bạc. Xứng danh trời đất, xứng đáng với lương tâm.

Minh Thành (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới