TIN TỨC » Kiến thức

Cô gái trên tàu mượn điện thoại của chàng trai cả đêm, sau khi xuống tàu, anh ta nhận ra bản thân thật ngu ngốc

Thứ tư, 24/05/2023 15:12

Vì là nhân viên bán hàng, Thôi Đại Hải hầu như mỗi tháng đều phải đến Vân Nam công tác. Mặc dù anh đã mua nhà ở quê nhưng rất khó tìm được công việc tốt gần nhà. Cũng may tiền lương hàng tháng ở đây khá nhiều nên anh mới tiếp tục duy trì công việc.

Trong lúc mua vé tàu về nhà như thường lệ, Thôi Đại Hải bắt gặp một cô gái trẻ ngoài 20 tuổi ngồi đối diện với anh. Vì liên tục đi công tác, bận bịu với công việc nên Thôi Đại Hải tới giờ vẫn chưa có bạn gái. Chính vì thế, khi gặp một người con gái trên tàu, anh cảm thấy rất háo hức. Nhìn tổng thể, cô gái không chỉ thời trang mà còn xinh xắn. Thấy Thôi Đại Hải có chút xấu hổ, cô gái chủ động bắt chuyện với anh.

(Ảnh minh họa)

Sau đó, cả hai nói chuyện vô cùng ăn ý. Đến giờ ăn tối, cô gái lấy mì gói và xúc xích ra mời Thôi Đại Hải ăn. Thôi Đại Hải ban đầu định từ chối nhưng nghĩ vì mỹ nhân nên đã chủ động giúp cô đun nước. Cả hai cùng nhau ăn tối, lần này cô gái chủ động mượn điện thoại của anh do điện thoại của cô đã hết pin. Không ngần ngại, Thôi Đại Hải lập tức đưa điện thoại cho cô. Vừa trò chuyện, cô gái vừa nghịch điện thoại cho đến khi Thôi Đại Hải ngủ quên.

(Ảnh minh họa)

Đến năm giờ sáng hôm sau, anh bị một tiếng động lớn đánh thức, sau đó anh chạm vào bên cạnh và thấy rằng điện thoại đã ở đó. Tuy nhiên, khi mở máy thì thấy điện thoại báo hết pin. Lúc này, anh đột nhiên nhớ tới cô gái tối qua nghịch điện thoại của mình, nhưng người ngồi đối diện đã thay đổi, không còn là cô gái đó nữa. Thôi Đại Hải liền hỏi người thanh niên đối diện, anh ta nói rằng anh ta vừa mới lên. Thôi Đại Hải còn cảm thấy tiếc nuối khi chưa kịp xin số cô gái. Cũng sắp xuống tàu, anh đành thu dọn hành lý và xuống nhà ga.

(Ảnh minh họa)

Sau khi xuống tàu, Thôi Đại Hải vừa gọi một bát mì ở quán mì gần nhà ga vừa sạc pin. Cho đến khi mở điện thoại lên, Thôi Đại Hải gần như chết lặng, tin nhắn chuyển khoản, rút tiền liên tiếp gửi về, số dư trên ba thẻ ngân hàng của anh đều về con số 0.

Lúc này, Thôi Đại Hải chợt nhận ra cô gái nghịch điện thoại trên tàu hôm qua chính là kẻ lừa đảo. Anh không thể ngờ tất cả số tiền anh tích góp đều “không cánh mà bay”. Thôi Đại Hải cảm thấy hối hận vì nếu như anh không đam mê sắc đẹp chết người đó, anh sẽ không bị lừa một cách trắng trợn như thế.

Thu Hà (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)