TIN TỨC » Kiến thức

Con cá sấu khổng lồ cướp đi 300 sinh mạng này được gọi là huyền thoại

Thứ ba, 26/01/2021 11:24

Cá sấu-một trong những loài động vật máu lạnh khát máu nhất hành tinh. Chúng luôn ẩn nấp dưới mặt nước, chờ đợi người bất cẩn để ăn thịt. Đối với người dân ở quốc gia châu Phi nhỏ bé "Burundi", họ càng cảm nhận được hơi thở tử thần tỏa ra từ cá sấu.

Burundi quanh năm được xếp vào hàng những nước kém phát triển nhất trên thế giới, do thiếu tài nguyên và thường xuyên xảy ra chiến tranh, Burundi đã trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu nhiều người tị nạn nhất từ ​​châu Phi. Do cơ sở hạ tầng đổ nát, người dân quen lấy nước từ sông. Chính vì thói quen này mà người ta mới có được "huyền thoại" về con cá sấu giết người không ghê tay.

Gustav - tên một con cá sấu sông Nile đực có chiều dài 6 mét và nặng một tấn.

Kích thước của con cá sâu này rất lớn so với đồng loại, so sánh các bức ảnh, có thể thấy nó dài gấp 3-4 lần cá sấu sông Nile thông thường. Người dân địa phương thậm chí từng chứng kiến ​​cảnh nó giết chết hà mã con, khủng khiếp hơn những con cá sấu thường thấy.

So sánh kích thước

Con cá sấu Gustav ám ảnh hồ Tanganyika, hồ sâu thứ hai trên thế giới và sông Ruzizi nằm trong lưu vực của nó, từ năm 1998, nó dần trở thành cơn ác mộng đối với cư dân xung quanh.

Theo mô tả của địa phương, hơn 300 người đã chết. Theo thông tin này, đây có thể là con cá sấu lớn nhất thế giới, hoặc cũng có thể là loài động vật máu lạnh giết chết nhiều người nhất.

Tên Gustav được lấy bởi nhà sinh vật học người Pháp Patrice Faye. Cái tên này không chỉ là danh hiệu của vị hoàng đế Thụy Điển đã chinh phục hơn một nửa châu Âu, mà còn là tên của loại pháo đáng sợ do Đức chế tạo trong Thế chiến II.

Cách đây 20 năm, khi nhà sinh vật học người Pháp lần đầu tiên nhìn thấy con cá sấu sông Nile khổng lồ này ở châu Phi, ông đã quyết định đặt tên cho “ông lớn” này là Gustav: nó là bá chủ của loài cá sấu, và hơn thế nữa nó là một thứ vũ khí giết người đáng sợ.

Gustav

Các nhà khoa học tin rằng, nói chung, không có sự lựa chọn của con người trong chế độ ăn uống của cá sấu, nhưng do kích thước lớn và di chuyển chậm chạp của Gustav, rất khó để săn những con mồi linh hoạt như ngựa vằn, linh dương và bò rừng. Vì vậy, quay sang tấn công hà mã và con người.

Nhà sinh vật học Faye đã tiến hành nghiên cứu tiếp theo về Gustav. Anh cho biết, con cá sấu này thường sống trên đảo hoang ở trung tâm hồ và không gây thương tích cho người dân. Nhưng mỗi khi đến thời kỳ động dục, nó sẽ bơi dọc theo sông, ngẫu nhiên săn bắt và giết hại những con người đã đi lạc xuống nước, như phụ nữ lấy nước, đàn ông đánh cá, trẻ em bơi lội.

Hàng năm vào thời kỳ động dục của Gustav, khoảng 15-30 người bị cá sấu ăn thịt.

Ước mơ của Faye là một ngày nào đó sẽ bắt gặp Gustav

Là loài quý hiếm, cá sấu sông Nile được nhiều quốc gia bảo vệ. Nhưng do quá nhiều vụ giết người, Gustav không nằm trong danh sách được bảo vệ.

Là một nhà sinh vật học, Faye là "cố vấn săn cá sấu" của cảnh sát địa phương, họ từng thiết kế một chiếc lồng sắt khổng lồ dài 10 m, rộng 2 m và cao 1,5 m, được 50 người đàn ông mang theo nhằm mục đích giết sống con cá sấu, nhưng không bao giờ thành công, chỉ có một số con cá sấu tham lam khác cắn câu.

Sau khi đánh chiếm thất bại, Faye buộc phải rời đi do chiến tranh ở Burundi và không tiếp tục đánh chiếm con cá sâu khổng lồ này.

Lần cuối cùng Gustav xuất hiện trong cảnh quay của con người là vào năm 2007. Kể từ đó, nó biến mất một cách bí ẩn. Một số người tin rằng cuối cùng nó đã bị giết bởi những người đàn ông có vũ trang, nhưng một suy đoán đáng tin cậy hơn là nó đã là một con cá sấu già (có lẽ là ở độ tuổi 60), mức độ hoạt động thấp hơn nhiều so với trước đây.

Và bất cứ khi nào ai đó nói rằng nó đã chết, thì xác chết của động vật (và con người) nổi trên mặt nước sẽ một lần nữa cho thấy sự tồn tại đáng sợ của nó.

Trên thực tế, Gustav không phải là một con cá sâu thích lộ mặt. Ngay cả trong 10 năm 1998-2007, xảy ra nhiều vụ ăn thịt nhất, thì cũng hiếm khi chụp được ảnh nó.

Năm 2007, có một bộ phim Primeval "The Behemoth of Alligators", dựa trên truyền thuyết về Gustav. Nhiều hình ảnh trong bài viết này cũng là từ phim.

Hồ Yên (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)