TIN TỨC » Kiến thức

Đạo Phật: 3 người này đều có khí chất thanh cao riêng, hãy xem có phải bạn không?

Thứ tư, 27/04/2022 06:24

Trong đạo Phật thường có câu: “Người ở hiền gặp lành, đất có phúc là người có phúc”. Để vận may tốt, nhiều người tìm đến thần linh, bái Phật, tìm đến thầy để tính toán phong thủy và muốn được sống trong một vùng đất phong thủy để gia tăng tài vận, tài lộc.

Như mọi người đã biết, tâm của một người là Phong Thủy, người có tâm thường có phúc, nếu bản thân một người có phúc thì dù sống ở nơi nào cũng được phúc báo, nơi đó sẽ trở thành Phong Thủy kho báu. Ngược lại, người luôn làm điều ác sẽ làm tổn hại đến vận khí của chính mình, dù sống trong thế đất phong thủy thì phúc khí cuối cùng cũng tiêu hao, nơi mình ở sẽ trở thành nơi hung tàn. Phong thủy thay đổi theo con người, và sự thanh thản của một người cũng vậy.

Người tử tế có thể tích đức trong lời nói và việc làm, phúc khí sẽ tiếp tục tích lũy, sắp tới sẽ mang đến cho ta niềm vui bất ngờ. "Không có tốt xấu, chỉ có người tự xưng", loại khí chất nào mà chúng ta toát ra có mối quan hệ rất lớn với tâm hồn và cách cư xử của chúng ta. Ba hạng người này nói chung đều có sự thư thái của riêng mình, hãy xem bạn có là một trong những người này không.

Người rộng lượng

Một trái tim của Phật có thể dung dưỡng tất cả chúng sinh trên thế gian, nên người đó mới có thể thành Phật, không những có phước báo sâu xa mà còn có thể soi sáng cho mọi người trong thế gian, dẫn dắt họ ra khỏi biển khổ. “Nhân quả luân hồi” được đề cập trong Phật giáo là điều không ai có thể thoát ra được. Mọi thứ đều đã được định sẵn trong bóng tối. Mọi thứ chúng ta trải qua hiện tại đều là nhân quả của quá khứ; mọi thứ chúng ta sẽ gặp phải trong tương lai, chính là chúng ta 'đang trồng' ở hiện tại. Trên đời này cái gì cũng có lý do, đừng quá lưu luyến những thứ trước mắt, những con người hay sự việc mà bạn đã trải qua, vì đó là những nhân quả do chúng ta gieo rắc. Trong cuộc sống, dù gặp phải chuyện gì thì cũng phải có tấm lòng bao dung, độ lượng bao dung, chấp mọi non sông, phúc khí sẽ theo đó mà thành.

Buông tay, học cách buông bỏ

“Trên đời không có việc gì phải lo, kẻ tầm thường mới lo”. Trên đời có bao nhiêu phiền muộn, tất cả những đau thương, hạnh phúc đều do chính chúng ta gây ra. Lúc vui cũng đừng quá trớn và cũng đừng cau có khi buồn, phải biết rằng cuộc đời chỉ có mấy mươi năm, chúng ta sẽ tiếp tục trải qua đau khổ trong kiếp luân hồi thứ sáu. So với xa xăm biển khổ, những phiền muộn này trước mắt là cái gì? Mọi thứ chúng ta gắn bó sẽ hóa thành tro tàn sau khi chết, không có gì là vĩnh cửu, chỉ có nhân quả tiếp tục đồng hành với chúng ta. Vì quá khứ đã là quá khứ rồi thì hãy cứ để là quá khứ, chuyện xấu rồi sẽ qua, chuyện tốt sẽ đến, thuận theo duyên số, học cách buông bỏ, tự nhiên bạn sẽ thanh thản.

Trái tim thuần khiết

Cửa Pháp Tịnh Độ nói: Khi tâm thanh tịnh thì nghiệp chướng sẽ tiêu trừ. Sự trong sạch trong trái tim của một người là điều tốt đầu tiên, và trí tuệ đến từ sự tập trung. Khi tâm thật sự lắng đọng, thanh tịnh thì trí tuệ sẽ phát sinh, lúc này mới hiểu hết Phật pháp, sáng suốt, thấu tình đạt lý, thấu suốt mọi chuyện trên đời. Chỉ có người có tâm trong sáng mới có thể thực sự chế ngự được trái tim của ta, Pháp chính là tâm của chúng ta, có như vậy thì khi tâm trong sạch, chúng ta mới hiểu rõ Phật pháp. Sự sang trọng đến từ đâu? Năng lượng cao quý đến từ sự trong sáng, Phật pháp trong tâm, bình an trong lòng, như hoa sen, từ trong bùn mà ra, không vấy bẩn, trong suốt và sáng ngời.

Có trí tuệ tuyệt vời mà ai muốn thoát ra khỏi biển khổ cần phải có, chỉ cần hiểu rõ quy luật thì vạn vật không còn trước mắt, mà trong lòng ta tự nhiên phước báo sẽ tự đến, và cơ thể chúng ta cũng sẽ tự tỏa ra. Trái tim càng thuần khiết, trí tuệ càng sâu sắc, bạn càng khiêm tốn trong đối phó với mọi việc, và chúng ta càng có thể nhìn thấy rõ ràng mọi sự thật. Phận sinh ra từ trái tim, chỉ cần trái tim của chúng ta nhân hậu, mỗi đặc điểm chúng tôi thể hiện ra đều là trái tim ban đầu của chúng ta, khi trái tim đầy lòng nhân ái, yêu thương và nhân ái thì mọi người sẽ tràn đầy phúc khí và cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Nam Mô A Di Đà.

T. Tâm (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới