TIN TỨC » Kiến thức

Đát Kỷ có một 'tật xấu' trước khi đi ngủ, chẳng trách Trụ Vương lại yêu thích cô như vậy, thời hiện đại không ai dám bắt chước

Thứ năm, 13/07/2023 16:37

Theo truyền thuyết, Đát Kỷ là người phụ nữ có nhan sắc yêu kiều làm mê đắm lòng người, thuộc hàng đại mỹ nhân, khiến cho Trụ Vương mê muội làm nhà Thương sụp đổ.

Đát Kỷ là một mỹ nhân nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Cô từng là phi tần được yêu thích nhất của vua Trụ, vị vua cuối cùng của triều đại nhà Thương. Quá sủng ái Đát Kỷ, vua Trụ thậm chí làm mọi cách bao gồm sử dụng ngân khố đất nước để thực hiện những sở thích của cô. Giữa rất nhiều phi tần xinh đẹp trong cung nhưng vua Trụ vẫn chỉ say mê và sủng ái mình Đát Kỷ, điều này cũng bởi cô có "tật xấu" trước khi ngủ.

Tạo hình nhân vật Đát Kỷ của Trương Hình Dư trong "Anh Hùng Phong Thần Bảng".

Theo ghi chép lịch sử, mỗi khi màn đêm buông xuống, Đát Kỷ sẽ có một thói quen lúc bắt đầu chuẩn bị đi ngủ. Khác với người bình thường tắm rửa sạch sẽ rồi mới nằm xuống nghỉ ngơi, mỹ nữ vô cùng xinh đẹp này trước khi chìm vào giấc ngủ sẽ làm một động tác khác thường đó là buộc dải lụa thêu hoa văn lên người. Dải lụa này không phải là một vật phẩm bình thường, mà là được chế tạo sau khi trải qua quá trình xử lý đặc biệt, có thể phát ra âm thanh và có mùi thơm giống như dụ dỗ nam nhân.

(Ảnh minh họa)

"Tật xấu" này của Đát Kỷ được ghi lại trong "Sử ký" (hay Thái sử công thư) của tác giả Tư Mã Thiên. Theo đó nội dung có đoạn mô tả của Đông Phương Sóc - một học giả nổi tiếng ở tỉnh Sơn Đông, cùng thời với Tư Mã Thiên dưới thời Hán Vũ Đế Lưu Triệt nói về Đát Kỷ: ''Đát Kỷ thường buộc dải lụa và nằm vào ban đêm khiến người đàn ông gần cô bối rối. Dải lụa này có phát ra âm thanh mà mùi hương khiến đàn ông ban đầu cảm thấy sợ hãi và bất an. Tuy nhiên, sau đó họ lại bị thu hút bởi sự ma mị, cùng vẻ đẹp của Đát Kỷ và không thể thoát ra được".

(Ảnh minh họa)

Tại sao những "tật xấu" của Đát Kỷ lại thu hút vua Trụ đến vậy? Thực ra, câu hỏi này không khó trả lời. Trong xã hội cổ đại, địa vị của phụ nữ tương đối thấp, họ ít có cơ hội thể hiện tài năng và năng lực của mình. Và Đát Kỷ không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp xuất chúng mà còn có kỹ năng nhất định. Để quyến rũ người đàn ông bên mình, cô đã dùng dải lụa đó, đây là một ví dụ về việc Đát Kỷ sử dụng trí thông minh và kỹ năng để lấy lòng vua Trụ.

(Ảnh minh họa)

Vua Trụ cũng rất coi trọng "tật xấu" này của Đát Kỷ, bởi ông cho rằng chỉ có mỹ nhân thực thụ mới dám dùng cách này để quyến rũ đàn ông. Đồng thời, ông cũng muốn thể hiện quyền lực và sự giàu có của mình thông qua "tật xấu" của Đát Kỷ, bởi việc làm loại dải lụa này đòi hỏi chi phí cao và kỹ thuật tinh xảo.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, những "tật xấu" của Đát Kỷ rõ ràng là không thể bắt chước. Trước hết, nhận thức về địa vị của phụ nữ trong xã hội hiện đại đã có những thay đổi lớn. Phụ nữ không còn thụ động chấp nhận sự đánh giá, chi phối của nam giới. Thứ hai, hành vi quấn dải lụa có âm thanh và mùi thơm không chỉ khó coi mà còn có thể khiến người khác ghê sợ. Ngoài ra, sự bình đẳng giữa nam - nữ và tình yêu tự do đã trở thành xu hướng chủ đạo trong xã hội hiện đại. Do đó, việc bắt chước "tật xấu" của Đát Kỷ trong thời đại ngày nay dường như đã lỗi thời và nhàm chán.

Nói tóm lại, Đát Kỷ là một nhân vật lịch sử trong truyền thuyết. Cô ấy không chỉ là một phụ nữ xinh đẹp, mà còn có trí thông minh. Tuy nhiên, vào thời ấy, những "thói quen xấu" dường như được coi là một đức tính hay trò vui. Nhưng trong xã hội hiện đại, loại hành vi này đã lỗi thời và nên bị loại bỏ.

Hoàng Anh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới