TIN TỨC » Kiến thức

Do đâu khiến Tào Tháo thẳng tay cướp mạng sống Hoa Đà - đại danh y của Trung Quốc cổ đại?

Thứ năm, 17/10/2024 17:26

Tào Tháo, vị anh hùng lừng danh của thời Tam Quốc, đã phải trả giá đắt cho hành động nóng vội giết hại danh y Hoa Đà. Mãi đến khi con trai yêu quý Tào Xung qua đời vì bệnh tật, ông mới thốt lên đầy tiếc nuối: "Ta hối hận vì đã giết Hoa Đà, hậu quả là hại con trai ta cũng chết theo".

Hoa Đà, bậc thầy y thuật lỗi lạc, được xem là một trong "Tứ đại danh y" của Trung Quốc cổ đại, cùng với Biển Thước, Trương Trọng Cảnh và Lý Thời Trân. Sự ra đi của Hoa Đà không chỉ là một mất mát lớn cho y học, mà còn là minh chứng cho sự hối tiếc muộn màng của Tào Tháo.

Hoa Đà - Danh y nổi tiếng của Trung Quốc cổ đại (Ảnh minh hoa)

Truyền thuyết và "Tam quốc diễn nghĩa" kể rằng, Tào Tháo bị đau đầu dữ dội nên đã triệu tập danh y Hoa Đà đến chữa bệnh. Nhờ có tay nghề châm cứu cao siêu nên Hoa Đà chỉ cần một vài mũi kim đã làm dịu được cơn đau đầu của Tào Tháo. Nhưng đáng tiếc, dù đã cố gắng hết sức nhưng Hoa Đà lại không hoàn toàn chữa khỏi được cho Tào Tháo.

Tào Tháo tra tấn, quyết xử tử Hoa Đà (Ảnh minh hoạ)

Hoa Đà, vị danh y tài ba, sau khi phục vụ Tào Tháo một thời gian, đã xin phép về thăm nhà. Ông viện cớ vợ mình bị bệnh, nhưng thực chất là muốn thoát khỏi sự ràng buộc của Tào Tháo.

Dù Tào Tháo nhiều lần viết thư mời gọi, Hoa Đà vẫn ngoan cố từ chối. Sự kiên quyết của Hoa Đà khiến Tào Tháo nghi ngờ và nổi cơn thịnh nộ. Ông ra lệnh điều tra, muốn xác minh lý do thật sự đằng sau sự từ chối của Hoa Đà. Cuối cùng, sự nghi ngờ của Tào Tháo đã biến thành sự tức giận, ông ra lệnh bắt giam Hoa Đà và tra tấn dã man. Mặc cho Huân Vũ can ngăn, Tào Tháo vẫn quyết tâm xử tử Hoa Đà, dẫn đến cái chết oan uổng của vị danh y tài ba này.

Đến khi con trai yêu quý mắc bệnh hiểm nghèo, Tào Tháo mới hối tiếc (Ảnh minh hoạ)

Tham vọng quyền lực của Tào Tháo ngày càng lớn mạnh sau khi ông nắm quyền. Ông không ngần ngại thành lập một cơ quan tình báo để kiểm soát và đàn áp những kẻ bất đồng chính kiến. Câu thành ngữ "Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến" chính là minh chứng cho sự sợ hãi và uy quyền của Tào Tháo.

Trong mắt vị quân chủ đầy quyền uy này, danh y Hoa Đà chỉ là một con kiến nhỏ bé, không đáng để ông bận tâm. Sự ra đi của Hoa Đà chỉ là một trong vô số những cái chết oan uổng dưới bàn tay sắt đá của Tào Tháo. Tuy nhiên, sau này, khi con trai yêu quý của ông mắc bệnh hiểm nghèo, Tào Tháo đã phải hối tiếc muộn màng vì hành động nóng vội của mình. Sự ra đi của Hoa Đà đã khiến ông mất đi một danh y tài ba, người có thể cứu sống con trai ông, và để lại nỗi ân hận khôn nguôi.

(Ảnh minh hoạ)

Thu Hà (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới