TIN TỨC » Kiến thức

Khi bố mẹ qua đời, tôi mới khám phá ra điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời của một người bình thường

Thứ ba, 03/09/2024 18:40

Cuộc sống là một hành trình, thành công hay thất bại không phải là điểm đến cuối cùng. Điều quan trọng nhất là sống một cuộc đời trọn vẹn, không vướng bận những nuối tiếc.

Thật dễ dàng để chúng ta bị cuốn vào vòng xoay công việc và những bộn bề cuộc sống, lãng quên việc nhìn lại bản thân và suy ngẫm về ý nghĩa thực sự của nó. Chẳng ai có thể dễ dàng nhìn thấu bản chất của cuộc sống, cho đến khi đối mặt với những mất mát, những sự thật phũ phàng như cái chết của người thân.

Khi bố mẹ qua đời, tôi mới khám phá ra điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời của một người bình thường (Ảnh minh hoạ)

Lúc đó, chúng ta mới nhận ra rằng những giá trị thực sự của cuộc sống, những điều quan trọng nhất, lại đơn giản đến không ngờ đó là "đừng sống sai".

Hãy sống một cuộc đời trọn vẹn, một cuộc đời mà khi nhìn lại, bạn không còn cảm giác nuối tiếc, không còn những lời tự trách: "Giá như…".

1. Chấp nhận việc chúng ta không thể thành công

Cuộc sống thường khiến chúng ta bận tâm đến tiền bạc. Chúng ta lo lắng về việc kiếm tiền, về sự thành đạt của con cái, về thu nhập của người bạn đời, thậm chí cả về sự thành công của gia đình nhà vợ/chồng. Tiền bạc đôi khi trở thành mục tiêu hàng đầu, điều khiển suy nghĩ và hành động của chúng ta.

Nhưng trên thực tế, quan điểm của chúng ta về tiền bạc có thể thay đổi sau khi cha mẹ qua đời.

(Ảnh minh hoạ)

Hãy tưởng tượng một người đàn ông suốt đời kiêu ngạo, cố gắng hết sức nhưng vẫn chỉ là một người bình thường. Anh ta bắt đầu trách móc vợ vì không kiếm được nhiều tiền, oán hận con cái vì không bằng con nhà người ta. Cả cuộc đời anh ta tràn đầy sự oán giận, giày vò bản thân và gia đình.

Liệu điều đó có cần thiết?

Chúng ta có thể nỗ lực phấn đấu, nhưng cũng cần học cách chấp nhận sự bình thường của bản thân. Sự kiêu ngạo thái quá không chỉ không thay đổi được hiện trạng mà còn khiến ta đầy oán giận, mất cân bằng và khiến cuộc sống hỗn loạn.

Cuộc sống là một hành trình, hãy học cách yêu thương, chấp nhận và sống hòa hợp với chính mình, với những gì ta có.

2. Cuộc sống là một hành trình tâm lý

Cuộc sống, dù đẹp đẽ đến đâu, cũng ẩn chứa những điều phũ phàng. Niềm vui có thể thoáng qua, và phần lớn thời gian, chúng ta phải nỗ lực để đạt được sự bình yên trong tâm hồn. Sống là phải đối mặt với những điều không vui, và cách chúng ta xử lý những phiền muộn này sẽ quyết định đến hạnh phúc của chính mình.

Một câu chuyện trên mạng khiến tôi suy ngẫm: Nhiều người trẻ tuổi kể lại rằng, hồi nhỏ, họ vô tình làm vỡ một cái bát và bị bố mẹ la hét dữ dội, khiến họ sợ hãi. Khi trưởng thành, họ kiếm được tiền, họ mới nhận ra rằng chuyện đó chẳng đáng để bố mẹ phải mất kiểm soát cảm xúc như vậy.

(Ảnh minh hoạ)

Thật vậy, khi chúng ta la hét về một chuyện nhỏ nhặt nào đó, chính chúng ta cũng sẽ bị tổn thương. Cảm xúc tiêu cực sẽ bủa vây, khiến chúng ta mệt mỏi và bất an.

Ngoài sinh tử, cuộc sống chẳng có bao nhiêu chuyện lớn để chúng ta phải quá để tâm. Hãy học cách bình tĩnh, giữ tâm an, và hướng đến những giá trị thật sự của cuộc sống.

3. Tự do trong cách sống

Cuộc sống là một bức tranh đầy màu sắc, và phong cách sống chính là nét vẽ riêng biệt của mỗi cá nhân. Thay vì chạy theo những chuẩn mực chung, chúng ta hãy tự do lựa chọn con đường phù hợp nhất với bản thân.

Đừng để áp lực từ đám đông khiến bạn lạc lối. Nhiều khi, việc làm theo người khác chỉ mang đến sự gượng gạo, thậm chí là những hậu quả đáng tiếc.

Ví dụ, bạn nhìn thấy ai đó theo đuổi nghề nghiệp nào đó mà bạn cũng muốn thử sức, nhưng rồi lại cảm thấy bất lực, không phù hợp. Hay trong chuyện hôn nhân, sinh con, bạn cố gắng áp dụng mô hình của người khác, kết quả là chỉ thêm gánh nặng, sự gượng ép.

(Ảnh minh hoạ)

Hãy nhớ rằng, hạnh phúc đích thực đến từ việc trung thành với chính mình. Chọn lựa phong cách sống phù hợp với bản thân, theo đuổi những điều bạn yêu thích, và sống một cuộc đời trọn vẹn, không cần phải chiều lòng ai.

Có những người quá coi trọng sĩ diện, cố gắng ép bản thân và gia đình vào khuôn khổ của một phong cách sống nào đó. Cuối cùng, họ chỉ nhận lại sự mệt mỏi, chán chường và thậm chí là những tổn thương không đáng có.

Hãy dành thời gian để lắng nghe tiếng nói của trái tim mình. Lựa chọn phong cách sống phù hợp, không cần theo đám đông, là chìa khóa cho một cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc.

Thu Hà (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới