TIN TỨC » Kiến thức

'Không chôn mười ngôi mộ, con cháu sẽ thịnh vượng', tại sao chúng ta không thể chôn mười nơi?

Thứ ba, 19/03/2024 08:13

Trong văn hóa truyền thống của chúng ta, việc chọn lựa địa điểm an táng cho người thân đã mất luôn được tiến hành một cách cẩn thận, tránh xa những nơi không lành.

Mặc dù ở một số nền văn hóa khác, việc chôn cất người đã khuất gần nhà thờ, chùa... là điều phổ biến, nhưng theo quan niệm của chúng ta, lựa chọn này có thể làm xáo trộn không khí thiêng liêng của địa điểm tôn giáo, đồng thời ảnh hưởng đến tâm lý của người thăm viếng và các thành viên trong gia đình, khiến họ cảm thấy bất an.

“Không chôn mười ngôi mộ, con cháu sẽ thịnh vượng”

Câu nói này của người xưa có thể không phản ánh một quy tắc cụ thể về số lượng mộ không nên lựa chọn mà nó ám chỉ việc tránh một số loại vị trí hoặc trạng thái đặc biệt của ngôi mộ mà theo quan niệm dân gian hoặc phong thủy có thể mang lại điều không may mắn cho dòng họ. "Mười" trong trường hợp này có thể được dùng theo nghĩa biểu tượng, ám chỉ "nhiều" hoặc "quá mức", nói lên ý nghĩa rằng việc tập trung quá nhiều vào các yếu tố tiêu cực hoặc không chú trọng đến việc chọn lựa đúng đắn có thể ảnh hưởng xấu đến sự thịnh vượng của gia đình.

Theo quan niệm của người xưa, việc chọn lựa mộ phần gần các công trình tôn giáo còn bị coi là thách thức đối với niềm tin truyền thống, có thể làm ảnh hưởng đến sự hài hòa và sự tiếp nối của gia đình.

Người xưa cũng có những kỵ kiêng cụ thể trong việc chọn lựa địa điểm an táng bên cạnh mộ cổ. Mỗi khu mộ phần của gia đình được coi là nền tảng cho vận mệnh của gia đình đó. Việc xây dựng mộ phần của mình trên mộ cổ của người khác giống như việc giẫm đạp lên vận may của người khác, không chỉ thiếu tôn trọng người đã khuất mà còn coi thường người sống.

Trong việc tìm kiếm địa điểm an nghỉ cuối cùng cho người đã khuất, việc chọn lựa vị trí phù hợp được xem xét với tầm quan trọng cao độ. Tuy nhiên, không phải mọi cảnh quan tự nhiên đều thích hợp làm nơi chôn cất. Đặt mộ phần ở những nơi có cảnh quan hoàng tráng như núi non hùng vĩ hay dòng sông lớn, dù đẹp đến mấy, cũng được cho là trái với nguyên lý phong thủy.

Với sự phát triển của thời đại, việc quốc gia chú trọng đến bảo vệ môi trường và di sản văn hóa đã khiến nhiều cảnh quan tự nhiên và dòng sông trở thành "khu vực cấm". Điều này vừa bảo vệ môi trường, vừa gián tiếp hướng dẫn mọi người tuân theo trí tuệ của phong thủy truyền thống, chọn lựa địa điểm thích hợp hơn cho việc an táng tổ tiên.

Còn nhiều quan điểm truyền thống khác về việc lựa chọn nơi an nghỉ cuối cùng, như việc tránh xa những khu vực tranh chấp hay những nơi mang năng lượng tiêu cực. Qua sự lựa chọn kỹ lưỡng này, chúng ta không chỉ tìm được một nơi an nghỉ phù hợp theo phong thủy cho người đã khuất mà còn thể hiện sự kính trọng đối với tổ tiên và sự coi trọng việc kế thừa gia tộc. Sự kế thừa và phát huy những trí tuệ truyền thống này giúp chúng ta vừa tôn trọng lịch sử, vừa hòa nhập với sự phát triển của xã hội hiện đại.

* Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo.

Hạ Tú (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới