TIN TỨC » Kiến thức

Một người ngu ngốc, đại đa số sẽ có thói quen này

Thứ bảy, 22/10/2022 13:43

Trong cuộc sống, không ai trong chúng ta tránh khỏi việc bị bắt bẻ, chỉ trích. Nhưng người ngu ngốc sẽ có thói quen chiến đấu ăn miếng trả miếng và sẽ không giành chiến thắng liên tục; trong khi những người khôn ngoan sẽ cân nhắc kỹ lưỡng và xem xét nội tâm khi đối mặt với những ý kiến ​​khác nhau.

Trong cuộc sống, có thể kiềm chế ham muốn phản bác của bản thân là kỷ luật bản thân lớn nhất.

1. Giành được chiến thắng một lúc, nhưng thua cả thế giới

Tôi không biết bạn đã bao giờ thấy ai đó như thế này chưa:

Bất kể bạn nói gì, phản ứng đầu tiên của anh ấy là nhắm vào bạn và bác bỏ bạn;

Cho dù quan điểm có đúng hay không, miễn là lời nói của người khác, anh ta sẽ đắc thắng và tự hào.

Nhưng trên thực tế, bác bỏ mọi nơi và tranh cãi về mọi thứ sẽ chỉ tự cắt ngang và đẩy mình xuống vực thẳm bất lợi.

Có người nói: Tranh luận là kẻ giết người lớn hủy hoại cuộc sống hạnh phúc.

Tranh luận với những người thân thiết với bạn sẽ khiến họ thờ ơ và xa lánh; tranh luận với người khác sẽ chỉ làm gia tăng sự tức giận và thù hận.

Như Franklin đã nói:

"Nếu bạn tranh luận và phản bác, có thể bạn sẽ giành chiến thắng, nhưng chiến thắng đó chỉ ngắn ngủi và trắng tay... Bạn sẽ không bao giờ có được sự ưu ái của bên kia".

Tranh cãi quá nhiều sẽ không khiến mọi người nể phục bạn mà còn khiến bạn rơi vào cạm bẫy của cuộc đời;

Học cách kiềm chế và kiềm chế là cách tốt nhất để tồn tại trên thế giới.

2. Không tranh cãi mới là sự khôn ngoan thực sự

Không nói gì có tác dụng hơn là nói liên tục; im lặng rút lui là cử chỉ tốt hơn là làm ầm ĩ.

Vị trí khác nhau, không cần tranh cãi, đẳng cấp khác nhau, không cần cạnh tranh.

Người hiền hòa nhưng khác biệt, người nhân hậu tương hợp với thế giới bên ngoài.

Trên thế giới này, sẽ luôn có những người không hài lòng với bạn và phản đối bạn;

Không tranh cãi trong trường hợp khó khăn không phải là rút lui vì thua cuộc, mà chính xác là tôn trọng người khác, đồng thời giữ gìn bản thân.

Người có đầu óc thực tế sẽ không tranh luận, thuyết phục người khác ở một góc độ nào đó mà chỉ giữ thái độ im lặng và tránh xa.

3. Kẻ yếu bị mắc kẹt, kẻ mạnh tự tìm kiếm lợi ích

Một số người nói: Trong cách đối phó với thế giới, bác bỏ là bản năng, và nội tâm là kỹ năng.

Trước những lời nhận xét thiếu thiện chí, việc bác bỏ và giải thích theo thói quen thường chỉ bộc lộ sự nông nổi và thiếu hiểu biết của mỗi người.

Biết cách nói chậm và xem xét nội tâm có thể biến điều bình thường thành điều phi thường.

Đọc một câu:

Nếu nhìn vào sự thấp bé của con người thì không có ai trên thế giới này để làm bạn, nếu nhìn vào sự dài hạn của con người, thì tất cả mọi người trên thế giới đều có thể là thầy của tôi.

Khi đối mặt với những lời chỉ trích và nghi ngờ, những người ngu ngốc sẽ bác bỏ một cách vô thức và gài bẫy mình trên bờ vực của sự phát triển.

Và những người thông minh sẽ suy ngẫm về vấn đề của chính họ và tìm ra câu trả lời từ chính họ.

Như người ta đã nói: kẻ yếu bị mắc kẹt bởi chính họ, còn kẻ mạnh thì tự kiểm tra.

Khi một người có can đảm tự phê bình, anh ta cũng có sự tự tin để phát triển nhanh chóng.

4. Những người thực sự thông minh không tranh luận

Một giáo sư từng nói: “Điều duy nhất chúng ta có thể đồng ý là chúng ta không thể đồng ý về bất cứ điều gì. Nhưng chúng ta có thể tự mình trưởng thành để những điều không thể thống nhất trở nên tầm thường".

Từ chối vô ích sẽ không cải thiện khả năng của chúng ta. Chỉ bằng cách không bào chữa, chúng ta mới có đủ thời gian để cải thiện bản thân.

Trong Đạo Đức Kinh có một câu nói: Kẻ nào tranh luận thì không tốt, kẻ giỏi thì không tranh luận.

Trước những lời phản bác của người khác, nói nhiều cũng vô ích, nếu không lọt tai, thì dù nhỏ nhặt nhất cũng không thể làm tổn thương bạn.

Người thực sự khôn ngoan không rơi vào bẫy của người khác, mà chỉ thực hành trong lòng mình.

Tập trung vào hành động của bạn và đào sâu vào khả năng của bạn. Khi bạn lên đến đỉnh núi, bạn sẽ thấy rằng âm thanh của thế giới bên ngoài đang lướt qua.

Lời nói cuối bài:

Đọc một câu chuyện triết học:

Có người hỏi: "Sư phụ, bí mật của hạnh phúc là gì?"

Sư đáp: "Không tranh luận với kẻ ngu".

Người hỏi nói, "Tôi không đồng ý với bạn chút nào."

Sư phụ trả lời: "Vâng, bạn nói đúng!"

Từ chối theo thói quen là một bản năng; nhưng có thể kiềm chế bản thân là một khả năng.

Người khờ khạo thích tranh luận và cắt đứt theo cách riêng của mình; người tử tế thì ít nói, không tranh cãi và có khả năng đáp ứng mọi việc.

Ngược lại, một người tử tế tự tìm kiếm tất cả, quan sát và nhìn lại bản thân; một người khôn ngoan mỉm cười và cải thiện bản thân.

Minh Thành (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới