TIN TỨC » Kiến thức

Một vị sư già trong ngôi chùa truyền dạy: Nếu gặp khó khăn, hoạn nạn hãy niệm 3 câu ''thần chú'' này tự khắc may mắn sẽ tới

Thứ năm, 08/08/2024 14:14

Chỉ cần niệm thầm 3 câu này lúc gặp khó khăn, vận khí càng ngày càng tốt, tự khắc vận may tìm tới bạn. Đây là bí quyết của nhà sư trăm tuổi truyền dạy.

Mọi thứ trên đời đều vô thường, chúng ta phải học cách chấp nhận thay đổi

Có một vị sư già trên núi đã tu tập Phật giáo nhiều năm và rất thông thạo những thay đổi của thế giới. Ngài đã từng cảnh báo các đệ tử bằng những lời chân thành rằng mỗi khi gặp khó khăn, trước tiên họ nên thầm niệm trong lòng: “Mọi sự trên đời đều vô thường, chúng ta phải học cách chấp nhận những thay đổi".

Phương châm này thực chất xuất phát từ tư tưởng sâu xa của cuốn sách cổ Kinh Dịch: "Dịch có Thái Cực, sinh ra Hai Nghi, Hai Nghi sinh Bốn Tượng, Bốn Tượng sinh Tám Quẻ, Quẻ định ra lành dữ, lành dữ sinh ra nghiệp lớn”. Giữa trời và đất, vạn vật không ngừng lớn mạnh và lớn lên, tất cả đều ở trong trạng thái luân chuyển và biến đổi vĩnh viễn.

Người Trung Quốc có câu: “Nước chảy không thối, lề cửa không mọt”. Ngụ ý rằng, cơ thể con người giống như ao nước, chỉ cần chảy không ngừng, nó sẽ không bị tù đọng, hôi thối. Lề cửa mở ra vào thường xuyên sẽ không bao giờ bị mối mọt. Chỉ có sự thay đổi mới mang lại sức sống và sức sống.

Hãy nghĩ đến Gia Cát Lượng, người đã trải qua hàng trăm trận chiến, vung quạt chỉ ra đất nước chẳng phải vì biết cách thay đổi mà có thể hoạch định chiến lược và giành chiến thắng ở xa ngàn dặm sao?

Vì vậy, khi vị sư già truyền đạt phương châm này, thực ra ông đang dạy chúng ta cách nhìn và đối phó với những bất ổn trong cuộc sống một cách khôn ngoan.

Vạn vật trên đời là vô thường, nhưng lòng người có thể là thường hằng; môi trường bên ngoài không ngừng thay đổi, nhưng sự bình yên và vững chắc bên trong mới có thể là bến đỗ vĩnh cửu của chúng ta. Khi học cách chấp nhận và đón nhận những thay đổi, chúng ta có thể đối mặt với mọi thử thách trong cuộc sống với thái độ bình tĩnh, lạc quan hơn, không còn mất dũng khí để tiến về phía trước vì những cơn giông bão nhất thời.

Tình do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển

Câu nói này chứa đựng trí tuệ sâu sắc về cuộc sống và tiết lộ mối quan hệ tinh tế giữa trạng thái tinh thần của chúng ta và môi trường bên ngoài.

Người xưa có câu: “Tâm trí giống như một họa sĩ tài giỏi, có thể vẽ nên thế giới”. Tâm trạng của chúng ta giống như bàn tay của một họa sĩ, vẽ thế giới trong mắt chúng ta và những thay đổi trong trạng thái tâm trí cũng sẽ dẫn đến những thay đổi trong nhận thức về môi trường xung quanh.

Khi chúng ta có một trái tim tích cực và nhìn thế giới bằng đôi mắt trong sáng, chúng ta sẽ thấy rằng những điều khiến chúng ta gặp rắc rối không hề khó khăn như chúng ta tưởng tượng.

Trung Quốc có câu: “Trùng điệp núi sông ngờ hết lối. Liễu xanh hoa thắm lại một thôn". Tức là luôn tự tin ông trời không triệt đường sống của một người. Trong hoàn cảnh khó khăn, nếu bạn thay đổi góc nhìn và điều chỉnh tâm lý, bạn sẽ chợt giác ngộ và tìm ra cách mới để giải quyết vấn đề.

Hãy hài lòng với những gì mình có thì bạn sẽ luôn thấy bình yên với chính mình

Câu nói này xuất phát từ trí tuệ của các bậc hiền triết xưa. Đó là lời dạy chân thành cho thế gian, nhắc nhở chúng ta hãy học cách biết bằng lòng và trân trọng.

Ngày nay, chúng ta đang sống trong một xã hội hiện đại với vật chất vô cùng dồi dào, đầy rẫy sự thịnh vượng và cám dỗ, con người thường dễ bị ràng buộc bởi những ham muốn vô tận và luôn theo đuổi “nhiều hơn nữa”. Tuy nhiên, khi không bị ràng buộc bởi ham muốn vật chất, trái tim con người có thể đạt đến trạng thái nhẹ nhõm và trọn vẹn.

Nếu bạn muốn theo đuổi một cuộc sống cấp cao, bạn phải học cách làm phép trừ cho cuộc sống, biết ưu tiên chọn lấy những điều thực sự cần thiết, biết được cái quý của sự thanh giản. Có hàng vạn dinh thự thì giường ngủ cũng chỉ vài mét, có hàng nghìn hecta đất đai màu mỡ thì cũng chỉ ăn ba bữa một ngày. Hạnh phúc thực sự không nằm ở số lượng của cải vật chất mà chúng ta có. trong tay chúng ta, nhưng trong sự mãn nguyện và bình yên trong tâm hồn chúng ta.

Ba câu nói này của vị sư già là hiện thân của trí tuệ. Chúng nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống là vô thường và chúng ta phải học cách chấp nhận những thay đổi, tâm lý quyết định mọi thứ nên chúng ta phải học cách điều chỉnh trạng thái tâm hồn và chúng ta phải hài lòng, hạnh phúc và học cách trân trọng hiện tại.

Khi thực sự hiểu được ý nghĩa sâu xa của ba câu này và áp dụng chúng vào cuộc sống, chúng ta sẽ thấy rằng dù điều gì xảy ra, tâm trí của chúng ta sẽ trở nên an lạc và tích cực hơn, và kết quả là mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

Dương Huyền (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới