TIN TỨC » Kiến thức

Người phụ nữ 'hoang nhất Ả Rập Xê Út', một chiếc quần lót cũng có giá bằng cả căn nhà ở Bắc Kinh

Thứ tư, 10/01/2024 20:50

Từ một công chúa nhỏ sinh ra đã 'ngậm thìa vàng', Maha al-Sudairi dần trở thành người phụ nữ hoang đàng nhất tại Ả Rập Xê Út.

Để nói Hoàng gia Ả Rập Xê Út giàu có đến mức nào chắc chắn nằm ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Đồ trang sức bằng vàng và bạc là cơ bản, thậm chí còn có đồ dụng cụ nhà bến như dao, nĩa, cốc bằng vàng. Để thể hiện sự giàu có của mình, các thành viên Hoàng gia thậm chí còn cho thêm bột vàng vào thức ăn của mình.

Khi mọi người lo lắng về việc làm thế nào để mua được một chiếc xe hơi sang trọng, nhiều thành viên của hoàng gia Ả Rập Xê Út đã dát vàng những chiếc xe có giá "khủng". Ở Ả Rập Xê Út hầu hết thành viên Hoàng gia đều có máy bay riêng với nội thất vô cùng tráng lệ.

Giới đàn ông của hoàng gia Ả Rập Xê Út phô trương sự giàu có đã đành, nhưng phụ nữ cũng không kém cạnh. Địa điểm ưa thích để mua sắm của nhiều phụ nữ Hoàng gia Ả Rập Xê Út là Paris hay London, lưu trú trong các khách sạn siêu sang như George V hay Plaza Athénée (chủ sở hữu là vua Brunei). Trong số những phụ nữ của hoàng gia Ả Rập Xê Út nổi tiếng về tiêu tiền mua sắm xa hoa phải kể đến Công chúa Maha bint Mohammed bin Ahmad al-Sudairi (Maha al-Sudairi).

Vì quá chiều chuộng nên nhà vua Abdullah luôn dành cho con gái yêu quý của mình những gì cô bé thích. Dưới tình yêu thương của cha, Công chúa Maha al-Sudairi đã lớn lên khỏe mạnh và sớm trở thành một cô gái xinh đẹp duyên dáng.

Maha al-Sudairi lớn lên trong hoàng tộc. Thức ăn, quần áo, nhà ở và phương tiện đi lại của cô đều là những thứ tốt nhất. Thói quen này không hề mất đi khi cô lớn lên mà trái lại, nó ngày càng tăng lên khiến cô càng hăng hái hơn trong việc mua sắm và sở hữu. Việc mua sắm về cơ bản chiếm phần lớn cuộc sống của cô.

Ham muốn mua sắm của cô gần như ngày càng điên cuồng. Vào các ngày trong tuần, Maha al-Sudairi thường đi du lịch khắp các nước châu Âu cùng với hàng chục người trợ lý, và bất cứ thứ gì cô để mắt tới đều sẽ bỏ vào túi. Tuy nhiên, Maha al-Sudairi rất độc đáo khi mua sắm. Tức là khi thanh toán hóa đơn, cô không bao giờ phải thọc tay vào túi lấy thẻ hay tiền mà chỉ cần "chưng mặt" ra là được. Bởi vì Maha al-Sudairi biết rằng ngay sau khi cô mua món hàng xa xỉ đó, sẽ có người đến thanh toán. Trước đây là cha cô, bây giờ là chồng cô - Hoàng thái tử Nayef bin Abdul-Aziz al Saud. Do là “khách sộp” tại Paris nên hầu hết các cửa hàng tại đây sẵn sàng bán hàng cho cô công chúa này mà không cần thu tiền ngay. Thay vào đó họ chấp nhận một mẩu giấy nhận nợ với nội dung “sẽ thanh toán sau”.

Maha al-Sudairi thường dùng danh nghĩa Hoàng gia Ả Rập Xê Út để ghé thăm các cửa hàng lớn sang trọng và tuân thủ nguyên tắc “chỉ mua đồ đắt, không chừa hàng hiệu” khi mua sắm. Thậm chí có quá nhiều thứ xa xỉ được mua và không có nơi nào để đặt chúng. Vì vậy, cô đã bỏ tiền ra mua ba nhà kho lớn chuyên để chứa hàng xa xỉ. Sau này, ham muốn mua sắm của Maha al-Sudairi ngày càng điên cuồng, thậm chí cô còn sẵn sàng chi ra mức giá cao ngất ngưởng 60.000 bảng Anh (hơn 1,8 tỷ đồng) cho một chiếc quần lót, nó xấp xỉ một căn hộ bình dân ở Bắc Kinh.

Tuy nhiên, ban đầu Nayef không biết về thói quen mua sắm của vợ. Nhưng khi những tờ hóa đơn được gửi trở về nhà ở Ả Rập Xê Út, Nayef đã bị sốc trước những con số trên đó. Dù không thể chịu đựng được cách hành xử của vợ nhưng vì thể diện của người đàn ông và danh dự của Hoàng gia, anh vẫn dọn dẹp "đống bừa bộn" cho vợ mình.

Trên thực tế, kể từ khi kết hôn với Nayef, ham muốn mua sắm của Maha al-Sudairi ngày càng mạnh mẽ hơn, điều này liên quan rất nhiều đến chồng cô. Bởi, trong giới Hoàng gia Ả Rập Xê Út, đàn ông có chế độ đa thê. Sau khi cưới Maha al-Sudairi, Nayef lần lượt cưới nhiều phụ nữ xinh đẹp. Điều này khiến Maha al-Sudairi cảm thấy không hài lòng, vì vậy cô đã trút giận chồng vào việc mua sắm.

Mỗi lần nhìn thấy chồng nuốt cơn giận và thanh toán hóa đơn, Maha al-Sudairi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Kết quả là cô ngày càng đi sâu hơn vào con đường đánh mất gia đình. Để thuận tiện cho việc mua sắm ở nước ngoài, cô từng thuê cả một tầng ở Shangri-La và mỗi người hầu mà cô thuê đều có phòng riêng.

Maha al-Sudairi tiêu dùng càng ngày càng cao, dù Naif có tài sản mạnh kết xù nhưng cũng bị vợ làm cho hao hụt rất nhiều. Chỉ trong một năm, số hóa đơn chưa thanh toán của Maha al-Sudairi lên tới hơn 100 triệu bảng Anh (hơn 3000 tỷ đồng), chưa kể những hóa đơn đã được thanh toán.

Tháng 6 năm 2009, Công chúa Maha al-Sudairi xuất hiện tại các cửa hàng sang trọng lớn ở Paris cùng với 60 đoàn tùy tùng. Khi đi mua sắm, cô không bao giờ nhìn vào giá cả và mua bất cứ thứ gì mình thích. Quần áo, mũ, đồ trang sức, tác phẩm nghệ thuật, bộ đồ ăn dát vàng... tổng giá trị lên tới 14 triệu bảng Anh (hơn 434 tỷ đồng). Khi thanh toán hóa đơn, Maha al-Sudairi vẫn dùng thủ đoạn tín dụng cũ và đưa ra tấm séc xấu với dòng chữ: trả tiền sau.

Công chúa Ả Rập Xê Út - Maha al-Sudairi.

Điều này khiến các thương gia rất tức giận. Một số người trong số họ đã tới Đại sứ quán Ả Rập Xê Út ở Pháp để yêu cầu lời giải thích. Chẳng mấy chốc, tin tức đã lan truyền khắp thế giới. Để giải quyết sự việc càng sớm càng tốt, hoàng gia Ả Rập Xê Út đã phải trả hết nợ cho cô.

Vì hàng loạt hành vi "làm mặt xấu" của Maha al-Sudairi, chồng cô phải nhận không ít lời chỉ trích. Cuối cùng Nayef quyết định ly dị Maha al-Sudairi trong cơn tức giận. Để ngăn cô tiếp tục đi mua sắm, bố của Maha al-Sudairi đã ra lệnh quản thúc cô tại gia.

Nhưng tính tình thì khó thay đổi, hai năm sau, Maha al-Sudairi những không rút ra được bài học mà còn vi phạm lệnh cấm của hoàng gia và lại chạy đến Paris với 60 người theo dõi. Lần này, cô đã đặt 41 phòng trên toàn bộ tầng của Shangri-La và cô đã đặt chúng trong nửa năm.

Một đêm nọ, Maha al-Sudairi lợi dụng bóng tối để trốn hóa đơn lên tới 5 triệu bảng Anh (hơn 154 tỷ đồng) của khách sạn. Khi cô tìm cách lẻn ra ngoài bằng cửa sau của khách sạn, nhưng đội ngũ trợ lý quá đông của cô đã thu hút sự chú ý của nhân viên khách sạn. Họ chặn Maha al-Sudairi lại và gọi cảnh sát. Cuối cùng, trò hề “quỵt nợ” này đã kết thúc trong thất bại.

Vào tháng 6 năm 2012, Nayef, người đang bị bệnh đã trở nên tức giận sau khi nghe về vụ việc này và qua đời ngay sau đó. Sau khi chồng bà qua đời, không có ai thanh toán hóa đơn cho bà. Không thể trả các hóa đơn, Maha al-Sudairi phải bán đấu giá những món hàng xa xỉ trong ba nhà kho, với giá đấu giá cuối cùng lên tới 11 triệu bảng Anh.

Kể từ đó, Maha al-Sudairi dường như biến mất khỏi thế giới và không còn tin tức gì về cô nữa. Từ một Công chúa nhỏ sinh ra đã "ngậm thìa vàng", Maha al-Sudairi dần trở thành người phụ nữ hoang đàng nhất ở Ả Rập Xê Út. Và cuối cùng, cô lại “bốc hơi khỏi trần gian”, thật đáng buồn!

Hoàng Anh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới