TIN TỨC » Kiến thức

Tại sao một người khôn ngoan như Gia Cát Lượng lại chọn cưới một người phụ nữ xấu xí làm vợ?

Thứ năm, 26/11/2020 06:38

Trong mắt thiên hạ, thất bại nhất của Gia Cát Lượng trong cuộc đời chính là kết hôn với Hoàng Nguyệt Anh xấu xí, không lẽ trên đời không có người phụ nữ nào khác?

Hãy nhìn kỹ lại Chu Du, người cùng thời với Gia Cát Lượng, và ngay cả ông chủ của ông ta là Lưu Bị, ai mà không lấy được một cô gái đẹp như ngọc?

Chỉ có Gia Cát Lượng là người chưa bao giờ nhìn thấy mặt Hoàng Nguyệt Anh, chỉ nghe qua lời cha và đã đồng ý cưới nàng. Vậy, tại sao Gia Cát Lượng thông minh lại chọn một cách khác người là lấy một người phụ nữ xấu xí làm vợ? Họ có hạnh phúc sau khi kết hôn không? Gia Cát Lượng có hối hận gì không?

Hình ảnh minh họa: Ảnh Gia Cát Lượng và Hoàng Nguyệt Anh

1. Tiêu chuẩn chọn vợ/chồng của các anh hùng Tam Quốc

Những người đàn ông trong thời Tam Quốc vừa mang trong mình giấc mộng anh hùng thống trị thiên hạ, vừa mơ mộng hậu phương hiền hòa. Dù là Chu Du hay Tôn Sách, đối tượng họ cưới đều là những mỹ nhân dịu dàng. Ngay cả Lưu Bị, xuất thân trong hoàng tộc nhưng không có lai lịch thực sự, cũng tìm hai cô nương hiền lành, đức hạnh, xinh đẹp để lấy, thậm chí còn đưa họ đi bất cứ đâu. Gia Cát Lượng có lẽ là người đặc biệt khi cưới một cô gái xấu xí làm vợ.

Việc Gia Cát Lượng cưới một người phụ nữ xấu xí về làm vợ, về sau vẫn bị truyền miệng và bị nhiều người chế giễu.

Gia Cát Lượng cũng bị coi như trò cười ngàn năm vì cuộc hôn nhân của mình.

2. Tại sao Gia Cát Lượng cưới một người vợ xấu xí?

Trước hết, chúng ta hãy xem tướng mạo của Gia Cát Lượng: cao hơn 1,8m, nhìn từ xa trông như một cây tùng vững chãi, kiến thức uyên thâm. Theo thuật ngữ hiện đại, Gia Cát Lượng hiển nhiên có thể dựa vào tướng mạo của mình để lựu chọn các cô gái xinh đẹp.

Mạt khác, cô gái nào mà không thích một thanh niên như vậy? Với những điều kiện bản thân và gia đình đều tốt, người phụ nữ nào mà không muốn lấy làm chồng?

Tuy nhiên, đúng lúc tất cả các cô gái đều đang chờ đợi chàng văn sĩ đẹp trai đến cầu hôn thì Gia Cát Lượng lại làm một việc bất ngờ là lấy con gái của Hoàng Thừa Ngạn.

Theo học giả Huang Chengyan, con gái của Hoàng Thừa Ngạn có mái tóc màu vàng và làn da ngăm đen nhưng rất tài năng. Con gái nhà người ta xấu gái, nhưng nhìn xa trông rộng, Hoàng Thừa Ngạn không còn cách nào khác đành khuyên cô và Gia Cát Lượng đến với nhau với hy vọng con gái tìm được người như ý. Phải nói rằng thủ đoạn của Hoàng Thừa Ngạn quả thật có tác dụng, Gia Cát Lượng nghe xong cũng không nghĩ nhiều, liền trực tiếp nhận lời kết hôn.

Hành động này của Gia Cát Lượng đã làm không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ tổn thương, các cô gái hận đến mức gọi Gia Cát Lượng là mù quáng. Tuy nhiên, Gia Cát Lượng không quan tâm đến người khác nghĩ gì, là đàn ông thì chuyện hôn nhân là của mình, muốn lấy ai thì lấy, người khác không cần quan tâm.

3. Mục đích cưới vợ của Gia Cát Lượng

Trên đời có rất nhiều mỹ nữ có thể sánh với Gia Cát Lượng, cũng có rất nhiều mỹ nữ tài sắc vẹn toàn, tại sao Gia Cát Lượng lại dễ dàng đồng ý lấy Hoàng Nguyệt Anh mà không cần so sánh?

Nhị Kiều và Đại Kiều quả thật là đẹp, trên đời có không ít mỹ nhân như hai người này, tuy nhiên, những bình hoa rỗng tuếch chỉ biết ăn mặc cho bản thân không phải là điều Gia Cát Lượng mong muốn. Gia Cát Lượng sinh ra không giống Chu Du, ngoại trừ ngoại hình và tài năng.

Hình ảnh minh họa: Nhị Kiều và Đại Kiều

Hoàng Nguyệt Anh có gì? Ưu điểm của cô ấy thực sự không phải dạng trung bình. Trước hết, cha của cô, Hoàng Thừa Ngạn, là một danh sỹ đất Kinh Châu, là người có sức mạnh và ảnh hưởng không nhỏ tại Kinh Châu. Mẹ cô sinh ra trong dòng họ Cai, một trong hai dòng họ lớn ở Kinh Châu, và dì của cô là vợ của Lưu Bị. Hoàng Nguyệt Anh lớn lên trong môi trường và gia đình gia thế này, có thể nói như là một công chúa nhỏ.

Đó là còn chưa tính đến thực lực của Hoàng Nguyệt Anh, theo lời của Hoàng Thừa Ngạn, trí tuệ của Hoàng Nguyệt Anh đủ để sánh ngang với Gia Cát Lượng.

Những người đàn ông đa tình khác thường rất chú trọng đến ngoại hình khi cưới vợ, nhưng Gia Cát Lượng muốn giúp nhà Hán, tiêu chuẩn chọn bạn đời của ông ta đương nhiên khác với những người đàn ông khác. Hoàng Nguyệt Anh tuy không được ưa nhìn như những người phụ nữ khác nhưng xuất thân và thực lực của bản thân là điều Gia Cát Lượng cần nhất.

Trước khi cưới vợ, Gia Cát Lượng dù ở Sơn Đông hay Kinh Châu đều thuộc hàng ngoại tộc, là một chàng trai nhà nghèo tài giỏi. Loại thân phận này không được xác nhận trong giới quý tộc, và vẫn không thể có được danh tiếng như ý muốn. Tuy nhiên, sau khi cưới vợ, Thanh danh của Gia Cát Lượng ngay lập tức thay đổi, được các danh sỹ Kinh Châu biết nhiều hơn và thường tiến cử cho các bậc minh quân.

Nếu những người đàn ông khác kết hôn với Hoàng Nguyệt Anh, họ có thể sử dụng gia thế của vợ để trở thành một viên quan nhỏ và sống cuộc đời bình yên của mình, nhưng Gia Cát Lượng đã không dừng lại ở đó. Sau khi ông được Tư Mã Huy tiến cử cho Lưu Bị và được Lưu Bị 3 lần đến "Lều tranh" mời, ông đã làm Quân sư cho Lưu Bị, giúp Lưu Bị từ một người phiêu bat trở thành Hoàng đế nước Thục, còn Ông trở thành Thừa tướng nước Thục.

Kể từ khi Gia Cát Lượng trở thành Quân sư của Lưu Bị, ông đã xông pha khắp các chiến trường và cả đời không bao giờ lấy vợ lẽ. Nếu trong giai đoạn đầu, anh ta bỏ bê chuyện 'chăn gối' vì bận rộn với sự nghiệp của mình, thì sau này ông cũng không bỏ rơi người vợ bạc mệnh của mình khi có được địa vị cao mà kết hôn với một người khác. Điều này đủ cho thấy khi kết hôn với Hoàng Nguyệt Anh, Gia Cát Lượng không chỉ vì thế lực đằng sau người phụ nữ này mà còn thực sự thích cô gái xấu xí có trái tim nhân hậu, tài giỏi.

Gia Cát Lượng dù cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp nhưng không phải là người tham công tiếc việc, những lúc rảnh rỗi ông cũng không vì sự nghiệp mà bỏ bê việc giáo dục thế hệ mai sau. Có nhiều dấu hiệu cho thấy Gia Cát Lượng chưa bao giờ hối hận vì đã cưới một người vợ xấu xí trong đời.

Hình ảnh Hoàng Nguyệt Anh (minh họa)

Về phần Hoàng Nguyệt Anh, bà là người phụ nữ kỳ lạ hiếm có trong lịch sử, tuy không có ngoại hình xinh đẹp, nhưng bà đã cùng Gia Cát Lượng trải qua bao núi sông, dùng trí tuệ để giúp chồng thực hiện ước mơ.

Vấn đề hôn nhân đều do chính mình lựa chọn, Gia Cát Lượng có thể là trò cười trong mắt thiên hạ, nhưng sau khi lấy được Hoàng Nguyệt Anh, ông như báu vật, và đáp lại vợ bằng sự trung thành và tôn trọng mà hiếm người có được. Nói tóm lại, chỉ cần vợ chồng cùng tâm đầu ý hợp, sống hạnh phúc thì không ai có quyền chỉ tay điều khiển, rèm pha.

Hồ Yên (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)