TIN TỨC » Kiến thức

Thường xuyên nói 3 lời này, vận may của bạn sẽ ngày càng tốt hơn, không hề mê tín!

Thứ tư, 18/09/2024 14:46

Trong cuộc sống, ai cũng mong gặp được may mắn. Tuy nhiên, làm thế nào bạn có thể mang lại cho mình nhiều may mắn hơn?

Có một câu nói: "Sự cao quý và may mắn trong cuộc sống của bạn ẩn chứa trong những lời bạn thường nói". Tôi đồng ý với điều này. Nhiều khi, cách bạn nói chuyện sẽ quyết định số phận của bạn trong cuộc đời. Nói chung, nếu bạn thường xuyên nói ba câu này thì vận may của bạn sẽ ngày càng tốt hơn.

Lời khen ngợi

Nhà tâm lý học James cho biết: "Mong muốn mãnh liệt nhất của bản chất con người là mong muốn được khẳng định". Như bản chất, không ai không thích những lời khen ngợi phù hợp luôn có thể khiến mọi người cảm thấy dễ chịu hơn.

Theo truyền thuyết, Khấu Chuẩn, tể tướng của triều đại Bắc Tống, từng nhờ thợ cắt tóc cắt tóc cho mình. Người thợ cắt tóc vô tình cạo đi một phần tóc do quá căng thẳng, trong lúc tuyệt vọng, anh ta bất ngờ đặt dao cạo xuống và nhìn thẳng vào bụng vị đại thần.

Khấu Chuẩn nhịn không được tò mò hỏi: "Không cắt tóc sao lại nhìn bụng của ta?".

Người thợ cắt tóc đáp: “Mọi người đều nói bụng của tể tướng có thể chứa được một chiếc thuyền. Tiểu nhân thấy bụng của ngài không lớn, làm sao có thể giữ được một chiếc thuyền?”.

Khấu Chuẩn nghe xong cười nói: “Câu này ám chỉ sự rộng lượng của tể tướng và khả năng bao dung những chuyện nhỏ nhặt mà không quan tâm đến chúng”.

Vừa dứt lời, người thợ cắt tóc lập tức xin lỗi và nói: "Vừa rồi tiểu nhân vô tình cạo đi một phần tóc. Ngài có tấm lòng rộng lượng, xin hãy tha thứ cho tiểu nhân!".

Cuối cùng, Khấu Chuẩn tuy có chút tức giận nhưng cũng không trừng phạt hắn.

Lời khen ngợi thông minh của người thợ cắt tóc không chỉ giành được sự tha thứ của tể tướng mà còn khiến ông cảm thấy mình là một người bao dung, nhờ đó, người thợ này đã giải quyết được nguy cơ tiềm ẩn và tự cứu mình thành công.

Vì vậy, đừng bao giờ nghĩ rằng lời khen là phép lịch sự vô ích. Ngược lại, nó có thể để lại ấn tượng tốt với người khác và mang lại may mắn. Tất nhiên, khen ngợi không chỉ là khen ngợi hời hợt mà phải xuất phát từ tấm lòng. Chỉ bằng cách này, bạn mới có thể giành được sự ưu ái của người khác, giúp bạn thoải mái trong tương tác giữa các cá nhân.

Lời nói khiêm tốn

Có hai bạn trẻ là hàng xóm của nhau, lúc đầu mọi người xung quanh rất nhiệt tình nhưng dần dần thái độ của mọi người đối với hai người đã thay đổi. Họ vẫn nhiệt tình với một người nhưng lại né tránh đứa kia. Nguyên nhân chính là do chàng trai trẻ này quá kiêu ngạo và luôn có cái gai trong lời nói. Theo thời gian, không còn ai sẵn lòng mỉm cười với anh nữa.

Trong khi đó, chàng trai còn lại nói chân thành và khiêm tốn, biết đo lường, quan tâm đến cảm xúc của người khác nên luôn được mọi người quý mến và gặp nhiều may mắn trong công việc.

Như Kinh Dịch có nói: “Sự no đủ thì có hại, nhưng sự khiêm tốn lại có lợi”. Thông thường, việc kiêu ngạo và thô lỗ trong lời nói và việc làm không chỉ khiến người ta chán ghét mà còn mang lại tổn hại cho chính mình. Ngược lại, khiêm tốn và nói những lời khiêm tốn thường không chỉ có thể giành được thiện cảm mà còn mang lại may mắn cho bản thân.

Khiêm tốn là một loại tu dưỡng và là một phẩm chất hiếm có. Những người thực sự thông minh và có tổ chức tốt thường hiểu tầm quan trọng của sự khiêm tốn, không ngừng hoàn thiện bản thân và khiến con đường phía trước ngày càng rộng mở hơn. Khi đối xử với mọi người, thà khiêm tốn hơn là khoe khoang, từ từ tích lũy sức lực và may mắn, cuối cùng mới đạt được thành công.

Lời tri ân

Chuyện kể rằng vào một đêm tuyết rơi, một chàng trai trẻ tên Kress bị mắc kẹt ở vùng ngoại ô vì xe của anh ta “bị hỏng”. Đúng lúc anh đang vô cùng lo lắng thì có một người đàn ông tình cờ đi ngang qua và kéo anh vào thị trấn. Kress cảm kích và lấy ra một ít tiền cảm ơn nhưng người đàn ông nói: "Nếu anh thực sự muốn trả ơn tôi, thì khi gặp ai đó gặp khó khăn, hãy giúp đỡ họ”.

Sau này, khi thấy người khác gặp khó khăn, Kress cũng chủ động giúp đỡ. Hơn nữa, tất cả họ đều được anh kể lại những gì người đàn ông đã nói.

Một ngày nhiều năm sau, Kress bị lũ lụt mắc kẹt trên một hòn đảo và một thiếu niên đã cứu anh. Khi cảm ơn cậu bé, cậu bé đã đáp lại điều mà Kress đã nói không biết bao nhiêu lần: “Khi gặp ai đó đang gặp khó khăn, hãy giúp đỡ họ".

Hãy biết ơn sự giúp đỡ của người khác, tiếp tục truyền lại lòng tốt và cố gắng hết sức để giúp đỡ người khác. Cuối cùng, phước lành sẽ quay trở lại với bạn.

Có thể thấy, trong cuộc sống, làm người báo đáp lòng nhân ái, ghi nhớ sự giúp đỡ của người khác và chia sẻ lòng biết ơn thành những hành động đầy lòng nhân ái sẽ không chỉ giúp ích cho người khác mà còn mang lại lợi ích cho chính mình.

Dương Huyền (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới