TIN TỨC » Kiến thức

Tôn Ngộ Không thành Phật mới biết có một nữ yêu mà Như Lai không dám đắc tội, phải cung kính với nàng

Thứ hai, 04/03/2024 17:13

Trong tác phẩm "Tây Du Ký", Phật Tổ Như Lai là người có thân phận cao quý, tu vi thâm hậu. Nhưng trên thực tế, trong nguyên tác, Ngô Thừa Ân đã miêu tả có nữ yêu rất mạnh, ngay cả Như Lai cũng ngại đối đầu, không dám đắc tội.

Nhiều người sau khi đọc "Tây Du Ký" thì đặc biệt bị ấn tượng nhất là Tôn Ngộ Không, người tràn đầy nghị lực và luôn thách thức các quy tắc của Tam giới. Tôn Ngộ Không trở thành linh hồn của toàn bộ câu chuyện vì trí tuệ và lòng dũng cảm của mình. Tuy nhiên, trong thế giới không bị kiềm chế này, có một nữ yêu đã buộc Tôn Ngộ Không phải quỳ lạy đầu hàng.

Tại hình nhân vật Tôn Ngộ Không trong phim "Tây Du Ký" phiên bản 1986.

Cuộc đời của Tôn Ngộ Không đầy rẫy những thử thách và phiêu lưu, nhưng hắn luôn tin chắc rằng sức mạnh có thể thay đổi mọi thứ. Vì vậy, đối mặt với quy tắc của thiên đình, hắn vung cây gậy thần của mình mà không hề sợ hãi, thách thức những quy tắc tưởng chừng như không thể phá vỡ đó. Tuy nhiên, thử thách của Tôn Ngộ Không không mang lại kết quả như mong đợi mà thay vào đó hắn bị Phật Như Lai trấn áp dưới núi Ngũ Hành và chịu đau khổ suốt năm trăm năm.

Trong suốt năm trăm năm bị hành hạ bởi nỗi đau khắp cơ thể, Tôn Ngộ Không vẫn không hề đánh mất lòng dũng cảm cao cả của mình. Ngược lại, hắn càng quyết tâm thay đổi bản thân và thay đổi thế giới đầy bất lực và bi kịch này. Vì vậy, khi nhận sứ mệnh thỉnh kinh từ phương Tây, hắn đã bắt đầu hành trình mới với khí thế còn mạnh mẽ và tâm hồn kiên định.

Sau khi trải qua gian nan thỉnh kinh Phật từ phương Tây, Tôn Ngộ Không cuối cùng đã thành chính quả, được phong Đấu Chiến Thắng Phật. Tuy nhiên, sự bất lực của số phận và sự cay đắng của cuộc đời vẫn không hề biến mất, ngược lại, sau khi đi qua ba cõi, hắn phát hiện ra rằng vẫn còn một sự tồn tại đáng sợ đang chờ đợi mình. Đây là thử thách lớn nhất trong cuộc đời Tôn Ngộ Không, và đây cũng là giới hạn mà hắn không dám vượt qua đó là Như Lai.

Nhưng Tôn Ngộ Không cứ tưởng Như Lai đã là thế giới cao nhất trong Phật giáo, nhưng hóa ra vẫn còn nhiều nhân vật còn lớn hơn. Trong số đó chính là yêu quái mà Tôn Ngộ Không và sư phụ cũng như các sư đệ từng gặp trên hành trình đi thỉnh kinh. Và đó không ai khác chính là đại bàng Kim Sí Điểu và công chúa Khổng Tước.

Dù là hàng yêu, nhưng Khổng Tước giống với đại bàng Kim Sí Điểu, đều có sức mạnh mạnh đến mức khiến Tôn Ngộ Không lao đao, và có địa vị rất lớn. Khi kiếp nạn thu phục Kim Sí Điểu, Như Lai đã tiết lộ đại bàng Kim Sí Điểu và Khổng Tước là hai thần điểu có sức mạnh khai thiên lập quốc được sinh ra từ Phượng Hoàng, đứng đầu mọi loại chim. Toàn thân Khổng Tước rực lửa, chỉ cần đến gần là bị cháy thành tro, là loài dã thú kiêu hãnh, tàn ác, hay tác oai tác quái. Phật Tổ Như Lai từng bị Khổng Tước nuốt vào bụng. Phật Tổ định lấy tính mạng Khổng Tước để giúp đời. Nhưng Chư vị thần phật nói nếu Phật Tổ giết Khổng Tước thì chẳng khác nào giết cha mẹ của mình. Vì vậy, Khổng Tước được phong làm Phật Mẫu, lấy danh hiệu Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát. Do đó, luận về vai vế, đại bàng Kim Sí Điểu có thể coi là bậc trên của Phật Tổ.

Trong phim "Tây Du Ký", nhân vật công chúa Khổng Tước được nhiều người biết đến thực ra không phải là Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát được nhắc ở trên. Nhưng cô lại là con gái của Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát. Xét về vai vế, nếu như Khổng Tước là mẹ của Đức Phật, thì con gái bà - công chúa Khổng Tước chính là em gái của Như Lai. Cuối cùng, Tôn Ngộ Không nhận ra Như Lai không phải là người có vị cao nhất, mà vẫn còn nhiều người còn cao hơn mà hắn phải cung kính.

Hoàng Anh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới