TIN TỨC » Kiến thức

Xác của một nhà sư lỗi lạc tồn tại hàng nghìn năm, các chuyên gia kinh ngạc sau khi chụp X-quang

Thứ tư, 11/01/2023 06:40

Vào thời cổ đại, các tầng lớp xã hội được phân chia rõ ràng và quy cách mai táng đối với những người có thân phận khác nhau cũng khác nhau. Xét từ một khía cạnh nào đó, điều này cũng thể hiện sự coi trọng của người xưa đối với văn hóa tang lễ.

Vào thời cổ đại, nghi thức tang lễ rất rườm rà, thi thể cần nằm trong thời gian dài, như vậy thi thể tất nhiên sẽ bị thối rữa, có thể làm chậm tốc độ phân hủy của thi thể. Và thứ mà chúng ta sẽ nói hôm nay là thi hài của một nhà sư lỗi lạc trong một ngôi chùa ở Hàm Đan, thi hài của nhà sư lỗi lạc này đã trải qua hàng nghìn năm, vẫn chưa bị hư hoại. Để tìm ra lý do là gì, các chuyên gia đã quét cơ thể bằng tia X và kết quả khiến mọi người ngạc nhiên.

Xác ướp đại sư Từ Hiền. Ảnh: Chùa Định Huệ

Thực ra Phật giáo là từ Ấn Độ truyền sang đầu tiên, vậy tại sao Phật giáo lại có thể phát triển ở Trung Quốc và các nước khác? Trên thực tế, Huyền Trang du hành về phương Tây chủ yếu là vào thời Đường, khi Huyền Trang trở về sau chuyến hành trình về phương Tây, ông cũng mang về rất nhiều kinh điển Phật giáo, nhờ đó Phật giáo mới có niềm tin tiến lên. Cũng chính từ đời Đường, có thể nói Phật giáo đã có chỗ đứng vững chắc ở Trung Quốc và đạt được địa vị chưa từng có. Hơn nữa, Phật giáo đã góp phần vào sự cai trị của bọn phong kiến ​​xưa và được sự ủng hộ của những người cầm quyền. Vào thời cổ đại, nhiều bậc thầy nước ngoài đã đến đất nước Trung Quốc để quảng bá văn hóa và tinh hoa của Phật giáo, những bậc thầy Phật giáo nước ngoài này cũng được nhiều người săn đón vào thời điểm đó.

Sau đó, với sự phát triển của thời gian, Phật giáo ngày càng thịnh vượng, và nhiều bậc thầy Phật giáo đã ra đời trong thời kỳ này, chẳng hạn như Master Cixian. Sau khi Đại sư Từ Hiền đến Trung Quốc ông cũng đã thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của văn hóa Phật giáo, tiếp tục đặt nền móng cho vị thế của Phật giáo ở Trung Quốc. Ngoài việc hoằng dương Phật pháp khắp nơi, Đại sư Từ Hiền còn phiên dịch nhiều tác phẩm Phật giáo, được nhân dân thời bấy giờ tôn vinh là Phật sống.

Vì vậy, sau khi Đại sư Từ Tiên qua đời, để tưởng nhớ ông, rất nhiều người đã tự nguyện góp tiền để ông xây dựng một cơ thể bằng vàng, để sau khi ông qua đời, ông vẫn có thể được dùng để nhận đồ cúng dường từ thiên hạ. Tuy nhiên, những người tạo hình kim thân của Sư Từ Hiền lúc bấy giờ có lẽ không ngờ rằng sau hàng nghìn năm, kim thân của Sư Từ Hiền vẫn không hề mục nát và được lưu truyền cho đến ngày nay.

Mọi người cũng vô cùng kinh ngạc trước sự việc này, sau khi nghe tin về những sự việc này, rất nhiều chuyên gia đã đặc biệt đến đây để tìm ra bí mật về thân thể bất tử hàng nghìn năm của Hòa thượng Từ Hiền. Sau khi giao tiếp với người phụ trách ngôi đền, các chuyên gia cũng có cơ hội nghiên cứu. Để điều tra sự thật, các chuyên gia đã chụp X-quang cơ thể vàng của Master Cixian. Xác chết của một nhà sư lỗi lạc trong một ngôi chùa Định Huệ ở Thành phố Vũ An thuộc Hà Bắc, Trung Quốc còn tồn tại hàng nghìn năm, khiến các chuyên gia kinh ngạc sau khi chụp X-quang.

Kết quả chụp X-quang khiến các chuyên gia tại chỗ kinh ngạc không nói nên lời, hóa ra chụp X-quang cho thấy thi thể vàng của Sư Từ Hiền không còn nguyên vẹn, còn các cấu trúc bên trong thi thể như xương và một số cơ quan nội tạng còn nguyên vẹn, không chịu bất kỳ tổn thất nào, cả người giống như vừa mới chết, không giống thi thể đã chết ngàn năm. Đối với hiện tượng này, các chuyên gia không thể đưa ra bất kỳ lời giải thích hợp lý nào trong một thời gian.

Hồ Yên (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)