TIN TỨC » Làm sao

Cha mẹ còn, cuộc đời vẫn còn nơi để ta đến; cha mẹ mất, đời này chỉ còn lại lối về

Thứ năm, 14/09/2023 13:30

Chúng ta có thể nhìn rõ thế giới đầy màu sắc là nhờ sự sống được cha mẹ ban tặng. Từ những đứa trẻ mới biết đi cho đến lúc trưởng thành, nửa đầu cuộc đời chúng ta luôn được hưởng sự che chở của cha mẹ.

Chỉ cần cha mẹ còn ở đó, chúng ta sẽ luôn có một nơi ấm áp, an toàn để trở về. Khi gặp thất bại bên ngoài, chúng ta luôn có thể nghĩ đến sự nghiêm khắc của cha và sự dịu dàng của mẹ. Tất cả những điều này trở thành động lực của chúng ta ở bên ngoài xã hội.

Rất nhiều người chỉ biết câu nói này: “Cha mẹ còn, cuộc đời vẫn còn nơi để ta đến”, chứ không biết rằng nửa câu sau mới là bản chất “Cha mẹ mất, đời này chỉ còn lại lối về”. Nhân lúc chúng ta còn trẻ, bố mẹ vẫn còn đó, hãy yêu thương, bao dung hơn với bố mẹ, đừng để quãng đời còn lại mang toàn sự hối tiếc.

(Ảnh minh họa)

“Khi cha mẹ mất, đời này chỉ còn lại lối về”

Người ta gọi những người mất cha mẹ là "mồ côi", trong biển người bao la không tìm được người đã đưa chúng ta đến với thế giới, dường như mất phương hướng mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc đời.

(Ảnh minh họa)

Cha mẹ không phải lúc nào cũng ở bên chúng ta trong cuộc đời. Khi cha mẹ ra đi, chúng ta không còn ai che chở bất cứ lúc nào, cũng không có nơi nào để chúng ta trốn tránh, cuộc sống của chúng ta chỉ có đường về. Chúng ta luôn nói thời gian không chờ đợi ai, chỉ trong chớp mắt, chúng ta lớn lên, đến tuổi đi làm và lập gia đình. Nhưng chúng ta lại thường quên mất cha mẹ mình bao nhiêu tuổi và liệu những nếp nhăn trên khuôn mặt họ có còn mới hay không.

Khi một ngày nào đó chúng ta trở về nhà và nhận ra rằng không có bóng dáng quen thuộc nào đang đợi bạn trên ghế sofa, đã lâu rồi chúng ta chưa được ăn bữa cơm do mẹ nấu... lúc này, chúng ta sẽ chợt nhận ra: cha mẹ đã đi xa thật rồi. Từ nay trở đi, không ai có thể nhẹ nhàng lắng nghe nỗi muộn phiền của chúng ta.

(Ảnh minh họa)

Những câu chuyện như vậy thường xảy ra trong đời sống con người. Chúng ta luôn nghĩ rằng cha mẹ luôn ở đó, quên mất năm tháng thật tàn nhẫn, nhưng khi tỉnh táo lại, chúng ta mới thấy mọi thứ đã quá muộn.

Đừng để mình phải hối hận

Khi họ còn ở đó, chúng ta không hề nghĩ đến việc hiếu thảo với cha mẹ. Khi chúng ta muốn hiếu thảo với cha mẹ, cha mẹ đã không còn ở đó nữa rồi. Mọi thứ trong xã hội hiện đại đều có nhịp độ nhanh, mọi “công tắc” công việc, cuộc sống, học tập dường như được bật với tốc độ gấp đôi.

(Ảnh minh họa)

Chúng ta chạy khắp nơi, bận rộn với công việc, mỗi ngày đắm chìm trong thế giới của riêng mình, xa quê hương, cha mẹ, người thân, cuộc sống bận rộn khiến chúng ta không thể nghĩ đến việc lo lắng, hỏi thăm cha mẹ.

Nhưng chúng ta đã bao giờ nghĩ đến việc liệu bố mẹ chúng ta có kiểm tra điện thoại di động vô số lần mỗi ngày để chờ đợi cuộc gọi của con cái hay không. Khi chúng ta bị tổn thương bởi tình yêu, mệt mỏi vì công việc, khi chúng ta buồn đến mức tưởng như trời sập, chúng ta không bao giờ nghĩ đến việc bố mẹ đang đợi điện thoại ở nhà.

(Ảnh minh họa)

Con người luôn là vậy, không biết trân trọng, luôn đợi mất đi thứ gì đó mới hối hận. Nhưng chúng ta không bao giờ biết được thế giới này có kiếp sau hay không, cũng không thể xác nhận rằng thế giới này có thiên đường hay địa ngục, sau khi mất đi, chỉ có chúng ta mới có thể nhìn thấy tất cả lời thú tội của mình.

Nếu có thể hãy quan tâm đến bố mẹ nhiều hơn nhé. Cha mẹ không bao giờ hy vọng con cái có thể mang lại cho mình nhiều cuộc sống vật chất, tất cả những gì họ mong muốn trong cuộc sống là sự an toàn và sức khỏe của con cái. Thỉnh thoảng quan tâm và cho bố mẹ biết mọi chuyện vẫn ổn là điều hạnh phúc nhất của bố mẹ.

(Ảnh minh họa)

Chúng ta luôn nói rằng phải làm việc chăm chỉ để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho cha mẹ và con cái. Nhưng trên thực tế, sự đồng hành là điều quan trọng nhất đối với cả cha mẹ và con cái. Hy vọng rằng chúng ta hãy quan tâm đến cha mẹ nhiều hơn để không ai phải hối hận vì những ngày tháng đã qua.

Hạ Tú (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới