TIN TỨC » Làm sao

Lời khuyên của 2 người già về hưu: Sau khi nghỉ hưu không nên liên lạc với đồng nghiệp cũ, vì dễ bị vạ lây

Chủ nhật, 01/08/2021 12:18

Khi đi làm ai cũng nên hòa đồng với đồng nghiệp, sát cánh cùng nhau để hoàn thành nhiệm vụ của công ty, nhưng tại sao khi nghỉ hưu thì chúng ta nên hạn chế liên lạc với đồng nghiệp cũ? Hãy nghe chia sẻ của hai người phụ nữ sau khi về hưu dưới đây để biết phần nào lý do nhé.

Bà Lưu - 57 tuổi

Tôi đã nghỉ hưu được hai năm, năm nay tôi 57 tuổi, khi còn trẻ tôi có công việc đặc biệt ổn định, lương rất khá, công việc này là do bố mẹ sắp xếp nên khá thuận lợi.

Thu nhập của tôi khi đi làm khá cao, đóng bảo hiểm ở mức cao vì vậy khi về hưu lương hưu cũng cao, cuộc sống ổn định, không quá lo lắng về tiền bạc. Chồng tôi cũng là một người rất có năng lực, ở tuổi 45 đã có thể mở công ty, công việc thuận lợi, cuộc sống không bị áp lực về tài chính. Chúng tôi có 2 đứa con, 1 trai 1 gái, nói chung cuộc sống khá mãn nguyện.

Cuộc sống cứ thế trôi đi, tôi đang tận hưởng cuộc sống an nhàn lúc về hưu, nhưng hiện tại tôi có một chuyện rất khó chịu, đó là một đồng nghiệp cũ thường xuyên tìm gặp, anh ta gặp không vì mục đích gì khác mà là đi vay tiền, thấy tôi có điều kiện, anh ta luôn tìm đến.

Lúc mới nghỉ hưu, anh ta thường xuyên tiếp cận, làm quen, nói chuyện, tôi nghĩ rằng là người tử tế, nhưng gần đây tôi phát hiện điều này là có mục đích cả.

Lần đầu tiên, anh ta hỏi vay tiền vì ở nhà có việc gấp, mong tôi giúp đỡ, lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều nên đã cho vay, vài lần như vậy đến gần đây tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Trong hai năm qua anh ta luôn hỏi vay tiền với nhiều lý do khác nhau, hóa ra anh ta hiểu tôi là người như thế nào, hiền lành, dễ tính, đặc biệt anh ta nghĩ rằng không trả thì cũng chả sao.

Gần đây tôi báo rằng cần anh ta trả nợ, anh ta đã nói rằng: “Gia đình em có điều kiện kinh tế, nhiều tiền như vậy, chúng ta lại là đồng nghiệp, em phải cho anh thêm mới phải chứ”.

Khi tôi nghe anh ấy nói điều này, tôi vô cùng thất vọng, tôi chưa bao giờ muốn các mối quan hệ bị ảnh hưởng vì tiền, anh ta chưa bao giờ trả tôi tiền, tôi cũng không biết phải làm sao.

Bà Jang - 59 tuổi

Tôi đã nghỉ hưu cách đây hai năm, tôi là một phụ nữ rất tốt bụng, tôi tin vào những gì người khác nói, sẵn sàng giúp đỡ người khác và chỉ cần người khác yêu cầu, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp.

Chồng tôi nói rất nhiều đến vấn đề nên biết cách từ chối bởi không phải tất cả mọi việc, cứ nhận lời là tốt, thậm chí đôi khi còn mang tiếng xấu.

Sau khi về hưu, tôi vẫn liên lạc, trao đổi, nói chuyện vui vẻ với đồng nghiệp, họ vẫn nhờ tôi giúp đỡ thường xuyên, thậm chí còn mang con cái sang nhờ tôi trông giúp vì bận “đi du lịch”. Nghe theo lời khuyên của chồng, tôi cũng ít nhận lời giúp đỡ người khác hơn. Nhưng không ngờ rằng, những người mà trước đây tôi thường giúp đỡ tận tình, chỉ vì một lần tôi từ chối mà quay ngoắt 180 độ, họ thậm chí còn nói những lời không hay, ghét tôi ra mặt, thậm chí tôi đã bị sốc.

Kết luận

Trên thực tế, nhiều người cao tuổi đã nghỉ hưu ngại tiếp xúc với đồng nghiệp cũ, có người luôn tự hỏi vay tiền, có người nhờ nhờ sự giúp đỡ… nếu không đáp ứng được sẽ thường bị nói xấu, thậm chí ghét ra mặt.

Chính vì vậy, để cuộc sống khi về hưu trở nên thoải mái, nhẹ nhàng thì chúng ta không nên kết giao, thân thiết quá nhiều với đồng nghiệp cũ.

Giang Nguyễn (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới