TIN TỨC » Làm sao

Muốn kiểm soát tính phung phí các chị em nên đến những khu chợ dưới đây

Thứ hai, 19/12/2016 09:35

Những khu chợ đồng giá, bán đồ đa dạng chắc chắn sẽ là giải pháp cho các chị em 'mắc bệnh' lãng phí.

Chợ dĩa 5 nghìn đồng

Nằm ven quốc lộ 1, khu chợ đã xuất hiện khoảng hơn 1 năm với cái tên: chợ "dĩa". Điểm thú vị ở ngôi chợ này là không bán theo cân ký mà chỉ bán "đồng giá" 5 nghìn đồng theo từng dĩa hoặc từng rổ nhỏ.

Khu chợ đồng giá 5 nghìn đồng

Bạn sẽ được ngắm 1 loạt hàng hóa được bày bán trên dĩa, siêu gọn gàng và đẹp mắt có giá giao động từ 5 – 20 nghìn đồng và thậm chí đến chiều tối sẽ hạ xuống đồng giá 5 nghìn đồng cho… dễ mua. Chợ phiên cuối tuần Dạo phiên chợ cuối tuần dường như đã trở thành "điểm hẹn thú vị" dành cho giới trẻ Sài Thành. Mỗi cuối tuần, cuối tháng, chợ phiên ở Sài Gòn chủ yếu kinh doanh hàng thời trang, phụ kiện độc – lạ, hàng "sale"… rất thu hút giới trẻ. Ngoài các mặt hàng đáp ứng các tiêu chí "Đẹp – Độc – Lạ" luôn được cập nhập liên tục thì khu ẩm thực ở những phiên chợ này cũng đủ thu hút biết bao người bởi hàng trăm kiểu món ăn "bao no – bao ngon" với mức giá phải chăng. Coco5 – BangKok StreetFood Market Nghe tên là biết hết cái đặc trưng của chợ rồi, đó là khu chợ chuyên bán mấy món đường phố Thái Lan. Các món xứ Chùa Vàng, từ mặn đến ngọt, từ quen mặt thuộc tới lạ lạ, tha hồ mà thưởng thức nghen Chợ hoa Hồ Thị Kỷ Được xem là "tập kết" kết hoa lớn nhất thành phố, chợ hoa Hồ Thị Kỷ được mệnh danh là "cao nguyên Langbiang" giữa Sài Gòn bởi nơi đây là đầu mối cung cấp cho thành phố hầu hết các loại hoa đẹp chuyển về từ Hà Nội, miền Tây và nhiều nhất là Đà Lạt.

Chợ "ăn vặt" 200 Khu chợ 200 trên đường Xóm Chiếu, quận 4 được mệnh danh là chợ "ăn vặt" với đủ món ăn hấp dẫn, lạ miệng với giá cả "cực" mềm chỉ từ 10 nghìn đồng/món. Sở hữu vị trí không mấy đắc địa của một quận ven thành phố, song các món ăn tại đây luôn có sức hút với nhiều người từ khi bắt đầu bán đến 2 – 3 giờ sáng. Đến chợ 200 khu Xóm Chiếu ăn vặt "thả ga" với nhiều món như: chuối ngào đường, phá lấu, ốc, súp… Đảm bảo đi vài lần vẫn chưa ăn hết các món. Chợ đồ si Đồ Si Sài Gòn không còn là hàng “đặc quyền” của những người dân nghèo không có đủ tiền mua đồ “xịn” mặc nữa, mà ai ai cũng có thể đi lùng đồ Si và phát điên lên vì sự độc đáo của nó. Cơn sốt đồ Si lan truyền đến cả giới trẻ - những người tôn sùng cá tính của bản thân, không thích đụng hàng.

Các chợ đồ si nổi riêng như: Bàn Cờ, Hoàng Hoa Thám, Trầm Hữu Trang, Bà Chiểu, Nhật Tảo, Nghĩa Hòa,... sẽ làm thỏa mãn cơn nghiện mua sắm của bạn. Chợ đêm Không phải chỉ có các trung tâm thương mại, siêu thị hiện đại mới đáng để chúng ta tham quan, thật ra ở Sài Gòn Chợ đêm Sài Gòn đã trở thành một nét văn hóa đặc sắc riêng, không chỉ là địa chỉ mua sắm quen thuộc của không ít công nhân, sinh viên thành phố, nhân viên văn phòng,...đều tìm đến. Những khu chợ đêm nổi tiếng bạn không thể bỏ qua như: Bến Thành, Bà chiểu, Pham Văn Hai (chỉ mở dịp Tết), Hoàng Hoa Thám, Gia Định, Làng Đại Học,...

Khung giờ hoàng đạo cho những việc làm hàng ngày

Thanh Tú (TH) (Theo Giadinhvietnam.com)