TIN TỨC » Tin trong ngày

30 phút trò chuyện với sát thủ giết bà nội cướp vàng

Thứ tư, 28/12/2011 16:48

Thu nhập hàng tháng chỉ được vài triệu đồng nhưng chiếc áo của Tùng đang mặc trên người cũng ngót ngét hàng triệu.

3 ngày sau vụ án mạng, tại phòng tạm giam Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội), Tùng và Hiếu - hung thủ trong vụ án sát hại dã man bà nội chung một còng tay. 

Tùng kể, y bị bắt khi đang ở nhà dọn dẹp nhà cửa. "Cháu thực sự hối hận về việc làm của mình", Tùng nói song trên khuôn mặt của 2 kẻ thủ ác này vẫn tỏ ra lì lợm.

Tùng, đứa cháu sát hại bà nội  vì con gấu bông!

Theo lời của Tùng, học tới lớp 8 y nghỉ học giữa chừng vì 2 năm không lên nổi lớp. Học lực kém, ham chời bời, Tùng đã được bố mẹ hết lời khuyên nhủ song đều chứng nào tật nấy.

Nghỉ học, Tùng xin vào làm công nhân ở một số xưởng gia công bao bì, đi phụ hồ, phụ xe... để kiếm tiền chi tiêu. 

Tuy nhiên, khi có tiền, thay vì đưa về giúp đỡ bố mẹ, Tùng lại đua đòi. Sáng chiều Tùng đều cùng đám bạn choai choai phóng xe dạo phố và mua sắm quần áo. 

Chỉ tay vào chiếc áo mình đang mặc, Tùng khoe: Lúc em mua, chiếc áo này cũng hơn 1 triệu đồng. Số tiền này cũng quá nửa tiền thu nhập hàng tháng của mình.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, gia đình Tùng không thuộc diện khá giả. Bố mẹ làm nghề tự do chỉ trông mỗi vào thu nhập ít ỏi hàng tháng tích cóp. Dù làm ra tiền song chưa lần nào Tùng có ý nghĩ sẽ lấy tiền để phụ đỡ cho bố mẹ. 

Một cán bộ điều tra Công an Thanh Trì cho biết: Tùng không phải thuộc diện 'bất hảo' tại địa phương. Cậu thanh niên này có lối sống ham ăn chơi, đua đòi với bạn bè nên mới sa ngã.

Trước ngày gây án ra tay giết hại bà nội, Tùng chỉ muốn có tiền để mua gấu bông tặng Noel cho bạn gái (SN 1997).  

- Bán đôi hoa tai được 400.000 đồng em có thấy nó quá rẻ để đổi lấy tính mạng của bà mình và trả giá cho việc làm tội lỗi của mình? - Tôi hỏi.

- "Em cũng biết hậu quả phải trả khi giết người nhưng lúc đó chỉ là bột phát", Tùng đáp lại lí nhí sau khi cúi đầu im lặng một lúc.

- Em đã bao giờ sang thăm bà, mua quà để tặng bà chưa?

- Tùng đáp lai: Bà ở gần nhà, cùng ngõ nhưng không mấy khi em sang thăm bà. 

- Em có hay chơi bời hay xem phim bạo lực không? - Tôi lại hỏi tiếp.

- Tùng đáp: Thường ngày em không đàn đúm chơi bời, chỉ uống trà đá ven đường và thi thoảng mới đi chơi về khuya. Nhưng thường xuyên sang nhà Hiếu xem phim chưởng bạo lực đến khuya. Và khi bí tiền nên em đã làm liều giết bà.

Về phần Hiếu (đồng phạm của Tùng), theo tìm hiểu của chúng tôi, Hiếu cũng sớm nghỉ học giữa chừng và ở nhà phụ giúp gia đình làm nghề sửa chữa xe máy.

Đối tượng Hiếu vẫn lẻo mép trong nhà tạm giam!

Do gia đình có người họ hàng làm ở cửa hàng cho thuê băng đĩa nên ngày ngày Hiếu và Tùng cũng rủ nhau đi xem phim. "Món khoái khẩu" của 2 sát thủ này chính là phim chưởng.

Tại phòng tạm giam. Ngồi bên cạnh Tùng, Hiếu vẫn lẻo mép nói rằng: Em chỉ "giúp" bạn thôi! 

"Tùng đến nhà nói nhờ em làm xe ôm và em không biết đi đâu", Hiếu nói.

Tôi hỏi: Vậy tại sao khi thấy Tùng siết cổ cướp vàng bà nội em không ngăn cản? - "Tại vì em đang lái xe. Mà em có ngăn cũng không được vìTùng đã xiết cổ bà từ trước rồi".

Tôi hỏi tiếp: Vậy giả sử đặt trường hợp khác Tùng bị người khác làm như vậy, em có cứu không? - Hiếu trả lời cụt ngủn: Có ạ!

Hiện CA huyện Thanh Trì đang sớm hoàn tất thủ tục để khởi tố bị can.

Chiều 24/12, do cần có tiền để mua quà tặng bạn gái dịp Noel 2011. Phan Thanh Tùng (SN 1992, thôn Quỳnh Đôi, Thanh Trì) đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của bà nội -  Nguyễn Thị Nhạn (SN 1937) để bán lấy tiền. Tùng đến nhà bạn là Trương Trung Hiếu (SN 1994) trú ở cùng thôn rủ cùng tham gia hãm hại bà Nhạn và được Hiếu đồng ý. Tại cánh đồng hoang sau nhà, Tùng dùng tay phải bịt miệng, tay trái bóp cổ sát hại bà Nhạn sau đó lôi bà xuống bờ ao tháo lấy đôi bông tai đeo ở tai rồi lục soát người lấy 30.000 đồng trong túi áo bà Nhạn.   Tùng và Hiếu khiêng bà Nhạn ném xuống ao rồi cùng nhau đến 1 hiệu vàng ở xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì bán đôi bông tai được 400.000 đồng.

VTC News