TIN TỨC » Tin trong ngày

49 nhát dao ác man của gã chồng nghiện

Thứ sáu, 29/06/2012 08:41

Trên xác của cô vợ nhí mới học lớp 9 là 49 nhát dao dã man của gã chồng nghiện.

Lớp 9, lấy chồng côn đồ, nghiện ngập

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình lao động chăm chỉ, được học hành tử tế nhưng chị Huỳnh Thu Th. (SN 1989, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) sớm dính vào chuyện tình ái để rồi sập bẫy tình của gã trai ở cùng quê tên là Nguyễn Phúc Huy (SN 1987).

Khi đang học lớp 9, Th. đã bị cuốn theo cơn lốc ái tình với Huy. Thế là từ một cô bé chăm chỉ học hành, nghe lời ba mẹ, Th. thay đổi hoàn toàn khi nghe theo tiếng gọi của con tim. Biết Huy là đối tượng nghiện ngập, ba mẹ cô hết lời khuyên nhủ con gái. Nhưng, bất chấp sự ngăn cản người thân, Th. quyết tâm chạy theo tiếng sét ái tình để rồi trao gửi đời con gái cho Huy. Cô quan niệm chỉ cần có tình yêu của mình, Huy sẽ thay đổi và cô sẽ có một gia đình hạnh phúc.

Khi biết chuyện tình cảm của mình bị gia đình Th. cấm cản, Huy dọa sẽ giết chết nếu cô không đi với gã. Người nhà Th. thấy vậy, đành nhắm mắt chấp nhận cho con mình “theo không” Huy. Cả hai dọn ra ngoài thuê nhà trọ sống chung.

Thấm thoắt, cuộc sống vợ chồng của Th. và Huy cũng kéo dài được những 7 năm. Sau khi đủ tuổi kết hôn, Th. và Huy cũng đi làm thủ tục đăng ký kết hôn. Trong quá trình chung sống, Th. đã sinh cho Huy một bé gái kháu khỉnh giờ đã 4 tuổi. Mỗi khi Huy lên cơn nghiện ma tuý, Th. chỉ biết chịu đựng chứ không dám kêu ca với ai. Cô chỉ biết làm việc thật chăm chỉ để nuôi con và chu cấp cho gã chồng nghiện. Th. lao vào làm việc như con thiêu thân, ngoài làm giờ hành chính, cô còn đăng ký xin làm thêm giờ đến khuya mới về để kiếm thêm thu nhập trang trải cho gia đình nhỏ.

Nguyên nhân xảy ra vụ án đau lòng này được cho là do mâu thuẫn gia đình. Sáng 17/6/2012, Th. được nghỉ ở nhà. Lời qua tiếng lại, mâu thuẫn giữa vợ chồng Th. bùng phát. Sau đó ít phút, người dân sống gần đó nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ phòng trọ của Th.. Nhưng khi họ chạy tới thì sự việc đã quá muộn màng: Th. nằm bất động trên vũng máu, còn Huy cũng nằm ở gần đó. Ngay lập tức, người dân đưa cả hai vợ chồng đi bệnh viện cấp cứu. Các bác sỹ cho biết Th. đã chết trước khi đưa đến bệnh viện, còn Huy hiện đang được tích cực điều trị.

Sau khi khám nghiện hiện trường, khám nghiệm tử thi, nhận thấy vụ án có nhiều tình tiết phúc tạp, công an huyện Hóc Môn đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc lên công an TP.HCM để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tâm sự nát lòng của người cha

Tâm sự với chúng tôi, ông Huỳnh Tấn C., 47 tuổi, cha của nạn nhân Th. vẫn chưa hết bức xúc trước sự ra đi đột ngột của con gái mình. Ông chỉ tiếc cho con mình không biết nghe lời ba mẹ nên mới ra nông nỗi này.

Ông kể: “Tôi muốn có đại diện cơ quan công an ở đây để chứng kiến những điều mình nói. Chuyện gia đình nhà tôi thì tôi biết rõ nhất nên tôi có đôi lời tâm sự, còn mấy chuyện vụ án xảy ra thế nào thì để cơ quan công an họ làm việc cho chính xác. Bây giờ có kể gì nữa con gái tôi cũng không sống lại được. Nhưng tôi buồn vì đã trao gửi con gái cho nó (Huy - PV) mà nó nỡ lòng giết hại con gái tôi. Thảm thương quá.

Hồi biết nó quen thằng Huy, chúng tôi đã không chấp nhận. Cho đến bây giờ hai đứa đã có con lên 4 tuổi rồi nhưng có khi nào thằng Huy dám bước vào nhà tôi đâu. Vì nó nghiện ma tuý ai mà chấp nhận nổi. Chúng tôi can ngăn không cho con bé Th. đi theo thì nó dọa sẽ giết chết con bé. Là người lao động nghèo, chúng tôi không dám thưa kiện gì. Giờ sự việc rõ như ban ngày rồi tôi chẳng phải giấu gì cho mệt. Nếu có ra tòa, tôi vẫn sẵn sàng đề nghị xin tòa giảm án cho thằng Huy để nó về mà nuôi con con nhỏ. Tôi xót xa cho cháu lắm, bây giờ mẹ nó mất, ba lại tù tội rồi không biết sẽ ra sao”.

Theo thông tin từ người nhà nạn nhân, trước đó một ngày, tức ngày 16/6, Th. nhận được 3 triệu đồng tiền lương. Nhưng sau đó, Huy đã lấy hết số tiền đó để chơi cá độ bóng đá, Th. không còn một đồng nào để đóng tiền nhà trọ. Điều đó đồng nghĩa với việc chủ nhà trọ sẽ không cho ở tiếp. Biết vậy, cô phải tính nước bế con gái về nhà ba mẹ đẻ tá túc ít hôm. Sau khi gửi con, Th. về nhà dọn dẹp đồ thì gã chồng kiếm chuyện gây gổ. Gã nghĩ cô sẽ bỏ gã. Mâu thuẫn bắt đầu từ đó, gã nổi máu côn đồ, dùng dao Thái Lan đâm liên tiếp nhiều nhát lên người vợ. Sau đó gã tự đâm hai nhát vào bụng để tự vẫn nhưng không chết.

Là người trực tiếp đưa Th. đi cấp cứu, ông N., bác ruột của Th. vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: “Tôi choáng váng khi thấy con bé bị đâm dã man như thế. Ngay cả bác sĩ cũng khẳng định rằng chưa từng gặp vụ nào kinh tởm như thế. Trên cơ thể con bé có tổng cộng 49 nhát đâm. Tôi nghĩ là người chồng đầu ấp tay gối với nhau, lại có cả con với nhau rồi thì làm sao có thể ra tay tàn độc đến như thế. Nghĩ lại cảnh đó là người tôi lại nổi da gà”.

Nước mắt ngắn dài, chị T., chị gái của Th. cho biết: “Nhà có ba chị em, bé Th. là em út, nó được ba mẹ thương lắm. Trong nhà, nó là đứa xinh xắn nhất, cao ráo, trắng trẻo lại chịu khó làm ăn. Hồi trước có nhiều người mê nó lắm. Nhưng duyên phận nó lại không tốt nên gặp thằng chồng nghiện. Thời gian gần đây, nó hay tủi thân vì chồng nghiện ngập. Nó kể với tôi là khổ tâm lắm. Bây giờ có con rồi bỏ chồng thì tội con, thế nên nó phải gồng mình làm nuôi chồng, nuôi con, đồng thời khuyên chồng nên đi cai nghiện. Trước khi xảy ra chuyện một ngày, thấy buồn và bế tắc trong cuộc sống, bé Th. có rủ tôi đi chùa. Thế rồi hai chị em đi xem quẻ. Thầy bảo năm nay nó gặp nạn bất ngờ, phải giữ nước, khi có cãi cọ với ai hãy im lặng... Không ngờ nó gặp nạn ngay hôm sau…”.

Chúng tôi tìm đến dãy nhà trọ, nơi vợ chồng Th. ở, anh N, ở phòng trọ cùng dãy cho hay: “Thường ngày chúng tôi đi làm không hề hay biết gì, nhưng chuyện vợ chồng cãi nhau thì tôi nghĩ nhà ai cũng có thể xảy ra. Nhưng cãi nhau để rồi giết vợ dã man như thế thì tàn ác quá, dù gì cũng là vợ chồng ăn với nhau đã có một mặt con”.

Người Đưa Tin
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới