TIN TỨC » Tin trong ngày

Ái nữ Hà Siêu Liên tiết lộ vua lòng bạc từng bị ám sát 3 lần, mẹ trầm cảm vì 'cuộc chiến gia tộc'

Thứ bảy, 18/06/2022 09:28

Sau khi gây tranh cãi với phát ngôn 'Có tiền phải chăng là có tội', Hà Siêu Liên tiết lộ những góc khuất trong gia tộc nhà trùm sòng bạc Macau danh tiếng của mình.

Mới đây, Hà Siêu Liên đã lên Top tìm kiếm Weibo với phát ngôn về việc giàu có của mình. Cụ thể, cô chia sẻ: "Bởi vì nhà có tiền nên mọi người xem tôi ở đẳng cấp khác. Tôi phải bỏ ra nhiều hơn người thường để có được thứ mình muốn. Họ không quan tâm đến cảm nhận của tôi chỉ vì tôi giàu. Liệu rằng việc có tiền là một tội lỗi". Cư dân mạng tỏ ra mỉa mai rằng nếu Hà Siêu Liên không muốn, hãy chuyển tiền cho họ để họ chịu khổ cho.

Tuy nhiên, những chia sẻ khác của Hà Siêu Liên về cuộc sống trong gia đình trùm sọc bạc Hà Hồng Sân khiến nhiều người phải suy nghĩ lại.

Hà Siêu Liên tiết lộ về chuyện ông vua sòng bạc Macau Hà Hồng Sân từng bị ám sát 3 lần và chuyện tình cảm của cha mẹ

Có thông tin cho rằng khi Hà Siêu Liên sinh ra, cha của cô là Hà Hồng Sân đã 70 tuổi, vì ở tuổi già lại có con gái nên vua sòng bạc đối với cô vô cùng cưng chiều. Về việc này, Hà Siêu Liên giải thích rằng lý do khiến cô được cha đặc biệt ưu ái thực ra rất đơn giản, bởi vì Hà Hồng Sân thích những cô con gái xinh đẹp hiếu thảo. Hà Siêu Liên từ nhỏ đã xinh xắn, cũng ngoan ngoãn nghe lời, với cô tình thân gia đình luôn đứng hàng đầu trong cuộc sống.

Hà Hồng Sân và bà hai cùng các con

Dù sinh ra trong một gia đình nổi tiếng và có sự nghiệp lẫy lừng nhưng vua sòng bạc kiệt xuất có thể cân bằng rất tốt giữa sự nghiệp và gia đình. Hà Siêu Liên tiết lộ rằng khi cô học bài, bài tập về nhà của cô đã được đích thân cha cô kiểm tra. Ngoài ra, cha cô còn tự mình sắp xếp gia sư dạy thêm cho cô.

Do khối tài sản kếch xù nên Hà Hồng Sân đặc biệt chú trọng đến sự an nguy của gia đình, Hà Siêu Liên ngay từ nhỏ đã được bảo vệ cẩn mật. Trong cuộc phỏng vấn, Hà Siêu Liên tiết lộ rằng cha mình đã bị ám sát 3 lần khi ở Macau, có lẽ chính vì kinh nghiệm này mà vua sòng bạc luôn hết sức thận trọng.

Hà Siêu Liên kể cha mình từng bị ám sát 3 lần khi ở Macau

Hà Siêu Liên kể rằng cô sống trong một khách sạn khi còn nhỏ và cha cô phải có vệ sĩ ở khắp khách sạn, cổng và thang máy ở hành lang cũng có người canh gác. Về vấn đề này, Hà Siêu Liên cho biết sở dĩ cha cô đặt nhiều nhân viên an ninh là vì sợ đàn em lén đi chơi đêm khi không ai để ý.

Trong cuộc phỏng vấn, Hà Siêu Liên cũng đặc biệt đưa người dẫn chương trình đến quán trà yêu thích của mẹ cô ở Macau, nơi cô kể về trải nghiệm tình yêu của cha mẹ cô ở nơi đặc biệt này.

Nhắc đến mẹ mình, Trần Uyển Trân, cũng là vợ thứ ba của vua sòng bạc, Hà Siêu Liên cho biết mẹ cô là một y tá, bà luôn được người khác giới theo đuổi vì vẻ ngoài xinh đẹp. Tuy nhiên, mẹ cô lúc đó luôn bị ám ảnh bởi công việc và chính xác là điều đó mà bà quen với vua sòng bạc.

Thời điểm ấy vợ cả của Hà Hồng Sân gặp vấn đề sức khỏe. Vua sòng bạc đã mời bà Trần Uyển Trân đến chăm sóc vợ mình. Trong giai đoạn này, bà Trần Uyển Trân làm việc trầm ổn và được sự tin tưởng hoàn toàn của gia đình họ Hà. Chính vì vậy mà bà đã giành được sự tán thưởng của người vợ cả Lê Uyển Hoa. Bà cả cho rằng Trần Uyển Trân xinh đẹp, đáng tin cậy và cư xử tốt. Hà Hồng Sân dường như cũng có tình cảm đặc biệt với Trần Uyển Trân, vì vậy Lê Uyển Hoa cũng bằng lòng làm cầu nối giữa hai người.

Bà cả Lê Uyển Hoa được cho là người vợ đẹp người đẹp nết nhất của Hà Hồng Sân

Người vợ cả khi đó cũng nhắn nhủ đến người vợ thứ ba, lúc đó còn đang là y tá và mong rằng bà có thể chăm sóc tốt cho chồng mình, vì sức khỏe bà khi đó đã rất yếu, không thể chăm sóc ông cho đến khi già đi cùng nhau. Đồng thời, Hà Siêu Liên cũng cho biết cụ thể bố cô chính là mối tình đầu của mẹ cô.

Hà Siêu Liên khi còn nhỏ cùng cha và các thành viên gia đình

Tuy nhiên đời sống hào môn cách xa tưởng tượng của người ngoài rất nhiều. Hà Siêu Liên cho biết mẹ mình từ lúc tuổi còn trẻ đã bị trầm cảm, bởi trước kia bà đã từ bỏ những mối quan hệ xã giao của chính mình, đem tất cả thời gian tinh lực đều đặt trên con cái, vì gia đình mà bỏ ra hy sinh rất lớn. Nhiều người nhận xét rằng bà Trần Uyển Trân sau khi gả vào hào môn đã nhìn thấy được thế cục, là một người phụ nữ bình thường không có thế lực, điều duy nhất bà có thể làm chính là nuôi dạy con cái thật tốt, để những đứa con của mình nhận được sự yêu thương và quan tâm của cha trong một gia đình quá đông con và phức tạp.

Cũng vì bệnh trầm cảm mà bà Trần Uyển Trân ngày nào cũng phải dựa vào thuốc mới có thể ngủ được, còn ngày thường bà thất thường và khóc rất nhiều. May mắn là các con của bà hiện tại đều độc lập thành tài, mới giảm đi không ít gánh nặng tâm lý của bà.

Hà Siêu Liên cũng đề cập đến hành trình kinh doanh trước đây của cô trong cuộc phỏng vấn, nói rằng thế hệ thứ hai của gia đình giàu có khởi nghiệp không dễ dàng như mọi người nghĩ. Khi kinh doanh, cô tự mình đi bắt chuyện với chủ thuê nhà, mong đối phương có thể giảm tiền thuê. Tuy nhiên chủ nhà sau khi biết thân phận thực của Hà Siêu Liên, không những không giảm giá mà còn tăng giá thuê, khiến cô cảm thấy rất mệt mỏi.

Sau sự việc này, Hà Siêu Liên cũng nhận ra rằng mọi người đều nghĩ rằng họ có một gia đình giàu có và có thể làm mọi thứ mà không cần lo lắng về điều gì. Trên thực tế, Hà Siêu Liên phải một mình lo liệu rất nhiều việc, nhưng chính vì thân phận mà người khác lại yêu cầu cái giá cao hơn từ cô. Hà Siêu Liên nhớ lại rằng mẹ cô cũng từng nói đó là vì người trong nhà có tiền, đây chính là tội lỗi.

Đối với việc tranh giành gia sản, Hà Siêu Liên biểu thị cô không hề có dã tâm này, bởi vì tiếp nhận quá nhiều sự nghiệp của gia tộc ngược lại sẽ trở thành gông xiềng với chính mình. Cô cũng luôn cho rằng tiền trong nhà không thuộc về mình.

Quan điểm này của Hà Siêu Liên nhận được nhiều sự thấu hiểu của dư luận, bởi việc tranh giành quyền lực trong gia đình nhà họ Hà không hề thua kém, thậm chí còn gay gắt hơn phim ảnh. Những lời đồn đoán về tai họa liên tiếp xảy ra với bà cả và các con của bà cũng được lưu truyền, nhiều người cho rằng nguyên nhân là vì gia tộc lớn như nhà họ Hà rất coi trọng thứ bậc, hơn nữa con của bà cả đều rất xuất chúng, nếu những người này vẫn còn tại vị thì con của bà hai sẽ không có chút cơ hội nào.

Bà hai của Hà Hồng Sân là người phụ nữ sắc sảo và quyền lực, "át vía" từ bà cả đến bà ba, bà tư

Là một người phụ nữ không đủ sức cạnh tranh với bà hai, mẹ của Hà Siêu Liên lựa chọn con đường an phận thủ thường chính là lựa chọn khôn ngoan nhất. Cũng vì vậy mà Hà Siêu Liên có thể an ổn lớn lên và đi theo con đường của mình. Thực tế, chính con của bà hai cũng giống như Hà Siêu Liên, phải lòng một minh tinh trong giới giải trí. Nhưng khác với Hà Siêu Liên, Hà Siêu Quỳnh đã buộc phải chia tay với người mình yêu nhất để kết hôn chính trị. Dù đạt được thành công và quyền lực, nhưng khó có thể biết liệu Hà Siêu Quỳnh có mơ ước cuộc sống bình thường như Hà Siêu Liên hay không.

Hà Siêu Liên không có quyền lực như những người con của bà hai nhưng được tự do theo đuổi sở thích và hẹn hò với tài tử "Sở Kiều Truyện" Đậu Kiêu

Minh Tâm (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới