TIN TỨC » Tin trong ngày

Âm mưu giết chồng của nữ bạo chúa lẳng lơ nhất La Mã

Thứ hai, 24/10/2011 12:04

Mặc dù được hoàng đế La Mã sủng ái hết mực nhưng hoàng hậu Valeria vẫn ấp ủ mưu đồ giết chồng để đưa tình nhân của mình lên ngôi.

 Là người vợ thứ ba của Hoàng đế La Mã Claudius, được sủng ái, yêu chiều hết mực, Valeria Messalina nhanh chóng trở thành người đàn bà quyền lực bậc nhất đế chế,  được hưởng những đặc quyền, đặc ân mà chưa có bất kỳ một bà hoàng hậu nào nhận được trong thời kỳ La Mã. Thế nhưng,  Valeria lại sẵn sàng vì người tình mà lập mưu giết chết vua, người chồng đã mang lại cho bà tất cả những địa vị, quyền lực và cuộc sống xa hoa ấy.

Hôn nhân và quyền lực

Valeria Messalina sinh ra trong một gia đình thuộc dòng dõi quý tộc của chế độ La Mã lúc bấy giờ. Bước sang tuổi 18, Valeria kết hôn với vị hoàng đế đầy quyền lực Claudius, là vợ thứ ba của ông vua 48 tuổi, sinh cho ông con gái Claudia Octavia và con trai Britannicus.

Vốn xinh đẹp, biết cách lấy lòng nên Valeria được Claudius yêu chiều nhất mực, nhất là sau khi sinh được con trai. Vào sinh nhật của Valeria, những bữa tiệc hoành tráng nhất được tổ chức khắp đất nước để toàn dân ăn mừng. Valeria ngập trong những món quà sang trọng, quý hiếm mà các quý tộc dâng tặng. Không những thế, Valeria được được Claudius cho tạc tượng và đặt tại những vị trí trang trọng bậc nhất ở nơi công cộng hay trong các nhà hát lớn nhất thành Rome. Vị trí của người vợ yêu của Claudius còn được thể hiện bởi sự tham gia của Valeria trong các buổi lễ diễu hành mừng chiến thắng tại Anh. Trong buổi diễu hành này, xe ngựa của Messalina đi ngay sau xe của các vị tướng quân danh tiếng nhất đế chế La Mã.

Valeria Messalina.

Rất xinh đẹp nhưng Valeria lại là một người có tâm địa độc ác. Ở ngôi hoàng hậu,Valeria luôn luôn lo sợ mất địa vị nên  tìm cách tiêu diệt tất cả những người có khả năng làm ảnh hưởng đến quyền lợi của mình. Một trong những vụ trừ khử được nhắc đến nhiều nhất là vụ hãm hại Agrippina, cháu gái của hoàng đế Claudius, người sau này sẽ là vợ ông. Tại thế vận hội, Agrippina cùng người con trai của mình là Lucius Domitius (sau này là hoàng đế Nero) đến tham dự và được khán giả tung hô, ngưỡng mộ hơn hẳn so với Valeria Messalina và con trai Britannicus. Sự ủng hộ của dân chúng với mẹ con Agrippina khiến cho Valeria cảm thấy bất an. Vì thế, nàng tìm cách để tiêu diệt Nero bằng cách sai người đến siết cổ cậu bé này khi ngủ trưa. Việc không thành bởi tên sát thủ trong lúc chuẩn bị bóp cổ Nero thì thấy một con rắn phóng ra từ dưới gối và vội vã bỏ chạy. Thật ra, đó chỉ là một lớp da rắn trên giường.

Mưu sát người chồng hoàng đế vì tình nhân

Khi gặp và dan díu với thượng nghị viên trẻ tuổi Gaius Silius, hoàng hậu Valeria Messalina đã hoàn toàn mù quáng và mất lý trí. Vì người tình, bà hoàng hậu La Mã đầy quyền lực này đã lập kế hoạch chiếm ngôi, nhằm đưa người tình trẻ lên trị vì đất nước thay chồng. Valeria cùng người tình dự định lợi dụng lúc Claudius vắng mặt, đưa con trai là Britannicus lên ngôi rồi nắm quyền nhiếp chính.

Thượng nghị sĩ Gaius Silius được đánh giá là vô cùng trẻ trung và hấp dẫn. Gaius đã kết hôn với một người phụ nữ quý tộc. Khi Messalina và Silius trở thành cặp tình nhân, Messalina đã buộc Silius ly dị vợ. Silius mặc dù đã nhận ra sự nguy hiểm trong mối quan hệ này nhưng do đã bị Valeria quản chặt nên không thể rút mình ra được nên quyết định lợi dụng Valeria để đạt được mục đích của mình. Hai người bàn tính kỹ lưỡng kế hoạch cướp ngôi và chờ đợi thời cơ đến để hành động.  

Thời cơ đã đến khi Claudius đi kiểm tra việc xây dựng cảng ở Ostia. Một người nô lệ đã báo âm mưu này với hoàng đế. Vì thế khi Valeria và con trai đến Ostia xin lệnh gặp Claudius thì nhà vua đã rời đi. Giận dữ trước âm mưu độc ác của người vợ thứ ba xinh đẹp, Claudius ra lệnh giết chết đôi gian phu dâm phụ. 

Trong những thời khắc cuối của cuộc đời, Messalina ở trong khu vườn Lucullus, cùng mẹ mình thảo một lá đơn thỉnh cầu dâng lên Claudius, nhưng không được đáp lại. Valeria đượcquyền lựa chọn hình thức chết cho mình, và nàng đã bị chặt đầu.

Trong khoảng thời gian Valeria bị hành hình, hoàng đế Claudius đang tham dự một bữa ăn tối cùng các nghị sĩ và quý tộc. Khi thông tin về cái chết của hoàng hậu từng được mình vô cùng yêu dấu được chuyển đến tai Claudius, vị hoàng đế dường như không bộc lộ bất cứ một cảm xúc nào. Thế nhưng,  dường như lúc đó trong lòng ông nổi sóng. Ông lặng lẽ yêu cầu thêm một ly rượu vang nữa. Những ngày sau đó, hoàng đế Claudius như một người vô hồn.

Hầu hết mọi người trong xã hội La Mã lúc bấy giờ không thương xót Valeria vì coi đó là kết thúc xứng đáng cho người đàn bà lẳng lơ và độc ác. Không những vậy, Thượng viện còn yêu cầu loại bỏ tất cả các hình ảnh và tượng của Valeria vốn được trưng bày ở các khu vực công cộng. Những người duy nhất thương tiếc Valeria là những đứa con mồ côi của nàng.

Theo Phunutoday