TIN TỨC » Tin trong ngày

Bác sĩ 'không chân' vẫn miệt mài chữa trị cho bệnh nhân nghèo

Thứ sáu, 06/05/2016 20:59

Dù thiệt thòi khi không có đôi chân đi lại, nhưng một nữ bác sĩ ở Trung Quốc vẫn hằng ngày miệt mài di chuyển đến chữa bệnh giúp người dân nghèo khó.

Thiệt thòi khi không có đôi chân đi lại như mọi người, nhưng nữ bác sĩ 37 tuổi Lý Cúc Hồng làm việc tại một trạm y tế ở Trùng Khánh, Trung Quốc vẫn không vì thế mà chấp nhận số phận. Suốt 15 năm làm nghề, cô vẫn miệt mài chữa trị cho bệnh nhân nghèo, người già ở quanh vùng. Để có thể tự mình di chuyển, nữ bác sĩ này đã dùng đôi ghế ghỗ thay thế làm chân mình.

Chân dung nữ bác sĩ 'không chân' vẫn miệt mài chữa trị cho bệnh nhân nghèo.

Nữ bác sĩ 'không chân' được chồng cõng trên lưng cùng với đôi chân gỗ và thùng đựng dụng cụ y tế.

Nữ bác sĩ 'không chân' kiểm tra sức khỏe cho người già.

Trong suốt 15 năm làm việc, cô đã phải sử dụng rất nhiều đôi 'chân gỗ' của mình để đi lại chữa trị cho khoảng 6000 người dân quanh vùng. Những lúc không có người giúp đỡ, cô phải tự dùng tay để có thể nâng đôi 'chân gỗ' nặng tới 2,5 kg di chuyển. Vượt qua mặc cảm và số phận, nữ bác sĩ 'không chân' đang được mọi người ca ngợi vì sự nghị lực cũng như y đức của mình.

Đôi 'chân gỗ' và thùng đựng dụng cụ y tế luôn là 'vật bất ly thân' của nữ bác sĩ.

Nơi làm việc của nữ bác sĩ được bày những chiếc ghế gỗ để giúp việc đi lại thuận tiện.

Click xem Nhìn lại những sự kiện đau lòng của thế giới năm 2015 qua ảnh

TN (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới