TIN TỨC » Tin trong ngày

Bé gái bị bỏ rơi ngoài đường 24 năm trước giành học vị tiến sĩ sau khi được nhận làm con nuôi, cha mẹ ruột thấy thế liền mang tiền được đền bù nhà đến nhận huyết thống

Chủ nhật, 22/08/2021 06:53

Người ta nói con cái là tâm huyết của cha mẹ. Chẳng mấy ai nỡ nhẫn tâm bỏ rơi con bởi đây cũng là một hành vi vi phạm pháp luật. Nhưng 24 năm trước, một bé gái bị bỏ rơi trên đường phố ngay cổng bệnh viện.

Năm đó, một người phụ nữ tên Kỳ Xuân Lan ở Trung Quốc đến bệnh viện để khám bệnh. Khi cô chuẩn bị rời đi sau khi khám bệnh thì phát hiện một bé gái bị bỏ rơi ở ngay cổng bệnh viện đang khóc.

Hơn 20 năm trước, có một em bé gái bị bỏ rơi xuất hiện trên đường phố và được vợ chồng Kỳ Xuân Lan nhặt được và mang về nuôi.

Kỳ Xuân Lan đã kết hôn nhiều năm mà không có con. Cô và chồng luôn muốn có một đứa con nhưng chưa được. Trời đang mùa đông, hai vợ chồng thấy đứa bé đang khóc ré lên trong chiếc áo khoác, giọng nhỏ dần. Kỳ Xuân Lan quyết tâm đưa đứa bé về nhà nuôi nấng. Chồng cô, Tiêu Sùng Dương, cũng đồng ý nuôi đứa trẻ. Cặp vợ chồng này biết rằng đứa trẻ chắc chắn đã bị cha mẹ ruột bỏ rơi và đặt tên cho đứa trẻ là Tinh Tinh.

Thu nhập của Tiêu Sùng Dương Kỳ Xuân Lan tuy không cao nhưng cả hai đều dành những điều tốt đẹp nhất cho con cái. May mắn là Tinh Tinh rất thông minh, không mắc bệnh hiểm nghèo, học hành xuất sắc. Năm 2001, Tinh Tinh 14 tuổi, nhưng Kỳ Xuân Lan sắp từ giã cõi đời vì một căn bệnh hiểm nghèo. Cô đã quyết định cùng chồng nói cho Tinh Tinh biết sự thật rằng họ không phải là cha mẹ ruột của con gái. Dù rất sốc nhưng Tinh Tinh cũng đã hứa rằng mình sẽ mãi là con của Tiêu Sùng Dương Kỳ Xuân Lan.

Sau khi vợ qua đời, Tiêu Sùng Dương đã làm việc chăm chỉ và một mình nuôi con. Tinh Tinh cũng đỗ vào trường Đại học Nông nghiệp Hoa Trung với số điểm xuất sắc. Trong quá trình đi học, Tinh Tinh rất chăm chỉ và cũng đi làm để kiếm thêm thu nhập, có thể dùng để trang trải chi phí sinh hoạt, và thậm chí gửi một số tiền tiết kiệm được về nhà cho cha mình. Vì học vấn xuất sắc với điểm số đặc biệt tốt, Tinh Tinh đã được nhận vào chương trình đào tạo đại học và thạc sĩ của trường. Sau ba năm, cô được tiến cử để lấy bằng Tiến sĩ.

Một đứa trẻ xuất sắc như vậy, bất kể cha mẹ là ai cũng sẽ cảm thấy rất hài lòng. Tinh Tinh cũng đã lớn, Tiêu Sùng Dương nhìn con mà tràn đầy lòng tự hào, cảm thấy đứa trẻ này bỏ công nuôi dưỡng không phải là vô ích và là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế đã ban tặng cho vợ chồng ông. Ngay khi danh tiếng của Tinh Tinh ngày càng nổi, sự xuất hiện của cha mẹ ruột của cô đã khiến cuộc sống của hai cha con Tiêu Sùng Dương bị gián đoạn.

Cha mẹ ruột của Tinh Tinh mang theo số tiền rất lớn để cố gắng nhận lại con gái. Đó là phí được đền bù phá nhà mà họ nhận được trong quá trình giải phóng mặt bằng ở quê. Cha mẹ ruột của Tinh Tinh cũng giải thích lý do bỏ rơi cô vào năm đó. Tinh Tinh là con gái thứ 4 trong gia đình, vì hai vợ chồng muốn có con trai nên họ đã bỏ rơi cô. Cuối cùng, Tinh Tinh từ chối yêu cầu nhận huyết thống của cha mẹ ruột. Cô cho biết sẽ không bao giờ quay trở lại gia đình với cha mẹ ruột mà tiếp tục chọn sống với cha nuôi của mình - Tiêu Sùng Dương.

Giữa cô và cha mẹ ruột có quan hệ huyết thống, đây là sự thật không thể phủ nhận. Nhưng việc bị bỏ rơi con năm nào cũng khiến Tinh Tinh cảm thấy ớn lạnh, tổn thương, vì ngay từ đầu họ đã chọn cách bỏ rơi con ruột của mình rồi, bây giờ sao lại phải nhận cô? Một đứa trẻ không phải là một món đồ chơi, lấy lại nếu bạn muốn, và vứt nó đi nếu bạn không cần. Bởi vậy mới có câu "công sinh không bằng công dưỡng" là vậy.

Hoàng Anh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới