Ngày 22/11, bà Hồ Thị Yến (51 tuổi, trú xã An Hòa, Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, hiện gia đình đang rất mong muốn cơ quan chức năng làm rõ sự việc cháu trai của bà vừa sinh ra ở Bệnh viện huyện Quỳnh Lưu nhưng bị bác sĩ (BS) rạch trúng đầu trong quá trình mổ bắt con. Hiện bé có dấu hiệu sốt cao, lên cơn co giật sau khi đi tiêm phòng khiến gia đình đang rất bức xúc và lo lắng.
Hiện cháu bé vẫn đang tiếp tục được điều trị tại khoa Nhi của Bệnh viện huyện Quỳnh Lưu.
Theo trình bày của bà Yến, trước đó vào ngày 18/11, gia đình bà đưa con dâu Trần Thị L. (29 tuổi) đến để thăm khám rồi nhập viện vào Khoa Sản chờ sinh.
Sau khi thăm khám, các BS cho sản phụ L. chờ sinh. Tuy nhiên, vì thấy chị Lương đau bụng nhiều và sợ kiệt sức nên gia đình đã xin BS cho được sinh mổ để lấy cháu bé ra.
"Đến 3h sáng ngày 19/11, con dâu tôi được đưa lên bàn mổ. Sau đó, bác sĩ bế đứa trẻ ra và cho biết trong quá trình mổ không may làm rách đầu cháu, phải khâu 2 mũi nhưng chỉ ngoài da, không ảnh hưởng gì", bà Yến nhớ lại.
Khi về phòng, bà Yến kiểm tra đầu cháu thì thấy bị một vết rách dài và khâu đến 6 mũi. Lo sợ cho cháu nên gia đình lập tức tìm đến gặp BS và hỏi nguyên nhân thì các BS trả lời chỉ ngoài da chứ không ảnh hưởng gì.
Đến 10h ngày 20/11, bà Yến bế cháu đi tiêm phòng viêm gan B. Tuy nhiên được 8 giờ sau thì cháu bé bất ngờ sốt lên đến 40 độ C rồi lên cơn co giật. Cháu được chuyển qua cấp cứu tại khoa Nhi của bệnh viện, phải vừa truyền vừa tiêm.
"Sau khi cắt cơn sốt, không còn co giật, tôi có quay về khoa Sản, tìm gặp nữ bác sĩ đã mổ cho con dâu tôi hỏi nguyên nhân vì sao cháu nội tôi sốt, lên cơn co giật? Có phải do ảnh hưởng của vết thương trên đầu hay không thì người này cho biết do phản ứng của thuốc tiêm phòng chứ vết thương ở đầu không ảnh hưởng gì cả.
Vì lo lắng nên tôi có yêu cầu nữ bác sĩ này viết cam kết sẽ chịu trách nhiệm nếu như sốt vì do ảnh hưởng vết thương trên đầu nhưng người này không chịu viết. Tuy nhiên, vị bác sĩ này có hứa miệng là sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu như vết thương trên đầu cháu nội tôi có biến chứng", mẹ chồng sản phụ cho biết thêm.
Sau sự cố, bác sĩ Q., nữ bác sĩ trực tiếp mổ bắt con cho chị L., cho biết trong khi phẫu thuật lấy thai nhi, do vị trí mổ có nhiều mạch máu, lúc đưa lưỡi dao vào không nhìn thấy nên không kiểm soát được khiến lưỡi dao cứa vào vùng da đầu của bé.
"Tôi đã xin lỗi gia đình sản phụ và cam kết vết khâu không ảnh hưởng đến bé. Tôi có 25 năm làm ở khoa sản nhưng đây là lần đầu gặp tình huống này", bác sĩ Q. phân trần.
Liên quan đến sự cố trên, ông Nguyễn Sỹ Thành, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu cho biết, BS trong kíp mổ cho sản phụ L. đã thừa nhận sơ suất làm rách da đầu cháu bé trong quá trình mổ. Tuy nhiên, đây là một vết thương ngoài da, vết rách cũng không sâu nên không ảnh hưởng gì đến cháu bé. Lãnh đạo bệnh viện đã nhắc nhở và yêu cầu bác sĩ phải thận trọng hơn sau này.
Việc người nhà phản ảnh cháu bị sốt, co giật, theo ông Thành đó chỉ là phản ứng thông thường sau khi tiêm phòng viêm gan B và đã được cấp cứu chứ không liên quan đến vết rách trên đầu cháu.