TIN TỨC » Tin trong ngày

Bị bố bệnh nhi đánh gãy xương hàm, nữ điều dưỡng không dám nằm viện vì lời dọa giết

Thứ ba, 19/11/2019 14:11

Sau khi bị người đàn ông cao to hành hung, nữ điều dưỡng ở Khoa cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM được chẩn đoán gãy xương hàm, có nguy cơ phải phẫu thuật. Tuy nhiên, nạn nhân cho biết do quá lo sợ trước lời dọa giết của người nhà bệnh nhi nên chị phải xin về nhà.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra trong tối ngày 18/11 tại phòng lưu bệnh, Khoa cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP HCM. Nữ điều dưỡng bị hành hung là chị M.T.H. (điều dưỡng khoa Cấp cứu).

Sau sự việc, chị H. được chẩn đoán gãy xương hàm, có nguy cơ phải phẫu thuật. Tuy nhiên, nạn nhân cho biết do quá lo sợ trước lời dọa giết của người nhà bệnh nhi nên chị phải xin lãnh đạo bệnh viện cho về nhà tự theo dõi thương tích của mình.

Bệnh nhi L. (áo cam) đã ổn định và đang nằm trên giường trong khi bé khác bệnh nặng hơn được người thân cõng trên vai.

Theo lời chị H. kể, tối 16/11, bé L. được người nhà đưa vào Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM cấp cứu với tình trạng mệt, người lả và thở hổn hển. Do bé L. có tiền sử hen suyễn, thường khám bệnh và phun khí dung tại bệnh viện nên sau khi thăm khám, chẩn đoán, bác sĩ chỉ định bé phun khí dung 2 lần, mỗi lần cách nhau 20 phút.

Khi vào viện, không chỉ riêng điều dưỡng H., bác sĩ, điều dưỡng của bệnh viện cũng thường bị người nhà bé L. la mắng nếu xử lý bệnh cho bé nặng hơn.

“Đa số nhân viên y tế ở đây đều biết bé L. vì bé hay vào phun khí dung. Lần nào bé được đưa tới, gia đình cũng cho bé lên giường nằm khi đợi phun khí dung lần 2.

Nếu còn giường, chúng tôi sẽ để bé nghỉ ngơi, hết giường thì nhắc nhở phụ huynh nhường giường cho bé nặng hơn, nhưng lần nào nhân viên cũng bị gia đình la lối, không hợp tác.

Tuy nhiều lần lớn tiếng với bác sĩ, điều dưỡng nhưng đây là lần đầu tiên cha bé L. hành hung”, đồng nghiệp chị H. nhớ lại.

Điều dưỡng H. kể tiếp, sau khi phun khí dung đợt đầu, bé L. được ba mẹ bế lên giường trống tại phòng lưu bệnh nằm đợi lần phun khí dung thứ 2.

Trong lúc bé nằm đợi, có một bé khác được người nhà cõng đến khoa Cấp cứu với tình trạng rất nặng. Bác sĩ chỉ định nhập viện theo dõi, hướng dẫn người nhà cho bé lên giường của bé L. nằm. Đây cũng là chiếc giường duy nhất còn lại trong phòng bệnh.

Cũng theo điều dưỡng H., trước đó chị không yêu cầu người nhà bế bé L. ra ngoài. Do bé thấy bé khác được cõng tới nên tự ý xuống giường và đi ra ngoài. Lúc này sức khỏe của bé L. đã ổn định.

Tuy nhiên, khi thấy con chạy ra ngoài, người mẹ đã đến mắng chửi chị H. bằng những lời rất tục tĩu. Thấy người nhà nóng tính, giải thích không được, chị H. ra phòng phun khí dung để hỗ trợ cho các bé khác.

Người vợ chửi xong cũng đi ra ngoài nói với chồng, không biết nghe vợ kể những gì, người chồng vào phòng nói chuyện với chị H.

Không để chị H. trả lời hết, anh này đã đấm vào măt chị. Không thể phản kháng, chị bật báo động khẩn cấp.

Khi bảo vệ tại bệnh viện đến can ngăn, người đàn ông hành hung chị H. vẫn không hợp tác, buộc bệnh viện phải gọi công an phường đến giải quyết. Trước thái độ hung hãn của người đàn ông kể trên, và chấn thương khiến một bên mặt của chị H. bị phù nề, công an đã hỗ trợ đưa chị H. đến Bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu. Chị được chẩn đoán gãy xương hàm, có nguy cơ phải phẫu thuật.

"Nằm dưỡng bệnh đến trưa 18/11, chị H. sợ hãi xin xuất viện về nhà tự theo dõi vết thương của mình do nhớ lại lời dọa giết của ba bé L.. Hiện chị đang ở nhà, chúng tôi vẫn thay nhau đến thăm hỏi, động viên và kiểm tra tổn thương cho chị để kịp thời xử lý nếu chuyển biến xấu”, một bác sĩ đồng nghiệp chị H. chia sẻ.

Trong khi đó, các điều dưỡng của bệnh viện, ai cũng thấy lo lắng mỗi khi bé L. được gia đình đưa đến phun khí dung vì người nhà rất nóng tính.

Đức Hoà (TH) (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới