TIN TỨC » Tin trong ngày

Bị kề dao vào cổ, cậu bé 9 tuổi vẫn nhớ đến kinh nghiệm chơi game để dẫn dụ kẻ bắt cóc, chớp thời cơ cho cảnh sát hạ gục đối tượng

Thứ hai, 25/01/2021 10:47

Kẻ bắt cóc yêu cầu cậu bé cầm gương để làm lóa mắt cảnh sát, với kinh nghiệm chơi game bắn súng cậu bé nhanh chóng hiểu ý đồ này và bình tĩnh dẫn dụ kẻ bắt cóc để bỏ gương xuống.

Mới đây, một vụ bắt cóc học sinh làm con tin đã gây xôn xao dư luận không chỉ vì hành vi của thủ phạm mà còn bởi sự dũng cảm của nạn nhân.

Bị kề dao vào cổ nhưng cậu bé vẫn bình tĩnh dẫn dụ kẻ bắt cóc khiến nhiều người khâm phục

Cụ thể, vào khoảng 17h ngày 22/1, một vụ bắt con tin đã xảy ra tại cổng trường Trung học Thực nghiệm trực thuộc Đại học Sư phạm Vân Nam. Cảnh sát thành phố Côn Minh tỉnh Vân Nam cho biết nghi phạm khủng bố này họ Vương, 56 tuổi. Sau khi dùng dao làm tử vong 1 người, đâm trọng thương 7 người, anh ta đã bắt một học sinh làm con tin.

Đoạn video ghi lại vụ việc gây bão trên mạng xã hội

Đoạn video trên mạng cho thấy nghi phạm đang trong tâm trạng cực đoan. Khi đối đầu với lực lượng cảnh sát, hắn cầm loa hét lớn: "Trước đây tôi có dùng ma túy, nhưng sau hơn chục năm bỏ ma túy, xã hội vẫn không cho tôi lối thoát. Tôi biết rằng mạng sống của mình sẽ kết thúc trong vài phút, có lẽ có một khẩu súng đang chĩa vào tôi ở phía trên, và có một khẩu súng bắn tỉa đang chĩa vào tôi ở phía đối diện, điều đó không thành vấn đề".

Tên bắt cóc cho thấy sự bất cần và liều lĩnh

Trong quá trình này, người đàn ông yêu cầu được gặp phóng viên, và đặc biệt phải là một nữ phóng viên. Người phụ nữ là phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Vân Nam, cô chỉ vừa mới nhận thẻ phóng viên vào ngày hôm ấy nhưng đã gặp tình huống trớ trêu này. Tuy nhiên nữ phóng viên cũng rất dũng cảm, đồng ý đến gần tên họ Vương và cố gắng trò chuyện, ổn định tâm trạng của hắn.

Nữ phóng viên vừa mới nhận thẻ và đi làm ngày đầu tiên nhưng đã gặp phải vụ việc

Cậu bé bị bắt cóc cho thấy sự bình tĩnh đáng kinh ngạc so với lứa tuổi của mình. Khi có một cảnh sát đến và tình nguyện thế chỗ, cậu bé đã xua tay ra hiệu chú cảnh sát đừng tiến lại gần.

Khi có cảnh sát xin thay thế làm con tin, cậu bé xua tay nói chú cảnh sát đừng lại gần

Cậu kể lại rằng khi khống chế mình, hắn dí dao vào cổ bảo em la hét và khóc. Tên họ Vương còn bắt em cầm gương chiếu vào cảnh sát.

Với lính bắn tỉa vốn phải ngắm một mắt qua kính ngắm, chỉ một ánh sáng lóe lên cũng ảnh hưởng đến việc căn trúng mục tiêu, đặc biệt là khi kẻ bắt cóc đang kề sát con tin và cần phải hạ gục chỉ bằng một viên đạn. Bình thường cậu bé hay chơi game nên biết được ý đồ của hắn, cậu bé đã nghĩ cách để bỏ chiếc gương xuống.

Những người lính bắn tỉa phải chớp từng cơ hội nhỏ nhất và chỉ có thể bắn vào đầu, bởi nếu để đối tượng sống sót vài giây cũng là đe dọa tính mạng con tin

Trong lúc bị kề dao vào cổ, cậu đã khuyên hắn rằng nếu con tin chết hắn sẽ không có tư cách đàm phán với cảnh sát. Tên bắt cóc đã xuôi theo và cho cậu bé uống nước. Khi tên bắt cóc hỏi em muốn uống gì, em đã bảo muốn uống Coca. Kẻ bắt cóc không hề nghi ngờ gì, cậu bé nhân lúc uống Coca đã bỏ gương xuống, tranh thủ điều kiện cho cảnh sát.

Chớp khoảnh khắc này, người lính bắn tỉa đã bắn vào đầu kẻ bắt cóc, cậu bé cũng lập tức chạy đi.

Người thân cho biết tinh thần cậu bé vẫn ổn định, chỉ bị trầy xước ở cổ

Đoạn video ghi lại quá trình diễn ra vụ việc nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội. Cư dân mạng đều trầm trồ trước sự bình tĩnh và gan dạ của cậu bé. Trong tình huống bị dùng dao khống chế, nhiều người lớn cũng có thể thấy hoảng loạn, nhưng cậu bé đã quan sát tình huống rõ ràng và tìm được cơ hội vàng cho phía cảnh sát.

Bên cạnh đó, nhiều người còn khen ngợi người lính bắn tỉa đã chớp thời cơ và hạ gục kẻ bắt cóc trong nháy mắt. Được biết, người lính bắn tỉa này là một nữ binh tên Thẩm Mộng Ngưng. Tuy còn rất trẻ nhưng cô có thành tích và kỹ năng đáng nể.

Thông tin về người lính bắn tỉa cũng được chia sẻ trên mạng xã hội

Trong cuộc thi vô đich tay bắn tỉa diễn ra trong 3 tuần với hơn 40 nội dung, 10 binh sĩ cuối cùng vào chung kết với 3 nội dung: Bắn lưỡi đao, yêu cầu ở khoảng cách 300m bắn trúng lưỡi đao sau đó đạn tiếp tục trúng bia; bắn 5 mục tiêu di chuyển ở khoảng cách 800m; bắn đối kháng, đoàn chiến 5v5, người sống cuối cùng là người thắng. Thượng đẳng binh Thẩm Mộng Ngưng dành thắng lợi tuyệt đối ở ba nội dung. Ở vòng loại, Thẩm Mộng Ngưng đã duy trì thành tích cao ở các phần thi đòi hỏi thể thể lực như lưng đeo 20kg phụ trọng ngắm bắn hay chạy 10km sau đó bắn bia 400m.

Nhiều người đều cảm thấy nếu không có sự phối hợp của cậu bé và nữ phóng viên gan dạ cũng như người lính bắn tỉa, có lẽ thiệt hại về người sẽ còn lớn hơn rất nhiều.

Minh Tâm (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới