TIN TỨC » Tin trong ngày

Bị mẹ và người tình “ướp lạnh”, bé 3 tuổi chết thảm

Thứ hai, 05/03/2012 20:36

Cô bé 3 tuổi ở cực bắc nước Mỹ chết thảm sau khi bị nhốt phạt trong phòng lạnh cóng vì lỡ… làm ướt giường!

Bé Miley (trái) chết thảm sau khi bị nhốt trong phòng

Em gái của cô bé xấu số cũng bị nhốt chung trong phòng, hiện đang bị giảm thân nhiệt sau hành động đáng sợ của người mẹ vô tâm cùng người tình của bà.

Theo Daily Mail, hai cô bé bị nhốt trong phòng với cửa sổ mở toang khi nhiệt độ ngoài trời đang là âm 30 độ C.

Người mẹ là một giáo viên tiểu học 28 tuổi có tên Esther G. Edwards-Gust hôm 3-3 đã chạy trốn, đúng 1 ngày sau khi tòa án cáo buộc cô cùng người tình là Richard Tilden Jr. (29 tuổi) có liên quan tới cái chết của cô con gái bé bỏng.

Cặp đôi này trước đó chung sống cùng nhau tại một ngôi nhà tại khu cộng đồng người Inupiat Eskimo ở Barrow cùng hai cô con gái (1 tuổi và 3 tuổi).

Cô bé 3 tuổi đã chết có tên là Miley, trong khi em gái 1 tuổi được gọi là Macy.

Chuyện thương tâm xảy ra tại Barrow

Hai cô bé này còn có một chị gái tên là Sasha, hiện không rõ đang ở đâu.

Cảnh sát cho biết cả hai bé đều bị giảm thân nhiệt và đưa khẩn cấp tới bệnh viện Anchorage, nhưng các bác sĩ đã không thể cứu sống Miley.

Tilden sau đó có nói với các nhà chức trách rằng đêm trước đó anh đã uống rượu và mở cửa sổ phòng ngủ vì bọn trẻ làm ướt giường.

Anh này còn kể lại rằng chốt cửa bị hư nên bọn trẻ bị nhốt bên trong không còn cách nào thoát ra ngoài.

Tilden và Edwards-Gust hôm 2-3 đã bị truy tố ngộ sát. Ngoài ra Tilden còn đối mặt với các cáo buộc giết người cấp độ 2.

Người Lao Động