TIN TỨC » Tin trong ngày

Bị tàu hỏa tông chết nửa ngày vẫn không có ai đến nhận xác

Thứ tư, 17/04/2013 13:32

Một người đàn ông đi bộ khi băng qua đường vào sáng sớm đã bị tàu hỏa tông chết, kéo lê hơn 300m, hơn nửa ngày sau vẫn không có thân nhân đến nhận.

Vào khoảng 1h30 sáng 17/4, tại quốc lộ 1A đoạn qua địa phận P.An Hòa, TP.Huế (Thừa Thiên Huế) đã xảy ra một vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng làm một người đàn ông chết tại chỗ. Tuy nhiên, đến trưa vẫn chưa có thân nhân đến nhận.

Người dân xung quanh hiện trường cho biết nạn nhân là một đàn ông trung niên, khoảng 51 tuổi, cao khoảng 1,6m, nặng 55kg. Trong người không mang theo giấy tùy thân, nên khi bị tàu hỏa tông, mặt mũi bị biến dạng nên rất khó nhận biết. Tàu hỏa sau khi tông chết nạn nhân thì đã tiếp tục hành trình. Sau đó, lãnh đạo UBND P.An Hòa và công an phường đã có mặt tại hiện trường, mua quan tài khâm liệm và đưa người xấu số về đình làng gần phường chờ để chờ thân nhân đến nhận.

Người dân đi đường thấy hoàn cảnh thương tâm đã quyên góp để lo hậu sự cho nạn nhân xấu xố.

Thi thể người đàn ông được đưa về đình làng chờ thân nhân đến nhận.

Người đi đường quyên góp để mua quan tài và lo hậu sự cho người đàn ông xấu số.

Theo Infonet.vn