TIN TỨC » Tin trong ngày

Bức ảnh quan tài trong lũ miền Trung khiến cộng đồng xót xa

Thứ năm, 17/10/2013 11:51

Bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nghìn người đau xót trước sự tàn phá khốc liệt của trận lũ miền Trung lịch sử.

Cơn bão số 11 vừa đi qua, tàn phá miền Trung nay lại đến cơn lũ lịch sử tại Quảng Bình, Hà Tĩnh. Trên mạng xã hội tràn ngập những hình ảnh những người dân quê nghèo oằn mình gánh chịu thiên tai.

Hình ảnh ba người đàn ông mặc áo cứu hộ đang đưa chiếc quan tài ra khỏi dòng nước lũ chảy xiết, khiêng lên nóc nhà chờ nước rút khiến nhiều người bật khóc.

Bức ảnh nhận được sự quan tâm của cộng đồng trên mạng xã hội, có 775 lượt like (thích) và 90 lượt chia sẻ trên trang cá nhân của nhà văn Nguyễn Quang Vinh và 745 người like trên cộng đồng Thanh Hóa.

Bức ảnh đăng tải trên cộng đồng Thanh Hóa.

Một bức ảnh khác được nhà văn Nguyễn Quang Vinh chụp lại, chia sẻ lên trang cá nhân, nhận được 622 lượt like (thích). Bức ảnh là cảnh đưa quan tài đi tránh lũ của gia đình có 2 người bị chết do lốc xoáy ở Quảng Sơn, H.Quảng Trạch, Quảng Bình.

Nhà văn viết: "Quan tài người chết đang được thanh niên khẩn cấp di chuyển ra khỏi vùng ngập lũ. Tình hình rất nguy cấp. Bà con qua cơn bão số 10 chưa kịp hồi sức, nhà cửa vẫn còn tạm bợ, nay dồn thêm cơn lốc và lũ lớn nữa thì khộng biết sẽ ra sao. Ngôi nhà mình cũng đang bị bao vây trong nước lũ, không đi đâu được. Điện mất rồi". 

Hình ảnh đưa quan tài vượt lũ giữa mênh mông nước.

Sự ra đi của những con người đáng thướng giữa trận lũ lịch sử tại miền Trung khiến nhiều người thương cảm: “Xót ruột quá”, “Đau quá”, “Thương quá”…

Thành viên Hoai Thu Le ngậm ngùi: "Sao bão cứ vào miền Trung nhiều thế ? Bão lòng chưa qua, bão đời lại đến. Thương lắm miền Trung ơi".

Bạn Lê Nguyễn xót xa: "Là người con miền Trung, dẫu biết rằng năm nào lũ cũng sẽ về, người dân quen với lũ rồi nhưng cũng không khỏi đau lòng. Mỗi mùa lũ đi qua chỉ để lại toàn nước mắt. Xin trời đất hãy nương tay cho quê hương của con, nước mênh mông thế này biết chạy đi đâu".

Đồng cảm với cảnh bão lũ, thành viên Cúc Ku viết những dòng tâm sự khi nhớ về quê nhà: "Bão về đến nhà rồi. Mọi người dắt nhau chạy đi đâu bây giờ. Mình đang ở một nơi trời yên gió lặng mà đứng ngồi không yên. Nước mắt cứ trào ra. Ở trong quê mất điện, không gọi được về nhà...".

Theo Tri Thức