TIN TỨC » Tin trong ngày

Ca sĩ Châu Việt Cường chắp tay trên ngực vái, xin lỗi mẹ nạn nhân

Thứ năm, 07/03/2019 11:36

Ngồi bên vành móng ngựa, bị cáo Châu Việt Cường lặng lẽ nhìn về phía sau. Khi thấy mẹ cô gái mà mình nhét tỏi dẫn đến tử vong, Cường chắp tay vái, xin lỗi và mong tha thứ.

Sáng 7/3, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên xét xử vụ ca sĩ Châu Việt Cường nhét tỏi vào mồm khiến cô gái trẻ tử vong. Cường bị truy tố về tội "Giết người" theo quy định tại khoản 2, Điều 123 BLHS và bị can Phạm Đức Thế về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" theo điểm 0, khoản 2, Điều 249 BLHS.

Đúng 8h40 phút xe chuyên dụng chở bị cáo của lực lượng Công an có mặt tại sân toà án nhân dân TP Hà Nội. Ít phút sau, Châu Việt Cường cùng Phạm Đức Thế được dẫn giả lên phòng xét xử tầng 3. Lúc này mẹ nạn nhân Trần Mỹ H. (SN 1998, trú tại xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cũng ôm di ảnh con có mặt.

Ngồi trước cửa phòng xét xử, mẹ nạn nhân liên tục gào khóc gọi tên con và kêu than oán trách Cường đã giết con bà. "Mày trả con cho tao đi, kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh như thế này đây, mày ác quá...", mẹ H. gào khóc.

Thấy vậy Cường ngoảnh lại, chắp hai tay vái lạy, xin lỗi mẹ cô gái và mong tha thứ.

Ngồi lặng lẽ phía dưới, mẹ bị cáo Cường đưa mắt ngước nhìn con trai. Bà chia sẻ từ ngày xảy ra chuyện, cuộc sống của bà bị đảo lộn, sức khỏe giảm sút nhiều. Quãng thời gian con trai bị tạm giam bà không thể đến thăm, tròn một năm nay bà mới được nhìn lại con mình. Người mẹ hy vọng trong phiên xét xử hôm nay, hội đồng xét xử áp dụng những tình tiết giảm nhẹ để tội của con trai nhẹ hơn, còn có hy vọng làm lại cuộc đời.

Đức Hoà (TH - Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới