TIN TỨC » Tin trong ngày

Cậy "chồng sắp cưới" là CA để cho vay nặng lãi, đánh người

Thứ bảy, 08/02/2014 10:13

Có vốn sẵn, H. mở tiệm cầm đồ rồi kiêm luôn cả việc cho vay nặng lãi, để mỗi ngày có hàng triệu đồng bỏ túi. H. xưng danh là vợ sắp cưới của cán bộ công an có uy tín ở huyện nên trong chuyện làm ăn sẽ đối xử đàng hoàng, tử tế với “con nợ”.

Mượn danh công an để làm ăn phi pháp?

Mới đây, đường dây nóng của báo Người đưa tin nhận được cuộc điện thoại cầu cứu của chị N.T.K.G. (SN 1983, ngụ thôn Tân Ngọc, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) về việc bị chủ tiệm cầm đồ T.H. và nhóm côn đồ kéo đến phòng trọ hành hung vì lý do lỡ hẹn ngày trả tiền.  Theo thông tin từ phía gia đình nạn nhân cho biết, vào ngày 19/8/2013, chị G. thiếu vốn buôn bán trái cây, một số người giới thiệu chị đến tiệm cầm đồ T.H. (ở thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành) do bà N.T.T.H. làm chủ vay 10 triệu đồng với mức lãi suất 150 ngàn đồng/1 triệu đồng.

Chị G. kể lại việc bị chủ nợ xông vào phòng trọ đánh đập.

Tuy nhiên, nghe chị G. tâm sự về gia cảnh, bà H. giảm lãi suất xuống còn 100 ngàn/1 triệu. Kèm theo đó, bà H. dặn dò chị G. phải trả cả vốn lẫn lời đúng thời hạn mà hai bên đã thỏa thuận. Nếu chị G. không tuân thủ bà H. sẽ cho người đến đòi nợ bằng bạo lực, đồng thời nhờ “chồng sắp cưới” là N.K.C. (thượng úy công ở huyện Tân Thành) vào cuộc. Nghe là vậy, chị G. cũng chẳng để ý đến vì chị nghĩ đến ngày đến tháng, miễn sao trả được lãi và vốn là được. Thế nhưng, việc làm ăn thất bát, nguồn vốn lại thâm hụt, chị G. tiếp tục đến tiệm cầm đồ T.H. vay thêm 15 triệu đồng. Để số nợ giảm xuống, mỗi ngày chị G. trả góp cho bà H. là 450 ngàn đồng cộng với 1 triệu đồng/tháng của lần vay thứ nhất.

Hai tháng đầu chị G. trả tiền lãi và tiền góp đúng thời gian quy định. Đùng một cái, cha chồng ốm nặng chuyển đi điều trị ở bệnh viện 30/4, TP.HCM, chị mất gần một tháng chăm sóc. Cùng thời gian này, chị G. bị bệnh thoát vị đĩa đệm dẫn đến sức khỏe giảm sút nên được người nhà cho vào viện chữa trị. Gần hai tháng ăn cơm nhà thương, vốn liếng đi hết, việc buôn bán lỡ dở. Vì thế, việc trả tiền cho bà H. bị chậm trễ. Tưởng chị G. trốn nợ, bà H. gọi điện khủng bố tinh thần, cho người đe dọa cô con gái 10 tuổi mỗi khi tan trường. Bên cạnh đó, bà H. nhờ “chồng sắp cưới” 2 lần viết giấy triệu tập chị G. lên trụ sở công an thị trấn Phú Mỹ làm việc. Dẫu vậy, cả 2 lần chị G. đến cơ quan công an đều không gặp được đồng chí C.. Chấm dứt việc đe dọa, ngày 9/1, bà H. cùng 3 thanh niên mặt đầy sát khí kéo đến phòng trọ ra tay đánh đập chị G., dù người phụ nữ này có vái lạy, khóc lóc van xin.

“Chồng sắp cưới” của bà H. viết giấy triệu tập chị G. lên trụ sở công an làm việc.

Có không vụ dọa chích ma túy vào con, hạ sát mẹ?

Chứng kiến cảnh chị G. bị chủ tiệm cầm đồ cùng 3 thanh niên to khỏe, lực lưỡng hành hung, anh T.T.K. (SN 1991, quê ở Đồng Tháp) bức xúc: “Lúc chị G. bị đánh đập tôi đang nằm ngủ ở trong nhà chị. Bỗng dưng một người đàn bà và 3 người đàn ông tay cầm gậy xông vào nhà túm tóc, đánh vào mặt và đầu chị G.. Do yếu thế, chị G. không thể chống cự nổi đành cắn răng cho bọn chúng bạo hành. Tôi không hề hay biết chuyện gì đang diễn ra nhưng thấy chị G. bị đánh liền đứng dậy đẩy 3 người đàn ông ra ngoài cửa. Vừa lúc đó, chủ nhà trọ đang quét dọn ở hành lang hay chuyện mới la lớn và đuổi hết bọn ra ngoài cổng. Song, người đàn bà vẫn ngoan cố nán lại chửi rủa, dùng chân đá chị G.”.

Lên tiếng khi bị chủ nợ hành hung, chị G. nghẹn ngào: “Khi bà H. kéo người đến phòng trọ là xông vào đánh liền không cho tôi giải thích một lời. Khoảng 15 phút sau khi xảy ra đánh đập, con gái tôi đi học về nhìn thấy mẹ bị chà đạp liền chạy lại ôm và khóc theo. Chứng kiến cảnh này, bà H. không một chút động lòng mà còn ra tay mạnh hơn. Lúc đã hả cơn giận, bà H. còn hăm dọa nếu không trả tiền đúng thời hạn sẽ chích ma túy vào tôi và con gái. Lên trường học của con tôi loan báo với bạn bè, thầy cô biết thì con bé sẽ thấy xấu hổ mà tự động bỏ học. Đồng thời, bà H. còn dùng lời lẽ răn đe sẽ “xử” cả hai người em trai của chị G. đang tuổi trưởng thành. Chưa dừng lại ở đó, bà H. tuyên bố số tiền nợ 20 triệu đồng có thể mua được tính mạng của chị G.. Trong trường hợp không trả hoặc có ý định bỏ trốn sẽ cho người hạ sát chị G.”.

Từ ngày bị bà H. và những thanh niên lạ mặt tấn công, gia đình chị G. sống trong tâm trạng lo âu, sầu não. Sợ cô con gái bé nhỏ bị hãm hại chị G. phải đích thân đưa con đến trường và tận mắt nhìn thấy con bước vào lớp thì cô mới an tâm trở về nhà. Nhằm đề phòng bà H. kéo người đến lần nữa, ngày nào chị G. đi ra đi vào dãy trọ cũng phải đóng cổng. Người mẹ già đang bận buôn bán ở ngoài chợ cũng tranh thủ lúc rảnh rỗi tạt qua phòng trọ của chị G. theo dõi tình hình. Đứng trước tình thế này, gia đình chị G. chỉ mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc hòa giải cho hai bên. Và số tiền nợ bà H., chị G. sẽ sắp xếp trả dần.

Trao đổi với PV, đồng chí Hoàng Hồng, công an thị trấn Phú Mỹ cho hay: “Ngay sau khi nhận được tin báo về việc chị G. bị bà H. kéo người đến hành hung, công an đã xuống hiện trường tiến hành xác minh thông tin, lấy lời khai. Hiện sự việc đang trong quá trình điều tra, làm rõ. Qua quá trình tìm hiểu, bà H. vẫn đang trong tình trạng độc thân mở tiệm cầm đồ ở thị trấn Phú Mỹ. Thông tin bà H. có phải là vợ sắp cưới của cán bộ công an hay không thì chưa thể khẳng định được”.

Nguoiduatin.vn