TIN TỨC » Tin trong ngày

CĐV Thái Lan: U23 Việt Nam quá mạnh, quá xuất sắc và xứng đáng với thành quả

Thứ tư, 27/03/2019 11:34

Sau màn vùi dập U23 Thái Lan với tỉ số 'không tưởng' 4-0, U23 Việt Nam đã khiến cả Đông Nam Á ngỡ ngàng. Trong đó, CĐV xứ Chùa vàng cũng phải tâm phục khẩu phục.

Trước giờ bóng lăn, truyền thông Thái Lan tự tin cho rằng, với những gì đã thể hiện, U23 Thái Lan sẽ đánh bại hoặc cùng lắm sẽ hòa U23 Việt Nam. Tuy nhiên, trên sân Mỹ Đình ở lượt đấu cuối cùng vòng loại U23 châu Á 2020, U23 Thái Lan đã thua tan nát với tỷ số khó tin đậm nhất trong lịch sử đối đầu 0-4.

Thất bại sốc của các cầu thủ đội nhà khiến nhiều CĐV Thái Lan chẳng thể nào ngồi yên được. Đã vậy 'Voi chiến' còn bị mất người do chơi xấu trong trận. Trên những fanpage về bóng đá Thái Lan, cổ động viên xứ Chùa Vàng đã bình luận cực kỳ rôm rả.

"Đến bây giờ thì kết quả không còn là vấn đề nữa rồi. Tôi muốn xin lỗi về tấm thẻ đỏ vì thật sự đó không phải là văn hóa Thái Lan và hình ảnh của đất nước tôi từ trước đến nay. Cổ động viên nước này chẳng bao giờ tự hào nếu đội bóng chơi bẩn và sử dụng chiến thuật bẩn thỉu mong có chiến thắng. U23 Việt Nam quá mạnh và xứng đáng với thành quả, xin chúc mừng", một cổ động viên Thái Lan bình luận.

Một cổ động viên khác buồn bã bình luận: "Làm ơn đi, đưa Zico (cựu HLV ĐT Thái Lan Kiatisak) quay lại. Tôi không muốn chứng kiến cảnh này. Tôi muốn phát điên lên mất. Đừng xấu hổ nữa mà đưa Zico quay lại đi. Chúng ta thua Việt Nam tan tác đến 0-4 mà chẳng làm nổi điều gì. Tôi không quen việc này. Nếu chúng ta còn đá kiểu thế thì tôi sẽ không xem bóng nữa".

Trên mạng xã hội Việt thì tràn ngập ảnh chế về chiến thắng của U23 Việt Nam.

"Tôi không còn quan tâm đến bóng đá Thái Lan nữa, hết niềm tin rồi. Còn gì đâu mà mong mỏi, những thất bại liên tục, liên tiếp. Nhìn Việt Nam xem người ta bỏ xa mình đến đâu. Năm ngoái cứ bảo chưa đối đầu trực tiếp nên không chắc Việt Nam mạnh, giờ đúng là họ quá mạnh rồi", một dân mạng khác chán nản.

Một fan khác tỏ ra bi quan: "Mất cả tinh thần, biết thế không xem bóng. Cứ nghĩ Thái Lan sẽ vùi dập Việt Nam hoặc làm được gì đó để xốc lại tinh thần nhưng có phải đâu. Nếu không phải chủ nhà thì chúng ta bị loại luôn từ vòng loại U23 châu Á 2020 đó mọi người, chán chẳng buồn nhắc đến".

Trong khi đó, các cổ động viên Đông Nam Á cũng đã gửi lời chúc mừng tới các cầu thủ U23 Việt Nam. Đồng thời, họ cũng khẳng định ai mới là vua ở khu vực hiện tại.

"Không có gì để phải nói thêm nữa, Việt Nam đã chứng minh cho tất cả thấy họ đang vượt trội như thế nào ở khu vực. Cổ động viên Thái Lan đừng nói thêm nữa, Việt Nam hiện tại là vua của bóng đá khu vực rồi. Họ quá xuất sắc", một cổ động viên Philippines bình luận.

"Buồn làm gì Thái Lan ơi, các bạn bị đánh bại bởi "ông vua" của Đông Nam Á hiện tại, Á quân U23 châu Á và thậm chí là Top 4 Asiad cơ mà. Dù sao thì cái cách Việt Nam chiến thắng cũng khiến Thái Lan chẳng thể có cơ hội, đã vậy còn bị thẻ đỏ. Hiện tại, Việt Nam đã vượt qua Thái Lan thật sự rồi đấy", một fan Malaysia nhận xét.

"Chúc mừng Việt Nam, chúc mừng thầy Park, tôi biết phép thuật của ông sẽ lại tiếp tục được thể hiện nữa mà. Việt Nam dần trở thành một thế lực bóng đá châu Á. Tự dưng người Hàn Quốc mà lại thấy tự hào ghê gớm", một CĐV Hàn Quốc bình luận.

"Bóng đá Việt Nam lại thắng à, tuyệt thật đấy. Hơn một năm qua đọc không biết bao nhiêu tin tức về chiến thắng của họ. Chúc mừng ông Park, chúc mừng khán giả Việt Nam", một đồng hương thầy Park gửi lời chúc mừng.

Đức Hoà (TH - Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới