TIN TỨC » Tin trong ngày

Chân dung siêu trộm khét tiếng đất Cảng

Thứ tư, 11/12/2013 04:52

Hải 'Còm' có biệt tài đột nhập vào bất kỳ nơi nào dù kín cổng cao tường đến đâu. Nhưng những vụ trộm cắp mánh khóe 'vô tiền khoáng hậu' của gã cuối cùng cũng bị lật tẩy.

Vừa qua, Đội 9, Phòng PC45, Công an Thành phố Hải Phòng vừa bắt giữ một nhóm đối tượng được xác định là hung thủ gây ra hàng loạt những vụ trộm đình đám trong thời gian vài tháng trở lại đây. Đối tượng cầm đầu băng nhóm này là Dương Ngọc Hải, (hay còn gọi là Hải “Còm”) sinh năm 1986, ở 5/42 Vạn Mỹ, Ngô Quyền (Hải Phòng).

Bản thân Hải “Còm” vốn là một kẻ rất có tiếng trong giới giang hồ đất Cảng, đặc biệt gã được phong tặng danh hiệu “siêu trộm”. Lĩnh 3 tiền án bởi cùng một tội danh trộm cắp tài sản, cứ sau mỗi lần ra tù, tiếng tăm của Hải lại càng nổi danh hơn. Và cho đến nay, gã là đại ca cầm đầu một băng nhóm chuyên tổ chức trộm cắp khắp thành phố Hải Phòng.

Trộm cắp từ thuở thiếu thời

Vụ bắt giữ Hải “Còm” cùng đồng bọn được thực hiện khá nhẹ nhàng và nhanh chóng. Theo nhận định của phía Công an Hải Phòng thì bản thân đối tượng này do “quá tự tin” với những vụ việc mình gây ra, khi Cơ quan điều tra gọi lên, gã cho rằng sẽ chẳng đủ căn cứ để kết tội nên ung dung đến trình diện.

Ngày 3.7.2013, Hải được triệu tập lên Công an phường Vạn Mỹ. Cũng với thái độ rất tự tin, Hải đối diện các trinh sát điều tra với thái độ có phần ngạo mạn. Tuy nhiên, lúc này các trinh sát của Phòng PC45 đã có trong tay rất nhiều bằng chứng xác đáng để kết tội Hải.

Lúc đầu, Hải khăng khăng chối cãi nhưng khi không thể bào chữa được những sơ hở từ lời khai, đối đáp được với chứng cứ, đối tượng này đã phải thừa nhận là kẻ đã đạo diễn gây ra hàng loạt những vụ trộm cắp đình đám ở Hải Phòng. Từ lời khai của Hải, rất nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn đã được làm sáng tỏ, thậm chí một vài vụ trong đó các khổ chủ còn không trình báo với Cơ quan điều tra.

Bản lý lịch của Hải “còm” vốn dày đặc những tội danh, nhưng điều đáng nói tất cả trong số đó đều liên quan đến tội trộm cắp. Vốn là một kẻ nghiện ma túy rất nặng, lại không có công ăn việc làm nên để có tiền hút chích, ngoài trộm cắp ra Hải chẳng còn thể kiếm đâu được cách kiếm tiền.

Bản thân Hải cũng cho rằng, nếu đi cướp thì tội sẽ rất nặng, thậm chí còn không an toàn đến tính mạng. Trộm cắp vặt ở bến xe, ga tàu, chỗ đông người chỉ là “làm ăn kiểu cò con”, mà lại phải cạnh tranh rất nhiều. Chính vì lý do này, Hải chỉ thực hiện những vụ đột nhập “làm một quả thật lớn rồi lặn một hơi”.

Nổi tiếng với cái tài trèo tường, phá khóa, bản thân Hải cũng khẳng định, chẳng có nơi nào mà gã không thể đột nhập được dù tường cao đến đâu cũng đều trèo được hết. Điều đáng nói là khi trèo tường Hải chủ yếu leo bằng tay không, chẳng cần công cụ hỗ trợ.

Chính nhờ “tài lẻ” này mà Hải đã sớm nổi danh trong thế giới của những đạo chích đình đám ở đất Cảng. Bị bắt rồi vào tù đến 3 lần, mỗi lần đều là những vụ trộm cắp hết sức nghiêm trọng. Hải chẳng phải là kẻ trộm con gà, con vịt, bán mua tép thuốc hút qua ngày mà mỗi khi ra tay thường lấy đi những lượng tài sản rất lớn của khổ chủ.

Hải “Còm”, tên siêu trộm khét tiếng đất Cảng.

Sau khi điền vào bản lý lịch của mình 3 tiền án, Hải bắt đầu trở thành đại ca của đám ong ve. Dĩ nhiên, đàn em của Hải cũng chẳng nhiều mà gã cũng không muốn thu nạp đông vì trộm cắp nếu lộ ra sẽ “đi cả lũ”. Chỉ vài kẻ thân tín được Hải cho gia nhập băng nhóm và cũng là những đối tượng trực tiếp tham gia cùng với đại ca trong những vụ trộm cắp.

Trước khi gây án, Hải thường thám thính rất kỹ “con mồi” của mình. Sẽ chọn thời gian gây án vào ban đêm khoảng 1-3 giờ sáng, theo Hải thì khoảng thời gian này gia chủ sẽ ngủ rất sâu nên không thể nào cảnh giác. Đều chọn những hộ gia đình có kinh tế khấm khá, có nhiều vật dụng giá trị, sau một khoảng thời gian theo dõi kỹ lưỡng, xác định được nếp sinh hoạt, Hải sẽ bắt đầu triển khai kế hoạch của mình.

Tất cả những vụ trộm từ lúc đột nhập cho đến khi kết thúc thường chỉ diễn ra trong khoảng 10-20 phút. Có những lần, Hải đột nhập vào nhà, sau khi vơ vét hết tài sản giá trị gã còn ung dung lấy chai rượu tây của khổ chủ uống vài ly, thậm chí còn mở tủ lạnh lấy đồ ngồi “nhắm” no say mới chui ra ngoài.

Những vụ trộm cắp siêu đẳng

Quá trình điều tra của Công an Hải Phòng đã chứng minh được hàng loạt những vụ trộm cắp do Hải và đồng bọn gây ra. Tuy nhiên, kết quả lớn nhất lại đến từ công tác đấu tranh với đối tượng này tại Cơ quan điều tra. Từ lời khai của Hải, hàng loạt những vụ trộm cắp đã được làm sáng tỏ. Điều đáng nói là một vài vụ trong đó, khổ chủ không trình báo với cơ quan điều tra nên đã dần bị chìm vào quên lãng.

Đáng kể nhất trong số những vụ việc mà Hải đã gây ra phải nhắc tới lần đột nhập vào ngôi nhà của bà Hoàng Thị Đu ở ngõ 36, đường Vạn Mỹ, Ngô Quyền xảy ra vào rạng sáng ngày 25.5.2013. Trước khi tiến hành đột nhập vào nhà bà Đua, Hải cùng đồng bọn đã mất gần 1 tuần thám thính ngôi nhà của gia đình này.

Sau khi đã nắm rất chắc nếp sinh hoạt của nhà bà Đua, đêm ngày 24/5, Hải và đồng bọn đã phục kích sẵn ở ngoài đầu phố để chờ cơ hội cũng như nghe ngóng tình hình. Để tránh bị chú ý, trước khi gây án, Hải và đồng bọn đã đi lòng vòng khắp nơi sau đó mới quay lại nhà bà Đua.

Dù ngôi nhà của bà Đua được thiết kế rất kiên cố, cổng cao, rào sắt rất chắc chắn nhưng chỉ mất hai nhịp trèo, Hải đã vào được bên trong. Cũng không mất quá nhiều thời gian, gã siêu trộm này đã cậy được cửa bên trong ngôi nhà sau đó ung dung đi khắp các phòng lục soát. Có một loại đèn pin chuyên dụng rất nhỏ gọn, Hải đi hết toàn bộ ngôi nhà của bà Đua.

Kết quả là Hải đã lấy đi được 5 điện thoại di động (1 điện thoại iPhone 5, 1 điện thoại Iphone 4S và 3 điện thoại nhãn hiệu Nokia), 1 máy Ipad3, 1 đồng hồ Longines, 1 ví da trong có gần 30 triệu đồng và một số giấy tờ, 1 con lợn đất có khoảng 10 triệu đồng. Thậm chí, khi lục tủ, phát hiện ra chiếc váy hàng hiệu rất đẹp, Hải cũng nhặt luôn với suy nghĩ sẽ mang về tặng người yêu.

“Trúng” được quả đậm từ nhà bà Đua, Hải chia chác một phần “chiến lợi phẩm” cho anh em chiến hữu, còn giữ lại ăn chơi chích hút. Xác định rõ sau khi vụ trộm này vỡ lở, lực lượng Công an sẽ truy lùng gắt gao nên Hải quyết định ém binh bất động. Thực ra, với số tiền ăn trộm được ở nhà bà Đua, Hải ăn tiêu xả láng cả tháng cũng chẳng hết được nên cũng chưa vội đi hành sự.

Đúng 1 tháng sau, khi tiền ăn tiêu đã gần hết, Hải tiếp tục nghĩ cách để đi “kiếm ăn”. Qua quá trình do thám, Hải phát hiện ra nhà ông Phạm Hữu Ái, ở 32/27 Lê Lợi, phường Máy Tơ, Ngô Quyền thuộc diện có điều kiện, hơn nữa, việc đột nhập cũng có phần dễ dàng.

Đêm ngày 25.6.2013, Hải đột nhập vào nhà ông Ái lấy đi 1 đồng hồ Senko, 1 điện thoại Iphone 4S, 9 triệu đồng và một số giấy tờ cá nhân khác. Lần này, vì không vơ vét được nhiều tài sản như lần trước nên Hải quyết lấy đi một số giấy tờ của khổ chủ rồi ném đi “cho bõ tức” vì đã không lấy được nhiều như ý nghĩ.

Sau mỗi lần gây ra vụ trộm, Hải đều tự tin cho rằng sẽ chẳng có ai tìm ra được mình vì mọi dấu vết đều được xóa sạch. Hơn nữa, việc chứng minh tội ăn trộm cũng chẳng hề đơn giản, bắt quả tang thì còn nói được, chứ còn khi gã đã thực hiện thành công thì chẳng thể nào kết tội.

Thái độ có phần ngông cuồng, coi thường pháp luật nên Hải ung dung mang những đồ vật ăn trộm được bán cho một số những cửa hàng ở thành phố Hải Phòng, thậm chí là nằm ngay ở quận Ngô Quyền. Tuy nhiên, cũng chính từ đầu mối thông tin này, lực lượng điều tra của Công an Hải Phòng đã tìm ra Hải và chứng minh được tội trạng của y.

Theo đại diện của phía Công an Hải Phòng thì việc đấu tranh với Hải vô cùng vất vả vì đối tượng này luôn miệng chối cãi. Tuy nhiên, do lường trước được sự việc này nên Cơ quan điều tra đã thu thập rất nhiều chứng cứ xác đáng để chứng minh tội trạng của Hải khiến đối tượng bị khuất phục hoàn toàn.

Theo Hôn nhân và pháp luật