TIN TỨC » Tin trong ngày

Chỉ trong 3 ngày, cô bé 13 tuổi bị xâm phạm 2 lần trong cùng một thang máy, hình ảnh khiến ai nấy đều phẫn nộ

Chủ nhật, 05/09/2021 08:49

Sau khi sự việc xảy ra, cô bé đã ở trong nhà nhưng đôi khi vẫn hét lên vì ám ảnh, khiến mọi người nhìn thấy đều không khỏi xót xa.

Bản tin tối Tân An của An Huy mới đây đăng tải về một vụ quấy rối khiến cộng đồng mạng bức xúc, kèm theo lời bình luận: "Sau khi sự việc xảy ra, đứa trẻ đôi khi vẫn đột nhiên hét lên trong phòng khiến mọi người đều cảm thấy xót xa".

Cụ thể, chiều ngày 31/8, phóng viên của Tân An gặp gỡ với ông Chương, ông của bé Tiểu Phương tại công viên gần đường Hoài Bắc. Trong khi kể lại với phóng viên, ông Chương vẫn không giấu được sự tức giận của mình.

Theo ông Chương, cháu gái Tiểu Phương năm nay mới 13 tuổi. Vào ngày 24/8 và 26/8, Tiểu Phương bị một người đàn ông lạ mặt quấy rối hai lần trong thang máy của một tòa nhà dân cư trong cộng đồng, sau đó cháu đã chủ động gọi điện thoại. Khi gia đình biết chuyện này, cha của Tiểu Phương đã vội vã trở về từ Thượng Hải trong đêm. Vào chiều ngày 31/8, phóng viên được biết Tiểu Phương đã được tư vấn tâm lý, đồng thời cảnh sát Hợp Phì tỉnh An Huy cũng đã điều tra về việc này.

Cô bé 13 tuổi liên tục bị xâm phạm trong cùng một thang máy chung cư

Hai lần bị xâm phạm trong thang máy của cô bé 13 tuổi

Hai ngày nay, Tiểu Phương ban đêm thường thốt ra vài tiếng gào thét, ban ngày cũng không muốn cùng gia đình nói chuyện quá nhiều, cũng không dám ở một mình. Gia đình nhìn thấy tận mắt đều không khỏi đau lòng.

Đoạn video ghi lại hình ảnh trong ngày đầu tiên

Ông của Tiểu Phương nói đầy đau khổ: "Cháu gái tôi đã bị một người đàn ông xâm phạm hai lần chỉ trong ba ngày, mà lại là thời điểm giữa ban ngày tại thang máy trong khu dân cư, hắn chẳng lẽ không biết có camera giám sát sao?".

Ông Chương cho biết ông thường sống với vợ và cháu gái Tiểu Phương. Tiểu Phương năm nay 13 tuổi, đến khai giảng tới sẽ lên lớp 6, vốn là đứa trẻ trầm tính và ngoan ngoãn.

"Vào ngày 26/8, tôi đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ đồn cảnh sát, nói rằng cháu gái tôi đã gọi cảnh sát" - Cuộc gọi từ đồn cảnh sát khiến tim ông Chương choáng váng, ông tức tốc đến đó mà không cần suy nghĩ nhiều.

"Tôi run lên vì tức giận, và khi nghĩ đến cảnh cháu gái mình bị như vậy, tôi cảm thấy thương cho đứa trẻ" - Ông Chương cho biết vào tối ngày 26, cha của đứa trẻ từ Thượng Hải trở về nhà trong đêm, muốn đòi lại công bằng cho con gái.

Người đàn ông dọa "không được báo cảnh sát"

Theo camera giám sát, vụ việc lần lượt xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 24/8 và khoảng 8h30 ngày 26/8. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, trong thang máy chỉ có Tiểu Phương và người đàn ông.

Trong đoạn video ngày 24/8, phóng viên nhìn thấy Tiểu Phương vừa từ dưới lầu đi vào thang máy cùng với chiếc hộp chuyển phát nhanh, lúc này một người đàn ông mặc đồ đen cũng đi vào và đứng sau Tiểu Phương. Ngay khi cửa thang máy vừa đóng lại, người đàn ông bất ngờ vươn tay ôm Tiểu Phương từ phía sau. Mặc dù Tiểu Phương đã cố gắng giải thoát nhưng người đàn ông vẫn không chịu buông tha.

Toàn bộ quá trình này kéo dài khoảng 30 giây trước khi người đàn ông buông tay. Lúc này, Tiểu Phương vội vàng đi tới nút thang máy, chờ đi xuống lầu. Cho đến khi Tiểu Phương bước ra khỏi thang máy, người đàn ông lại tiếp tục xâm phạm cô bé, đồng thời cảnh cáo Tiểu Phương.

"Sau đó, cháu gái nói với tôi rằng cháu đã chống cự trong thang máy và cảnh báo ông ta không được ôm cháu nữa, nếu không sẽ gọi cảnh sát. Người đàn ông này dọa không được gọi cảnh sát" - ông Chương kể lại. Có thể do sợ hãi, cô bé đã không nói gì với người nhà, vào ngày 24 cũng không có biểu hiện gì bất thường.

Thủ phạm được đà lấn tới

Điều mà ông không ngờ là vào ngày thứ 3 sau khi sự việc xảy ra, tức là ngày 26/8, cháu gái đã bị người đàn ông đi cùng thang máy xâm phạm và lần này lại càng phản cảm hơn. Từ video này, phóng viên đã nhìn thấy Tiểu Phương và người đàn ông lần lượt vào thang máy, lúc này Tiểu Phương đã chuẩn bị và giữ khoảng cách, nhưng người đàn ông cũng ôm Tiểu Phương từ phía sau sau khi cửa thang máy đóng lại.

Vào ngày 26/8, người đàn ông đã tấn công Tiểu Phương lần thứ hai

Lần này, ngoài việc ôm chặt Tiểu Phương, người đàn ông còn làm những động tác quá mức hơn nữa, dồn Tiểu Phương vào góc thang máy, hôn lên mặt và sờ ngực cô bé, hoàn toàn không để ý đến camera giám sát. May mắn thay, sau khi những cư dân khác vào thang máy, người đàn ông đã buộc phải dừng lại, và Tiểu Phương cũng nhân cơ hội thoát khỏi thang máy.

"Sau khi trở về nhà, đứa trẻ vội vàng gọi cảnh sát" - Ông Chương chia sẻ. Chỉ mãi sau này ông mới biết rằng cháu quyết định báo cảnh sát vì sợ rằng người đàn ông sẽ làm nhiều thứ hơn nữa nếu gặp lại. Nhiều người không khỏi đau lòng khi thấy cô bé phải đối diện nhiều sự sợ hãi và suy nghĩ đủ điều như vậy.

Chiều 31/8, xét thấy cháu gái có biểu hiện bất ổn trong hai ngày qua, ông Chương đã sắp xếp cho gia đình đưa Tiểu Phương đến bệnh viện để được tư vấn tâm lý. "Đứa nhỏ chắc chắn bị tổn thương rất nhiều, tôi chỉ hy vọng có thể giảm thiểu hết mức có thể khi được tư vấn tâm lý kịp thời" Ông Chương thở dài nói, cho biết gia đình hiện giờ không dám rời khỏi Tiểu Phương nửa bước.

Hiện tại, cảnh sát đã bắt giữ người đàn ông và đang tiếp tục điều tra, cư dân mạng đều vô cùng bức xúc và chờ đợi hình phạt xứng đáng cho hành vi này.

Minh Tâm (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới