TIN TỨC » Tin trong ngày

Con đường sa ngã của má mì hot girl cầm đầu đường dây bán dâm cho khách nước ngoài

Thứ sáu, 20/12/2019 20:34

Trước khi hành nghề bán dâm và môi giới mại dâm, tú bà quê Hải Dương đã có quãng thời gian hư hỏng, bất trị và bố mẹ không nói được, đành bất lực. Ngay từ thời học cấp 3, Yến đã thường bỏ học đi chát chít không có tiền nên trộm xe đạp.

Ngày 19/12, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Hải Yến (SN 1990, quê huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) về hành vi Môi giới mại dâm.

Trước đó, sau nhiều lần theo dõi, đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy đã bắt quả tang Yến cùng 2 gái mại dâm đang bán dâm tại một khách sạn ở phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

Quá trình đấu tranh, cơ quan điều tra xác định các đối tượng bán dâm cho khách với giá tiền trung bình 3 triệu đồng/người và có thể tăng thêm tùy thuộc vào độ “chơi” của khách. Theo các gái bán dâm, Nguyễn Hải Yến được xác định là đối tượng tú bà, cầm đầu đường dây.

Chân dung má mì Nguyễn Hải Yến.

Với vẻ ngoài xinh đẹp như một hot girl, Yến dễ dàng tiếp cận với các vị khách nước ngoài, chủ yếu là người Hàn Quốc tại các nhà hàng, khách sạn, quán karaoke có người nước ngoài trên địa bàn quận Cầu Giấy. Cũng từ đây, chân dài người Hải Dương bắt đầu đặt vấn đề, khéo léo gạ gẫm họ mua dâm.

Để tăng thêm thu nhập, Yến đã trực tiếp lựa chọn các cô gái có ngoại hình, khả năng giao tiếp khéo léo và phải giữ bí mật tuyệt đối khi 'có động' vào đường dây của mình. Mỗi khi có khách mua dâm, Yến sẽ trực tiếp ra giá và điều gái mại dâm đến khách sạn để “vui vẻ”. Trung bình, Yến thu của khách 3 triệu đồng và tùy từng vị khách, số tiền này có thể tăng lên gấp nhiều lần.

Thông tin về chân dung má mì này, ông Vũ Vinh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Liên Hồng (Gia Lộc, Hải Dương) cho biết, Yến là người địa phương nhưng đi làm xa đã lâu và ít khi về nhà.

Yến lập gia đình với một người đàn ông gốc Hà Nội nhưng hơn bố mẹ Yến tới chục tuổi. Bất lực trước con gái, bố mẹ Yến phải đành để con kết hôn với người hơn tuổi mình nhưng không tổ chức đám cưới.

Cách đây 5 năm Yến dẫn người đó lên xã đăng ký kết hôn khi bản thân Yến đã có một người con trai khoảng 2 tuổi. Tính tới nay, người con trai của Yến cũng phải 6-7 tuổi và sống cùng với ông bà ngoại ở quê.

"Thời gian học cấp 1-2, Yến trắng trẻo xinh gái và học rất giỏi, nhưng lên cấp 3 do không ai quản lý nên đâm ra hư hỏng. Thời gian học lớp 11-12 Yến đi chát chít không có tiền nên trộm xe đạp. Bố mẹ Yến đã phải vài lần đi chuộc xe về trả cho người khác. NóI chung cô này cũng thuộc dạng bất trị và bố mẹ không nói được, đành bất lực.

Học xong cấp 3, Yến đi làm ở khu công nghiệp được một thời gian rồi ra Hà Nội. Từ hồi đó đến nay rất ít khi tôi gặp Yến. Nếu có gặp thì Yến cũng bịt kín mặt nên không ai thấy mặt cô gái này", ông Tuấn chia sẻ.

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình của má mì này, ông Tuấn cho biết, bố mẹ Yến đều hiền lành chăm chỉ nên kinh tế cũng ở dạng trung bình khá. "Theo tôi nghĩ mặc dù điều hành đường dây mại dâm nhưng Yến cũng ít gửi tiền hay sắm sửa cho gia đình. Nếu Yến cho bố mẹ tiền thì ông bà đã xây nhà rồi, đồ dùng trong nhà Yến cũng chỉ bình thường như mọi nhà", Chủ tịch UBND xã Liên Hồng thông tin thêm.

Đức Hoà (TH) (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới