TIN TỨC » Tin trong ngày

Con lên cơn tâm thần, dùng rựa chém chết bố

Thứ bảy, 14/03/2015 09:42

Thấy con trai cầm rựa sang nhà hàng xóm, người bố đi theo khuyên nhủ. Bất ngờ, người con dùng rựa chém bố cho đến chết hết sức man rợ giữa sân nhà.

Người dân bàng hoàng trước hành động của Hòa và cái chết của ông D. Ảnh: Hưng Thơ.

Vụ việc xảy ra vào lúc 11h ngày 13.3, ông Lê Văn D. (SN 1962, trú tại đội 8, thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) đã bị người con trai tên Lê Văn H. (SN 1986) giết chết. Anh Phan Văn Anh (trú tại đội 8, thông Thượng Xá), người chứng kiến vụ việc cho biết: “Khi nghe ồn ào ở nhà ông Lê Văn Huỳnh, tôi chạy đến thì thấy ông D. nằm giữa sân. Còn anh H. tay cầm rựa chém tới tấp. Thấy vậy, nhưng không ai dám vào can ngăn”. Phải đến 1 giờ sau, cơ quan chức năng mới bắt được H. Ông Lê Ngọc Anh – Chủ tịch xã Hải Thượng cho biết: “H. có biểu hiện tâm thần, nhưng lâu lâu mới bị tái phát. Gia đình chỉ cúng bái chứ không thấy đưa đi chữa trị”. Được biết, trước đây ông D. làm công an viên, vừa chuyển sang làm bí thư chi bộ. Gia đình ông D. có 4 người con, H. là trai thứ 2. Bình thường, H. đi làm lái xe tải chở bột gia súc. “H. cao to, đẹp trai, hiền lành lắm. Không rượu chè cờ bạc gì cả. Cách đây 2 ngày H. trở bệnh rồi xảy ra việc đau lòng” – hàng xóm cho biết. Tại hiện trường, Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân và thu giữ một số rựa, xẻng là hung khí gây án. Người nhà của ông D. cho biết, một phần thi thể của ông D. vẫn chưa được tìm thấy. Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Hải Lăng đã tạm giữ đối tượng H., và chuyển giao cho Công an tỉnh Quảng Trị điều tra, xứ lý.

Theo Laodong.com.vn