TIN TỨC » Tin trong ngày

'Công chúa Samsung' Lee Boo Jin kết hôn với một nhân viên bảo vệ, ly hôn vì chồng bạo hành còn bị kiện ngược đòi 1,1 tỷ đô phí chia tay

Chủ nhật, 04/06/2023 11:28

Lee Boo Jin thu hút nhiều sự chú ý không chỉ bởi cô xinh đẹp và có khí chất xuất chúng, sinh ra trong một gia đình giàu có bậc nhất Hàn Quốc, mà còn vì người phụ nữ có sự nghiệp thành công này lại kết hôn với một nhân viên bảo vệ.

Một trong những góc tối của tập đoàn Samsung là cuộc hôn nhân bị phản đối của ái nữ Lee Boo Jin. Được biết, cô là con thứ 2 của ông Lee Kun Hee. Lee Boo Jin hiện đang đảm nhận chức giám đốc điều hành khách sạn Shilla, được mệnh danh là "người phụ nữ số 1 Hàn Quốc". Cô cũng từng được trang Forbes xếp hạng trong top 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới cùng với số tài sản hàng tỉ USD.

Có đủ cả tiền tài, danh vọng, nhan sắc thế nhưng hôn nhân của Lee Boo Jin lại không mấy suôn sẻ. Năm 1999, cô kết hôn với Lim Woo Jae, nhân viên của công ty bảo vệ thuộc tập đoàn Samsung. Lim Woo Jae thường được truyền thông gọi là "chàng Lọ Lem" vì gia thế kém xa so với ái nữ của gia đình điều hành đế chế kinh doanh quyền lực nhất Hàn Quốc. Hai người gặp nhau tại một sự kiện tình nguyện và vấp phải sự phản đối từ gia đình nhà gái khi quyết định kết hôn.

Thời điểm đó, Lee Boo Jin nghe theo tiếng gọi con tim, quyết tâm đi ngược lại mong muốn của gia đình. Thậm chí, cô còn lên kế hoạch tuyệt thực để bảo vệ bạn trai và tình yêu đầu đời của mình. Cuối cùng, gia đình họ Lee cũng phải nhượng bộ, lễ cưới của Lim Woo Jae và Lee Boo Jin được tổ chức vào tháng 8/1999.

Đám cưới của Lee Boo Jin và chồng từng bị nhà gái phản đối gay gắt

Cuộc sống sau khi kết hôn có nhiều thay đổi, Lee Boo Jin vẫn đảm nhận vai trò lãnh đạo tại Samsung, tuy nhiên chồng cô - Lim Woo Jae không tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ hay một nhân viên quèn như trước. Dù không biết một chữ tiếng Anh nào, chàng rể này vẫn bị cử sang Mỹ để du học. Theo lời Lim Woo Jae, đây là cách để gia đình Chủ tịch cố ý chia cách tình cảm của hai vợ chồng. Khoảng cách địa lý xa xôi cộng với thời gian ở bên cạnh nhau để chia sẻ cuộc sống không nhiều khiến tình cảm vợ chồng ngày một phai nhạt.

Năm 2001, Lee Kun Hee đặt toàn bộ gánh nặng tập đoàn lên cậu con trai cả. Lee Boo Jin chỉ có quyền điều hành khách sạn Shilla. Cô đã vượt qua tất cả, đưa khách sạn tăng trưởng vượt bậc nhất lịch sử.

Về phần Lim Woo Jae, anh ta được cất nhắc lên vị trí cao nhất của một doanh nghiệp trong tập đoàn trong khi không hề có kinh nghiệm. Điều này khiến Lim Woo Jae nhận về nhiều lời bàn tán cũng như áp lực vô cùng lớn. Trong một lần nhìn thấy chồng bật khóc vì áp lực, Lee Boo Jin đã thấu hiểu và trực tiếp đảm nhận vị trí phó giám đốc bên cạnh, hỗ trợ công việc cho chồng.

Không bao lâu sau, công ty gặp vấn đề, Lim tỏ ra khó chịu và cáu kỉnh bởi những tin đồn bên ngoài. Trong thâm tâm, anh ta không bao giờ chấp nhận sự thiếu hụt năng lực của bản thân. Samsung đương nhiên không cho phép một người bất tài ở đó. Các nhân viên đôi khi sẽ chế giễu Lim Woo Jae. Khi biết chuyện, anh ta bắt đầu hút thuốc, uống rượu, ra ngoài tìm phụ nữ và thậm chí bạo hành gia đình khi Lee Boo Jin đang mang thai.

Sau đó sự việc này bị truyền thông phanh phui, dư luận Hàn Quốc bắt đầu chĩa mũi dùi vào Lim Woo Jae. Kết quả là cuối năm 2014, Lee Boo Jin đệ đơn ly hôn, nhiều tin đồn cho rằng cặp đôi thực chất đã ly thân từ 2 năm trước.

Vụ ly hôn "trăm tỷ" này kéo theo hàng loạt bê bối, kiện tụng và đấu tố lẫn nhau giữa hai vợ chồng. Để giành được quyền nuôi con trai duy nhất, Lee Boo Jin đã phải bỏ ra khoản tiền khổng lồ lên đến 7,6 triệu USD (hơn 178 tỉ đồng). Sau đó, Lim Woo Jae đệ đơn kiện lại, đòi bồi thường số tiền 1,1 tỷ USD (khoảng 25,8 nghìn tỉ đồng) từ tài sản của vợ cũ nhưng không thành.

Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân của mình, Lee Boo Jin ngày càng thành công hơn trong sự nghiệp và hiện vẫn độc thân.

Nguyễn Giang (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới